1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu đầy bão giông? :|

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi The_girl_of_blue, 18/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Tớ thề với các ấy,em thề với các anh chị là từ hồi vào TVTY đến giờ,chưa bao h gặp bạn con gái nào dư lày
  2. xukayeunobita

    xukayeunobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ôi, lẽ nào Thái đẹp zai ở đây sao, àh mà Thái này đi du học mà, may quá, còn T lẽ nào là tên của mình
    Kể ra em cũng giỏi đấy, hị hị, có tý men ruọu làm jì cũng zễ
    Bạn Anx có liên quan ji ko mà nhịt tình thế
    Nhìn Nick bạn cứ nhầm với bia Ôm
  3. thuytienxanh

    thuytienxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chị này mà kiếm nổi người yêu tử tế thì thật bất công cho các bạn gái ngoan mà fải chịu nhiều chuyện buồn.
    Mình là con gái mà còn không ngửi nổi.
  4. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Hình như tớ không biết chê, chỉ biết nhìn điểm tốt thôi.
    Bạn này viết rất hay. Và tớ cũng nghĩ trên đời này có nhiều kiểu người, ai không giống với hệ tư tưởng của bạn chưa chắc họ đã sai. Nếu họ sai mà biết sửa thì cũng rất đáng được trân trọng.
    girl - of - blue tớ thấy rất nhiều ý nghĩa trong đó. (Có thể tự tớ nghĩ quá lên) Nhưng nghĩ được tên nhiều ý nghĩa thế thì đâu phải hời hợt.
    Còn bạn anxiety có chuyện gì lo lắng trong thời điểm này không thế? Sao vào topic nào cũng thấy bạn đang ném đá người ta.
    (Hic, chuẩn bị tinh thần đỡ đạn nào. )
  5. dongsonghong

    dongsonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bạn này còn có thế được gọi cách khác là rau sạch
  6. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc mấy dòng đầu mình tưởng tượng ra một em gái nhà lành, ngoan ngoãn, dễ thương, có học thức, được gia đình bao bọc kiểu con gái cấm cung, rồi thì tốt nghiệp đại học, bằng nọ cấp kia, rồi ra đời, rồi yêu cuồng nhiệt say đắm, ko may bị lừa tình rồi nhờ các cao thủ trên này tư vấn...v.v.....
    Ôi, nhưng khi đọc xong mấy cái đống gạch mà em ấy đã xếp thì ko thể hiểu nổi sao lại có cái giống gái thế này trên đời vậy trời?! Đúng là ko thể hiểu nổi. Nếu mà em này có thuộc dạng hư hỏng, chơi bời trai gái ba lăng nhăng, ăn tạp lung sờ tung thì cũng phải...tìm chỗ nào ăn vụng mà có khả năng chùi mép chứ! Đằng này cô ta lên giường với cả 3 người đàn ông chơi thân với nhau (yêu cả 3 người đàn ông chơi thân với nhau đã là khủng kkhiếp lắm rồi, nói chi đến chuyện lên giường với tất cả bọn họ ), và chẳng dấu diếm người đàn ông nào về chuyện lên giường với những người còn lại .
    Ôi trời ơi! Ko thể hiểu nổi sao lại có cái giống người thế này nữa!!!! Hư hỏng, dễ dãi hết sức, đúng là làm xấu mặt nữ giới quá thể!!!!
    Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, giờ mới biết có trường hợp thế này!!!!
    Mình chưa từng ném đá nhưng gặp em này ngoài đường thì dễ là cũng cầm đá đưa cho người khác ném hộ
  7. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Đơn giản đây là một câu chuyện ko có thật ! Ko ai tự tụt quần cho người ta xem %*$* cả
    Cũng có khả năng người kể là T hoặc Th,hay H
  8. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Sao cốt truyện giống "Búc bê Bắc Kinh" thế nhờ , giống kinh điển luôn ý , 1 cô bé non nớt đc bao bọc gia đình nhưng lúc nào cũng khao khát yêu thương , sau rất rất nhiều cuộc tình thì về sau chả rút ra đc gì cả
    bạn này viết hay hơn , mà truyện cũng có cốt , có 3 nhân vật nam ( trong khi truyện của Xuân Thụ có cả đống kô đâu vào đâu)
    Chả biết nói thế nào , nhiều khi lún vào cái sai rồi ko rút chân ra đc nữa , mình nghĩ đấy là cái số , ông trời "bắt đa tình phải đa tình" ( kô có ý so sánh Thúy Kiều vs bạn này nhớ , đừng ai ném đá , ý em là giời cho gì nhận lấy , tất cả đều là cái "phận" thôi , mọi sự việc đều an bài sẵn rồi.)
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Em muốn hỏi chị chủ topic bao tuổi thôi?
    Lời khuyên tốt nhất cho chị lúc này là đoạn tuyệt với cả 3 ng` kia (và thêm vài ng` có thể sẽ xuất hiện sau này nữa). Chả ai yêu chị và chị cũng chả yêu ai cả. Hãy cứ ngồi nhà tu tâm dưỡng tính, ra ngoài gặp ng` khác ngỏ lời yêu thì... lại về tu tâm dưỡng tính tiếp; khoảng dăm bảy lần như thế.
    Em chỉ ko hiểu nổi, chị như vậy mà gia đình ko có ý kiến j sao? Con gái ra đường đêm khuya, rồi qua đêm ko về, rồi đi nhậu nhẹt rượu chè với những ng` con trai chưa đáng tin cậy... Gọi là nhẹ dạ thì ko phải, ngây thơ càng ko đúng, hãy chấm dứt tình trạng này nhanh nhất có thể. Nếu ko tự thoát đc thì nhờ bạn bè, gia đình mình kéo mình ra hộ.
    Một khi chị còn cư xử một cách ko thể tha thứ thế này, thì tình yêu thật sự có gõ cửa rồi cũng phải chạy ra thôi.
    Nói xong rồi, bây jờ thì em ném đá này. ẦM...M...!!!
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đúng là bạn này viết rứt sến và đúng ngữ pháp, chính tả. Một số ng sẽ nghĩ đó là hay. Minh họa vài câu sến rện như con nhện nhé:
    - Tình yêu đầy bão giông?
    - chìm trong nước mắt và nỗi cô đơn
    - mãi chạy theo một trái tim không bao giờ thuộc về mình
    - khao khát được yêu, được yêu một tình yêu thật sự trong đời
    - chao ơi, trái tim của người đàn ông chỉ có thể yêu như thế hay sao?
    - đôi mắt anh nhìn say đắm thế kia, trong khoảnh khắc ấy, mình đã rung động
    - đặt lên môi mình những nụ hôn nồng nàn
    - anh đã sống một cuộc sống trên mây trên gió...Cũng giống mình.
    - hôm ấy mưa ướt hết tóc mình, anh cứ mải miết hôn lên những sợi tóc ướt...
    - Anh lao xe theo mình, và cứ ôm mình thật chặt trong cơn mưa ấy.
    - Trong lòng mình biết, giông tố sắp kéo đến thật rồi...
    - Anh nhìn mình bằng ánh mắt chua xót
    Nói chung mà mấy mối quan hệ này tình cảm cũng có, si mê cũng có, ham muốn ******** cũng có, thích đc tỏ ra là ''ngừi lỡn mợn'' cũng có, thích đc sến cũng có, thích thấy mình đau khổ cũng có. Nhưng cốt truyện còn nhạt. Tự truyện thế này thì chưa in được.
    [chữ ký chạy chạy]Xem phim Hàn Quốc có hại cho tâm lý.[/chữ ký chạy chạy]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này