1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu đầu tiên...duy nhất

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoidanongthamlam, 08/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ti_Ti_Vi_En_On_Lai

    Ti_Ti_Vi_En_On_Lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Quá sai lầm! Một thứ tình cảm mù quáng mà chính bạn cũng không biết đi đến đâu. Chằng có cái gì là duy nhất cả. Nếu thấy nó là duy nhất thì bạn sẽ bị bế tắc.
    Không nên buộc mình phải chấp nhận. Bạn nên từ bỏ anh ta chứ không phải từ bỏ con người thật của bạn. Nếu tiếp tục như vậy, sai lầm sẽ càng nhiều mà thôi. Chắc chắn là vậy. Đọc các bài của bạn tôi thấy mọi việc có vẻ nặng nề, ù ám, và bế tắc quá. Kết thúc càng sớm càng tốt.
  2. tsom

    tsom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Sao cái loại tình cảm này bây giờ cứ nhan nhản ở đây thế nhỉ? Thoả mãn tình cảm cá nhân dựa trên sự lừa dối người khác, rồi sớm muộn vợ con anh ta cũng sẽ biết và sẽ đau khổ. Sao không đặt mình vào vị trí của người ta nhỉ? Chắc là anh ta cũng đã có thời yêu vợ say đắm, rồi con cái và gia đình cùng cuộc sống va chạm hàng ngày làm cho hắn chán.
    Hãy cứ tận hưởng thời gian này đi rồi từ từ ngấm thuốc độc bạn nhé. Có thật nhiều người cứ tự gây ra đau khổ cho mình rồi lại quay ra đổ lỗi cho số phận. Sống như vậy gọi là "sống sót"!
  3. chucuncoi

    chucuncoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc không phải chỉ có một người mới có thể đem đến cho mình.. đúng thế nhưng sao tôi vẫn không dám tin vào một hạnh phúc mà không có người đó.
    Có hay ko một tình bạn sau một tình yêu???
    Thất vọng và đau đớn quá..

Chia sẻ trang này