1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU ĐẦU TIÊN, TRÒ CHƠI CUỐI CÙNG

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi natasha, 23/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu đó có phải là tình yêu? bạn đến bên tôi không hiện hữu, bạn cũng xa tôi không một lời từ biệt, tôi bâng khuâng tự hỏi đó có phải là tình yêu đầu.
    Chẳng ai định nghĩa được tình yêu
    Chỉ biết hôm nao một buổi chiều
    Nó chiếm lòng ta bàng nắngnhẹ
    Bằng sương dìu dịu gió hiu hiu
    sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    smimanchi
  2. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Ký ức về mối tình đầu sẽ không bao giờ phai trong tôi , dù sau này tôi có may mắn có được một cuộc tình đẹp thì với tôi nó vẫn là cuộc tình đẹp nhất trong đời tôi , mặc dù nó đã tan vào hư vô và giờ đây với tôi nó đã là hư ảo và hoài niệm .
    Nghe như mùi hương xưa , từ quá khứ đưa về , lâng lâng hồn bay đi, lùi về xa dĩ vãng , thấy người xưa trong nắng , thấy thu vàng mênh mông , lá đổ qua sông vắng, mây ngừng trong mắt trong. Bao nhiêu thời gian qua, đường nét đã phai mờ , ôi bóng hình xa xưa , chỉ còn trong quá khứ , lâu rồi nhưng vẫn nhớ , vẫn dong hồn bơ vơ , cánh hồng bay theo gió , chết đi còn tương tư.

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  3. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người lại bảo tình yêu đầu tiên là trò chơi cuối cùng nhỉ
    sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    smimanchi
  4. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó nói rằng" Tình chỉ đẹp khi tình dang giở". Vậy chẳng lẽ muốn có mối tình đẹp thì phải như thế sao!!!
    Và có người lại cho rằng "Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất" nhung tôi lại cho rằng " Mối tình đẹp nhất chính là mối tình đơm hoa kết trái", và mối tình đầu chỉ là mối tinh thanh khiết nhất,lãng mạn nhất chứ không hẳn đã là đẹp nhất .
    tình yêu đầu có quá nhiều chân thật
    để dại khờ ta đánh mất nhau
    Đúng là tình yêu đầu luôn là tình yêu đẹp nhất, nhưng không phải tình yêu tan vỡ mới là tình yêu đẹp. Bởi vì đối với một số người, khi yêu người ta dâng trọn con tim mình cho tình yêu, do đó một khi tình yêu tan vỡ sẽ làm cho con người họ hụt hẫng dễ dẫn đến những quyết dịnh thiếu sáng suốt.
    Thêm nữa, một lần tan vỡ là một lần con tim ta chai sạn, khi đó nếu có tình yêu mới, thì tình yêu này chỉ là tình yêu ích kỉ, thục dụng mà thôi.
    Cuối cùng, tôi cho rằng, tình yêu đẹp khi hai người thực sự hướng về nhau, và sẽ dẫn đến kết quả tốt nhất
    Tình yêu đầu ngây thơ chân thật
    Có thể nào sống lại với ta
    [​IMG]

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  5. yeU_phaI_lieU1982

    yeU_phaI_lieU1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    em hiểu, mỗi người đều có một mối tình đầu. Em cũng vậy, em đã cầu mong cho cái giây phút ấy dài ra 1 chút khi em ở bên người. mong cho chóng được gap người, nghe người nói, dù chỉ một chút thoáng qua ấy thôi, nhưng em biết sẽ lâu lắm em mới quên được cái mối tình này .Ko yêu nhau đươc thì hãy là bạn, đừng độc ác với em thế, được ko? Cảm ơn người đã dành cho em tinh yêu ấy, nhưng bây giờ thì hết rồi, đúng ko? Nguời đã lại tay trong tay với người khác....Chúc người hạnh phúc, thật lòng đấy, Mối tình đầu của em..........
    Đã mấy ngày qua em cảm thấy cô đơn và trống vắng...Em rất buồn em ko nghĩ cuộc sống lại ko hồng như mọi người thường nghĩ.............Em càng thêm lanh lùng với chính cả người mình yêu............tất cả mọi thứ xung quoanh.Và hình ảnh của anh càng xa hơn xo với em ...................càng nhạt hơn trong cơn mưa của những ngày vừa qua.......Rồi cũng sẽ qua phải ko anh ................con đường sẽ lại bằng phẳng như ngày nào...........biết đâu con đường anh đi .........lại có 1 nút là điểm cuối gặp em đi trên con đường em đi và chúng ta lại cùng nhau đi trên 1 con đường như ngày nào............chúc anh vui vẻ hạnh phúc..........mãi yêu anh

      Cuộc Đời Là Giấc Mơ Mang Tên Anh Và Em..

    YÊUPHẢILIỀU    
     
                
     

Chia sẻ trang này