1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu đầu tiên

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Kykyo, 19/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kykyo

    Kykyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đầu tiên

    Có phải tình yêu đầu tiên khi tan vỡ sẽ làm cho người ta khó mà wên được không? Vậy tại sao có những người không thể nhớ được tình đầu của mình nó ra làm sao???
    Nếu tình đầu gây cho ta nhiều đau khổ thì ta có nên nhớ mãi không???

    Một lần và mãi mãi
  2. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Người ta không nhớ được vì có lẽ là người ta có nhiều mối tình đầu quá, nhớ không xuể. Nói chung là tình đầu thường có một kết thúc là chia tay. Lần đầu tiên trong đời, yêu và được yêu, thấy cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn tào lao thế mà lại tan vỡ, thế mới đau chứ. Cái gì, ai, gây cho mình đau khổ thì nhớ làm quái gì, cho vào sọt rác.
    Anh chỉ có một ...vạn tình yêu thứ nhất
  3. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Bác sao lại nói thế, làm các em ấy khó nghĩ
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu...Tôi yêu em chỉ vì đó là em !!!
  4. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đôi khi nó làm con tim ta thấy nhói đau nếu o thì đau phải tình đầu
    blueocean82
  5. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, thì thực tế nó là thế mà. Cậu hiểu ý tớ phết nhỉ. Mà đi đâu cũng gặp cậu là sao???
    Anh chỉ có một ...vạn tình yêu thứ nhất
  6. linhphan

    linhphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Không phải bất kỳ tình yêu đầu tiên nào cũng đi đến kết cuộc cuối cùng là chia tay. Nếu tình yêu đầu tiên mà kết thúc lại có hậu thì đây quả thật là tình yêu đẹp nhất của cuộc đời, nhưng nếu cuộc tình đầu tiên lại dẫn đến kết cuộc tan vỡ thì đấy chính là kinh nghiệm để mình tự ngẫm lại chính mình, ngẫm lại những gì mình đã làm cho tình yêu ấy....!
    Nếu chúa bảo yêu là có tội
    Thì thế gian này nhiều tội lắm chúa ơi

    Linh Phan
  7. DuongWa

    DuongWa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Tình nào chả tiềm ẩn nguy cơ tan vỡ, cứ gì cứ phải tình đầu chứ?Chỉ cần yêu và được yêu là hạnh phúc rồi.Còn nếu mà chia ly, thì cũng buồn vậy thôi..............
         Forever and one I Will Miss U ............
  8. legend_girl103

    legend_girl103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đầu tiên => chia tay!
    " Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần, có ai từng yêu mà chưa từng khóc..........Ngóng chờ hoài nước mắt thì đã cạn rồi, thôi thì thôi nhé , ko cần nữa đâu..........Hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều........Gìơ đã biết ân tình như thế thì ko trách ko hờn ko oán, tập cho ta sống một cuộc sống thiếu 1 tình yêu rồi cũng sẽ qua................... "==> bài hát cực hay!Qúa đúng!



    Anh biết ko?
    Khi chúng ta hôn nhau, em mới nhận ra rằng em yêu anh đến thế!
    Đôi môi anh thật ngọt ngào và nồng cháy!
  9. BabyHaNoi

    BabyHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hic, lại Ưng Hoàng Phúc, mai fải đi kiếm cái đĩa về nghe mới được!! Dưng mà E thì E vẫn muốn tình đầu là tình cuối cơ!!
    Hôm nay ta cứ vui,biết đâu ngày mai vẫn thế!!
    BaByHaNoi
     
  10. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này sến quá, và làm mọi người buôn dưa nhiều quá.
    Chỉ có một câu đơn giản là, cứ giữ cái gì đẹp, còn cái gì không vui thì thôi, tạm cho nó vào góc nào đấy mở nó ra làm gì cho nó mệt.
    hungdo

Chia sẻ trang này