1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu đầy bão giông? :|

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi The_girl_of_blue, 18/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. The_girl_of_blue

    The_girl_of_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đầy bão giông? :|


    Mình sinh ra trong một gia đình tuy không giầu nhưng luôn được chiều chuộng từ nhỏ cho đến giờ, cuộc sống của mình có thể gọi là hạnh phúc, mình có một gia đình yên ấm, ko phải lo lắng về vấn đề kinh tế, cha mẹ mình có học thức và hết lòng thương yêu mình, hai anh em mình đều học ĐH, anh mình đang làm giảng viên ĐH, còn mình, mới tốt nghiệp một trường ĐH và đang hoàn thành một bằng ĐH nữa, mình nói tất cả những điều trên chỉ có mục đích nhấn mạnh rằng từ nhỏ đến giờ mình chưa từng phải đau khổ, dằn vặt và chịu đựng một nỗi bất hạnh nào, cuộc sống đơn giản là những ngày êm ấm và yên bình. Mình cũng đã từng yêu, cũng từng chịu tổn thương, nhưng mọi chuyện vẫn còn rất đơn giản, và trong sáng, và không để lại nhiều cay đắng...
    Còn giờ đây, trong cuộc tình với anh, quá khứ, hiện tại và tương lai, mình không thể nói cái nào sẽ bất hạnh hơn với mình.
    Câu chuyện kể ra sẽ rất dài, mình biết có thể nhiều người sẽ lên án mình, cũng đúng thôi, vì mình đã quá yếu đuối nhưng mình post chuyện của mình lên đây, một phần vì muốn được nhận lời khuyên, một phần là kể hết ra cho nhẹ lòng...
    Mình chia tay với người yêu cũ của mình vào đúng hôm mùng 1 Tết, cả thời gian sau đó, mình chìm trong nước mắt và nỗi cô đơn, mình đã mãi chạy theo một trái tim không bao giờ thuộc về mình. Mình buồn, mình khóc và khao khát được yêu, được yêu một tình yêu thật sự trong đời, dường như từ trước tới giờ mình chưa từng được một ai đó yêu như cách mình yêu người ta, không phải mình đòi hỏi, không phải mình không biết bằng lòng với hiện tại, nhưng quả thật, những tình yêu ấy khiến mình thất vọng, và chao ơi, trái tim của người đàn ông chỉ có thể yêu như thế hay sao? Hời hợt.
    Sau đó mình quen T, qua một diễn đàn trên mạng, T hay làm ca đêm và hay chat với mình, sau đó T rủ mình đi uống cafe. T và mình nói chuyện cũng hợp, và sau một thời gian hò hẹn (khoảng 2 tháng), hôm ấy mình và T uống rượu, mình có chút hơi men trong người (chưa say nhé), T hôn mình và nói lời yêu, mình không đáp lại, vì mình có quý mến T, nhưng đó chưa phải là tình yêu...Nhưng mình cũng đã không từ chối, vì thật sự lúc ấy mình khao khát có một ai đó để quan tâm, để yêu thương...Mình không nói gì.
    Thời gian đó, T có giới thiệu mình với Th. - một người bạn thân của T đang du học ở nước ngoài, T bảo mình muốn điều tra gì về T thì cứ hỏi Th, mình cũng ko có ý đó, nhưng mình muốn hoà nhập vào thế giới của T, vậy thôi. Từ đó mình cũng hay chat với Th, Th hẹn đến tháng 6 Th về sẽ gặp mình. Th là người nói chuyện rất có duyên, nhưng giữa mình và Th lúc ấy cũng chỉ dừng lại ở mức độ anh em nói chuyện vui vẻ, chưa có gì cả.
    Cũng trong thời gian này, mình rất hay nhận được những tin nhắn và cuộc gọi với nội dung chửi bới, lăng mạ từ một số điện thoại, mình gọi thì người ta không nghe, nhưng mình đoán chắc T có người con gái khác ngoài mình. Mình hỏi T, T thú nhận và nói rằng đó là bạn gái cũ của T, cô ta mượn điện thoại và thấy số của mình nên nhắn tin và gọi. Và không chỉ có một lần, rất nhiều lần sau đó mình phát hiện ra T nói dối, và vẫn là cô gái đó...Mình bắt đầu không còn tin T.
    Th về nước, gọi điện thoại hẹn mình đi chơi. Mình nhắn tin cho T, hôm đó T bảo T về quê, T bảo mình cứ đi chơi với Th, nhưng phải cẩn thận, Th sát gái lắm đấy. Mình không nghĩ gì, vì tính mình thích có nhiều bạn bè, mình chỉ nghĩ đơn giản có vậy.
    Khi Th đón mình trước nhà, mình cũng có phần hơi ngợp, vì Th sở hữu một ánh mắt rất có hồn, một gương mặt sáng và thông minh, một lối nói chuyện tự nhiên và rất hài hước. Th chở mình đi ăn tối rồi qua quán cafe của bạn Th. Th mê nhạc rock và là thành viên của một ban nhạc, tối hôm ấy, mình ngồi nghe ban nhạc của Th đàn hát và uống rượu với họ. Lúc mình ngồi đó T liên tục nhắn tin giục mình về, rồi T còn nói nếu Th không đưa mình về thì bắt xe bus về. Mình vốn nóng tính, lại có chút men trong người, nên nổi tự ái, mình bảo mặc kệ. Mãi đến khoảng 11h T lại nói để T qua đón mình. T đã nói dối, lúc chiều T còn bảo T về quê...Mình càng thấy ấm ức hơn. Còn Th, rõ ràng đang muốn gây ấn tượng với mình, bài hát cuối cùng anh nói hát tặng mình - "Top of the world", anh vừa chơi guitar vừa hát, đôi mắt anh nhìn say đắm thế kia, trong khoảnh khắc ấy, mình đã rung động.
    ...
    [to be continued]
  2. The_girl_of_blue

    The_girl_of_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Th đưa mình về được một đoạn thì gặp T đang trên đường đến đón mình. Quả thực lúc đó mình rất mừng, mình xuống xe ngay và đến bên cạnh T, nhưng T gạt mình ra và xuống xe nói chuyện với Th. Hai người nói với nhau những gì mình ko nghe rõ, chỉ biết Th có vẻ rất giận, Th nói một câu: Anh đến đón em thì sẽ đưa em về!. T không nói gì, thái độ của T làm mình bất ngờ, và tự ái. Th chở mình về, trên đường đi, mình khóc nức nở. Th ôm mình và đặt lên môi mình những nụ hôn nồng nàn. Mình không cưỡng lại được, và cũng không muốn cưỡng lại. Đi lòng vòng mãi Th mới chở mình về nhà, Th nói mình hãy quên hết mọi chuyện đi, đừng yêu Th, yêu Th sẽ không có hạnh phúc đâu, ngày mai mọi chuyện sẽ qua hết, mình hãy quên đêm nay đi, hãy để Th hôn mình một nụ hôn cuối cùng, rồi tất cả sẽ qua...Mình không nói gì, chỉ khóc. Cả đêm hôm đó mình không ngủ được.
    Những ngày sau đó, mình đã rất kiềm chế để không gọi, không nhắn tin gì cho Th, còn T, anh vẫn vậy, vẫn nghĩ ra những lý do để biện bạch cho những lời nói dối...
    Cũng trong hôm ngồi ở quán cafe của bạn Th, mình có quen thêm H, hôm ấy mình để ý đến anh khi anh hát một bài của Trịnh, một bài mình rất thích. Anh đã mời mình uống rượu khá nhiều lần vào hôm ấy. Anh cũng là một người bạn thân của T, có một lần T say rượu và ngủ lại nhà anh, T gọi cho mình bằng số của anh nên anh cũng biết số điện thoại của mình. Sau hôm ấy, H rất hay gọi điện cho mình, anh add nick YM của mình. Lúc đó mình chưa hiểu gì về anh, chỉ thấy quý mến anh vì anh cũng yêu nhạc Trịnh, yêu những ca khúc Phú Quang, có chút gì đó lãng mạn, giống mình. Anh uống rượu với bạn bè bao giờ cũng say. Và cứ mỗi lần say, anh lại gọi cho mình, nhất là khi có T và Th ở đó. Anh nói rất nhiều điều, mà mình lúc đó không hiểu lắm...Mình chỉ không thấy khó chịu với anh, dù đôi lúc anh có kiểu nói chuyện ngang tàng và thô lỗ.
    Sau khoảng một tuần, Th bắt đầu liên lạc với mình, Th hẹn mình đi chơi. Cứ sau mỗi cuộc nhậu nhẹt say sưa, Th gọi cho mình. Và, có thể mọi người nghĩ mình là đứa con gái hư hỏng, cũng không sao, mình cũng hư hỏng thật mà, chúng mình vào nhà nghỉ. Trước đây mình đã từng yêu hai người, nhưng chưa bao giờ mình có quan hệ với ai. Lúc ấy, dù Th đã nói lời yêu, nhưng mình biết điều đó không phải sự thật. Mình đã cố gắng giữ mình, nhưng 1 lần, 2 lần, 3 lần...mình vẫn mềm lòng khi nghe những câu nói của Th, và đã nhẹ dạ trao cho Th cái quý giá đó. Th bắt đầu quan tâm đến mình hơn, nhưng mọi việc không đơn giản chút nào...
    T biết chuyện, anh hỏi, mình không phủ nhận. Anh nói mình quá ngu ngốc, quá cả tin, sao mình lại có thể tin một người như Th? Anh quên mất anh chính là người đã giới thiệu mình cho Th? Rồi anh nói Th có cả tá bạn gái, mình muốn thì có thể hỏi anh H mà xem? Mình buồn cười vì thái độ của T, còn anh thì sao? Trong lúc mình nghĩ, mình sẽ quên hết tất cả những cảm xúc ấy để trở về bên T thì cũng là lúc mình phát hiện ra anh đã chung sống với một cô gái hai năm nay...Chính là người con gái hay nhắn tin và gọi điện thoại lăng mạ mình.
    Quả thật, Th không phải là kiểu người quân tử. Mình biết được điều đó hơi muộn. Th đi kể chuyện giữa mình với Th cho anh H, cho T, và cho những ai nữa, có chúa mới biết được?!
    [to be continued]
    Được The_girl_of_blue sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 18/11/2008
  3. The_girl_of_blue

    The_girl_of_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Có một lần, H đã rất say, anh gọi cho mình. Anh hỏi có thật giữa mình và Th đã có chuyện đó không? Mình nói có. Anh không nói gì, anh hát cho mình nghe bài Ru đời đi nhé, rồi anh nói nhiều, nhiều lắm...
    Trước đó, có một lần T hẹn chở mình qua nhà bạn để trả đồ mà hôm trước mình và T đi mượn, rồi T lại thất hứa, mình đã rất giận, đúng lúc ấy, mình đang chat với anh H trên mạng, anh rủ mình đi uống rượu. Mình là đứa bốc đồng, đã nhận lời ngay.
    Đó là lần đầu tiên mình đi với anh, và đã đi đến sáng. Mình ngồi nghe anh nói chuyện, anh kể lại những ngày sinh viên đã qua, mình cười thầm, anh đã sống một cuộc sống trên mây trên gió...Cũng giống mình. Bên bờ hồ Tây gió thổi, anh đã hôn mình. 4h sáng, anh đưa mình về đến nhà, anh mua tặng mình một bó hoa sen trắng. Anh nói hoa sen thanh khiết nhất trong các loài hoa. Anh về đến nhà, nhắn tin cho mình, mình chỉ nhắn lại: Dù có chuyện gì, em vẫn tôn trọng anh và em chỉ muốn là một người bạn của anh. Anh nói anh không chấp nhận. Anh không cần một người bạn như mình. Anh cần một người đàn bà như mình.
    Ngày nào mình cũng chat với anh H, những lần đầu, anh không bao giờ nói rõ ràng về T, về Th, nhưng mình biết chứ, họ đã chơi với nhau gần chục năm nay, còn gì là không hiểu về nhau...
    Thời gian ấy, quả thực mình như con rối trong tay ba người đàn ông ấy: T,Th và H.
    H nói anh chẳng có quyền gì mà can thiệp vào cuộc sống của mình, anh nói bạn bè đang cười anh, anh nói quan hệ giữa anh và mình, tình yêu không phải tình yêu, tình bạn không phải tình bạn, ******** cũng không phải ********.
    Ngày nào anh cũng chat với mình, ngày nào anh cũng rủ mình đi chơi, đi uống rượu, anh nói anh chưa từng thích uống rượu với đàn bà, nhưng với mình thì khác. Mình vẫn luôn cảm thấy quý mến anh, nhưng lúc đó xen vào là rất nhiều cảm giác tội lỗi.
    Một chiều thứ 7 ngồi uống rượu với anh ở quán nhỏ, trời mưa rả rích...Anh uống được một lát đã say, mình đưa anh về, hôm ấy mưa ướt hết tóc mình, anh cứ mải miết hôn lên những sợi tóc ướt...Mình đưa anh lên nhà, anh không cho mình về. Mình không đồng ý. Anh nói để anh đưa mình về. Mình cũng không đồng ý. Anh say quá rồi, sức nào đưa mình về? Mình gọi bạn đến đón, mình thoát khỏi vòng tay anh, chạy ra đầu phố...Anh lao xe theo mình, và cứ ôm mình thật chặt trong cơn mưa ấy...
    Bạn mình đến đón mình về nhà.
    Trong lòng mình biết, giông tố sắp kéo đến thật rồi...
    [to be continued]
    Được The_girl_of_blue sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 18/11/2008
  4. The_girl_of_blue

    The_girl_of_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Càng ngày mình càng có cảm giác mình không còn kiểm soát được những gì đang diễn ra nữa. Mình như người trong cơn mê.
    Một buổi tối anh H gọi mình đi hát karaoke, chỉ có hai người. Mình lưỡng lự, rồi cũng nhận lời.
    Anh gọi rượu. Rồi anh và mình hát, thật nhiêù những ca khúc của Trịnh và Phú Quang. Anh nói mình cứ hãy thật là mình đi, anh muốn nhìn thấy mình thoải mái, mình khẽ cười, ở bên cạnh anh, mình luôn thoải mái. 12 giờ, mình và anh rời quán, anh nói muốn đưa mình đến một nơi...Mình ngoan ngoãn ngồi sau xe anh. Mình và anh bị tai nạn. Nhẹ thôi, nhưng xe hỏng. Anh bị trầy xước nhiều ở mặt, tay và chân, mình thì chỉ đau một chút, anh đỡ hết cho mình rồi. Sau này anh vẫn trêu, không hiều vì sao mình ngồi sau mà lúc bị ngã lại ngồi lên lòng anh được, đúng là người xấu dáng ngã cũng xấu!. Vì xe hỏng, đêm đã khuya, mình và anh cố dắt bộ một đoạn thì vào nhà nghỉ, mình rửa vết thương cho anh rồi nói anh đi nằm nghỉ. Nhà nghỉ có hai giường, mình kiên quyết nằm giường bên kia, nhưng anh không chịu.
    Đêm hôm ấy, anh và mình nói chuyện thẳng thắn với nhau. Anh hỏi lại giữa mình với Th đã có chuyện đó chưa, mình nói thật. Anh tát mình một cái đau điếng, anh hỏi lại, mình vẫn không thay đổi, anh tát thêm mình một cái nữa. Anh tát rất đau, nên má mình đỏ rát. Mình khóc. Anh lại ôm chặt lấy mình, anh nói mình nói dối cũng được mà, sao lại phải làm anh đau đớn thế? Anh nói hôm trước anh chỉ thử mình thế thôi, chứ anh không nghĩ giữa mình và Th đã có gì, hôm nay anh mới biết sự thật. Rồi anh hỏi mình có biết rằng Th ko yêu mình, chỉ đi lừa tình cảm của mình ko? Mình nói có. Anh hỏi mình có yêu Th ko, mình trả lời, tại một thời điểm nào đó, anh tát mình thêm một cái nữa, rồi lại lau nước mắt cho mình...
    Đêm hôm ấy, anh đã tát mình bao nhiêu lần, là bấy nhiêu lần anh ôm mình vào lòng vỗ về. Rồi anh nói mình là đứa ngu ngốc, sao mình biết sẽ không có tương lai với Th rồi, còn để chuyện đó xảy ra? Anh còn hỏi mình có định níu kéo Th ko, mình nói không. Anh nhìn mình bằng ánh mắt chua xót, anh nói thà mình đáng thương hại hẳn, đằng này mình giống như kẻ điên...
    Mình nằm khóc cả đêm, anh hết giận rồi lại thương mình. Cứ như thế, rồi anh nói, sẽ không có người đàn ông nào yêu mình bằng anh đâu, anh nói về những cảm giác của anh khi ở bên mình, về một sự thật rằng mình và anh quá giống nhau...Anh ôm mình, hôn lên trán, lên tóc, lên môi mình. Anh nói mình hãy quên hết những ngày đã qua đi, anh và mình sẽ sống tốt hơn T và Th, điều quan trọng là tương lai còn ở phía trước...
    Nhưng lúc ấy anh đã quên mất lòng ích kỷ và sĩ diện của một người đàn ông như anh...
    [tobe continued]

    Được The_girl_of_blue sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 19/11/2008
  5. The_girl_of_blue

    The_girl_of_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối sau hôm ấy, Th online, mình và Th đã nói chuyện một cách khá thẳng thắn về mối quan hệ của chúng mình. Th xin lỗi vì mọi chuyện đã qua, Th thừa nhận anh là thằng đểu giả, anh đã lợi dụng tình cảm và sự yếu đuối của mình, anh nói ngoài mình, anh còn một vài cô gái nữa, anh nói anh sẽ làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm...
    Chuộc lại thế nào được quá khứ anh nhỉ?
    Anh nói anh vẫn mong hè năm sau về VN, sẽ vẫn lại gặp mình, anh mong mình may mắn và hạnh phúc...Anh giải thích đôi điều về lối sống và lối yêu của anh, cùng một vài lý do để biện bạch, mà sau này mình được biết, là do anh tự nghĩ ra. Mình cũng không nói gì nhiều, mình có chỉ trích anh, nhưng không nặng nề, và mình đã nói tình cảm của mình dành cho anh chỉ là phút giây nông nổi...Anh nói thấy nhẹ nhõm trong lòng. Mình copy paste lại từ đầu đến cuối cho anh H đọc, anh nói mình đã quá nhẹ nhàng, điều Th sợ nhất bây giờ là mình sẽ níu kéo, vậy mà mình lại nói tình cảm của mình chỉ là nông nổi và bồng bột, là anh, anh sẽ hận...Rồi anh lại nói, dù sao mọi chuyện cũng đã qua, ko nên kéo dài mối quan hệ ấy làm gì, điều quan trọng là mình cần tự tin vào cuộc sống, mình còn nhiều điều để mơ ước, phấn đấu... Mình đã rất tin anh. Anh đã chửi Th thậm tệ vì chuyện với mình, anh đã đánh nhau với T để bảo vệ mình, anh đã đổ cả máu và nước mắt vì mình.
    Trước đó, anh đã từng nói muốn chiếm đoạt mình, nhưng không phải thể xác, mà là tâm hồn và tư tưởng của mình, nhưng lúc ấy anh lại nói, mình còn quá trẻ con, chưa hiểu gì về cuộc sống, nên anh chưa muốn đánh đổi tất cả để có mình. Lúc ấy, mình chẳng hiểu lắm, chỉ nghĩ anh nói thế thôi...
    Và mình bắt đầu tình yêu với anh, người đàn ông yêu mình nhất từ trước đến giờ.
    Anh mang trong mình một trái tim lãng mạn, đầy đam mê và nhiệt huyết, anh đánh thức mọi cảm giác trong mình, mình đã bị cuốn vào tình yêu với anh.
    Nhưng lúc ấy mình không biết, ngoài trái tim lãng mạn ấy, anh còn một cái đầu thực tế và tính toán.
    Mình và anh đã cùng nhau đi qua những ngày tháng ngông cuồng nhất, cả thế giới như chỉ còn lại anh và mình. Những chuyện lãng mạn và điên rồ, mình và anh thường đi lãng du trong đêm, hát những bản tình ca bất tận, rồi anh sẽ lên chợ hoa mua tặng mình một đoá hướng dương, hoặc thạch thảo - những loài hoa mình yêu thích. Khắp nẻo đường HN in dấu chân của anh và mình, tình yêu ấy thật đam mê, chỉ có điều, quá không thực tế.
    Ngày mới ở bên anh, quả thực lúc ấy mình như người ở trong mộng, không còn ý thức được hành động của mình nữa, nhưng ở bên anh càng nhiều, mình càng nhận ra sự hoà hợp giữa anh và mình, bản chất, anh và mình là một. Mình chưa từng phải kiềm chế bản thân mình khi ở bên anh, mình được hát, được nói cười rất vô tư...Mình đã được là chính mình những lúc bên anh, đó là một cảm giác gần gũi với một người, gần gũi tựa như anh là bản thể của mình vậy, mình chưa từng có cảm giác ấy.
    Có một điều rất dở, anh và mình hay đi uống rượu, và những lúc say, anh rất hay nổi cơn ghen, vì những gì đã qua, những lúc như vậy, mình lại rất hay chọc tức anh, chúng mình lại cãi nhau, để rồi ai là người khơi ra chuyện trước lại xin lỗi. Bắt đầu và kết thúc như vậy.
    Nếu chuyện chỉ gồm có T,Th, anh và mình thì hãy còn rất đơn giản, ngày ấy mình cứ nghĩ, trong trái tim anh chỉ có một mình mình, nhưng khốn nỗi, anh là người yếu đuối, và lại rất tính toán...
    Sự xuất hiện của T.H và T.T đã khiến tình yêu vốn có quá nhiều giông bão của anh và mình thêm phần khốn đốn...
    [tobe continued...]

    Được The_girl_of_blue sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 19/11/2008
  6. The_girl_of_blue

    The_girl_of_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Mình vừa đọc khá là nhiều cmt của các bạn, okie, mọi người nói mình thế vẫn là còn nhẹ nhàng mà, và dù sao, các bạn không ở trong hoàn cảnh của mình, nên mình sẽ vẫn dũng cảm mà post tiếp...
    Ah, giải thích một tẹo:
    - Tớ đã lên giường với Th, với anh ấy là lần đầu tiên của tớ, và bọn tớ mới làm chuyện đó một lần.
    - Với T thì chưa, T có đòi hỏi, nhưng bọn tớ chưa có gì.
    - Với H, hôm bọn tớ ngã xe, mà tớ đã ăn khá nhiều cái tát của anh, bọn tớ chưa có gì nhé. Sau đó thì có, tất nhiên!
    - Tớ không sống cùng gia đình nhé, nhà tớ không ở HN, tớ ở cùng hai người bạn gái, giờ giấc tự do.

    Lần đầu tiên mình gặp H ở quán của bạn Th, hôm ấy anh đi cùng một người con gái khác. Lúc đó mình ko để ý mấy, và mình không nghĩ người con gái ấy lại có ảnh hưởng nhiều đến chuyện giữa mình và anh đến thế này. Cô gái ấy tên T.T.
    Lần đầu tiên mình gặp T.T cũng là hôm đầu tiên mình gặp anh. Mình không để ý nhiều đến TT. Nhưng lần thứ hai mình gặp, thì thật kinh khủng. Hôm ấy mình đi hát với hai người bạn, đến khoảng 9h mình gọi anh ra hát cùng, nhưng anh nói anh có chuyện không ra được. Sau đó anh gọi cho mình, anh nói anh đang nói chuyện cùng TT, mai anh sẽ nói rõ cho mình sau. Mình không tỉnh táo lắm, nên cũng không nghĩ thêm. Một lúc sau, anh nói Th qua chỗ anh, rủ anh đi uống rượu nói chuyện. Lúc đó mọi chuyện giữa mình và Th đã ngã ngũ, mình bảo cả anh và Th qua chỗ bọn mình đang hát. Lúc đến Th đã say, anh thì chưa, anh ngồi cạnh mình, nắm tay mình rất chặt, mình dựa vào người anh. Th nhìn thấy cảnh tượng ấy thì không hài lòng lắm, Th là người ích kỷ, có thể Th không yêu mình, nhưng cũng không muốn thấy mình và anh gần gũi nhau như thế. Th tỏ vẻ hậm hực và có nói gì đó, hôm ấy mình uống rất nhiều, nên có nóng giận và tát Th một cái, Th định phản ứng lại nhưng anh nhanh hơn, kéo mình ra chỗ khác. Anh đưa mình về nhà anh, TT đang ở đó, anh nói vậy. Lúc nghe anh nói, mình cũng chưa hiểu ra được vấn đề lắm, nên vẫn cùng anh lên nhà, nhưng lúc lên nhà rồi, mình lại tỉnh và mình khóc, nằng nặc đòi về, mình buông lời xúc phạm anh, mình nói anh không khác gì T và Th, anh cũng là một thằng bẩn thỉu...Mình lao ra khỏi nhà, anh đuổi theo nhưng bị T.T kéo lại, mình vừa đi vừa khóc...Đó là lần gặp thứ 2 giữa mình và T.T.
    Mình và anh hầu như ngày nào cũng gặp nhau và ở bên nhau. Có lẽ đó cũng là một sự bất ổn. Anh yêu mình thực sự. Mình biết và cảm nhận đuợc điều đó. Nhưng với anh, tình yêu ích kỷ và anh thực sự muốn sở hữu mình. Không bao giờ anh để yên cho mình đi chơi một mình với bạn bè, dù là bạn gái. Anh từng nói, anh chưa từng bao giờ phải ghen nhiều như khi yêu mình, vì anh biết mình dễ sa ngã.
    Anh đi đâu cũng có mình, anh đã giới thiệu với bạn bè mình là vợ anh, dù trong đó có rất nhiều người là bạn trong nhóm chơi chung với cả T và Th (lúc này Th đã quay về nước X để học tiếp). Mình là đứa con gái thích mơ mộng, ngày mới yêu anh, mình biết tình yêu này khó có thể đi đến đích, vì mình biết lòng ích kỷ và tính sĩ diện của người đàn ông khó có thể cho phép anh chấp nhận quá khứ của mình, nhưng trong tình yêu, mình theo chủ nghĩa lý tưởng và hoàn mỹ. Tình yêu luôn là thứ có sức mạnh toàn năng, đối với mình. Và mình vẫn ru mình trong giấc mơ về một tương lai hạnh phúc, và anh thì thường nói những lời khiến giấc mơ ấy của mình thêm đẹp...
    Những lần quan hệ với anh, mình đã rất sợ có thai, nhưng anh luôn nói mình đừng dùng biện pháp gì để phòng tránh, anh nói một câu thật đẹp: Nếu ông trời muốn có nó trên cõi đời, hãy để nó được sinh ra. Mình đã chỉ biết tin vào câu nói ấy.
    Và mình có thai.
    [tobe continued]
    (Các bạn đọc tiếp ở trang 5 nhé)
    Được The_girl_of_blue sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 19/11/2008
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Đây không là box Tâm xự để mà đặt gạch kiểu này nhá. Nhờ mod chuyển sang box Tâm xự đi.
    2/ Hình như bạn gái này chưa biết yêu là gì, chỉ mới là tình cảm thích thú một người khác phái thôi (thích vì họ đẹp trai, thích vì họ hát hay, thích vì họ hay...hát lời đường mật vào tai.)
    Thích kiểu này thì còn phải thích 20 chục anh nữa mới có một mối quan hệ nghiêm túc.
  8. The_girl_of_blue

    The_girl_of_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    1, Em cũng định post vào box Tâm sự nhưng nghĩ lại, em đang cần một vài lời khuyên, nên vẫn để ở đây.
    2, Có thể là như vậy, nhưng em kể chưa hết chuyện mà, chị phán xét hơi vội
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Lời khuyên thứ nhất: Nên viết hết ra Word, sau đó paste cùng 1 lúc 10 bài, chứ không viết 1 bài, ''đặt gạch'' 9 bài thế này. Kiểu ấy là kiểu tâm xự.
  10. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy 1 cái topic có cái kiểu đặt gạch thế này.
    Thế em thích là em post đến đâu tư vấn đến đấy (kiểu này thế nào cũng bị em chửi) hay là đợi em post hết thì mới tư vấn (vậy thì nhanh nhanh lên).
    Dù sao thì bài viết của em cũng có cảm tình vì văn rất chi là nuột và không sai lỗi chính tả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này