1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu đầy bão giông? :|

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi The_girl_of_blue, 18/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thưa 2 cậu, 2 cậu lại không đọc tâm xự của người ta mà phán bừa rồi.
    Bạn Blue có sửa lại 1 cục gạch mà 2 cậu không đọc này:
    http://www10.ttvnol.com/forum/tvty/1116890/trang-1.ttvn#14099312
    Với lại, bạn Blue chỉ QHTD với anh Thái và anh Hờ nhé, sao lại đổ là bạn ấy QHTD với cả 3 anh?
    http://www10.ttvnol.com/forum/tvty/1116890/trang-1.ttvn#14099338
    Các bạn chả chịu chú ý tâm xự của người khác gì cả!
  2. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm TVTY mới có 1 topic hot như thế này. Bạn chủ sống cảm tính quá, cứ rượu vào là mọi tc đều đánh đồng ra thành TY hết. Mà ko thấy bạn nói bạn iu anh nào. Cò khi chả yêu cả 3, vì từ đầu đến giờ tớ thấy cảm xúc của bạn chông chênh lắm, cứ người nào cho bạn mượn bờ vai là bạn dựa, cứ người nào lau nước mắt cho bạn là bạn yêu mà quên mất ai là người bắt bạn phải khóc.
    Mọi người mắng bạn nhiều cũng chỉ là mong bạn sẽ sống tốt hơn thui. Cảm xúc thì lúc thế này thế khác, nhưng cuộc đời của mình không thể cứ nay người này mai người khác được đâu
    To chị Anxiety, em rất quý chị vì hàng loạt bài viết và pm chị đã dành cho em, em nghĩ chủ topic ở đây cũng đang rất chông chênh, mong chị hãy hướng lời khuyên và phân tích đúng đắn để cô ấy tìm được ra con đường của mình.
  3. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    tình hình là cô em chủ topic trau chuốt từ ngữ lâu quá, mãi không tương nốt mấy phần tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Bỗng dưng muốn nhục (dục) lên để anh chị em ném đá phá hội nghị. Hay là lại đang bị anh Tèo nào đó tát lia lịa, chuẩn bị ngủ tiếp đây không biết?
  4. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Các bác ném đá ghê quá, bạn ý sợ bỏ chạy xừ nó rồi.
    Với lại em là em cứ thấy bạn ấy tội nghiệp thế nào ấy. Chuyện này em đoán là thật, không hiểu sao có lòng tin thế.
    Còn bác snow - rive rì đấy bẩu là chả có thằng nào chịu được cái chuyện bạn gái mình XZ gì đó với một đứa nào đấy, em chỉ thấy nên để thêm cái chữ châu Á vào sau cái chữ thằng (chả có thằng châu Á nào).
    Em còn biết đầy chuyện kinh khủng hơn thế này, cơ mà người ta không nói ra thôi. Để cho bạn ý tâm sự một tí đi các bác. Bạn ấy đã phải lên đây để nhờ tư vấn mà các bác ném sứt đầu mẻ trán, không cho lấy nửa lời tư vấn thì tội nghiệp quá.
    Các bác trai nhiều ông cũng kinh bỏ xừ, có điều các bác ấy lên *** việt kể chuyện chứ ứ lên đây (đấy là em nghe kể thế). Bọn em cả lũ VN ở cùng nhà có 7 phòng, mấy bác trai tối tối bia rượu ăn nói chả để ý nhà có phụ nữ gì hết. Còn mấy thằng tây thì thôi rồi, nó còn bẩu cái chiện XZ làm người ta gần nhau hơn, thân thiết hơn...
    Mỗi người, mỗi dân tộc ở vào mỗi thời điểm khác nhau thì quan niệm khác nhau. THôi thì, sống vị tha các bạc ạh
    Ợ, đừng ném đá em.
  5. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ. Thôi thì nhiều người ném đá thì cũng phải có người vào đồng tình để cho em chủ thớt tiếp tục câu truyện còn dở dang. Chắc không ít các bác đang chờ coi các phần tiếp theo để mà phân tích và ném đá đây mà. Em thì chịu không có thời gian để coi tiếp em girl... sẽ pọt cái của nợ rì tiếp theo
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chắc bạn Blue giận vì bị dỡ 2 cục gạch để sẵn xí chỗ (theo như phân tích của bạn sau) nên không muốn viết tiếp nữa ấy mà.
    Bạn Minh ơi, bạn vào viết tiếp đi nhá. Chúng mình vẫn muốn nghe tiếp câu chuyện của bạn Minh mà. Mới dừng ở lần nạo/hút/bỏ thai đầu tiên thì vẫn chưa biết sau này có lần thứ 2, 3 hay không. Rồi anh Hờ thế nào, rồi các chị Tê Hắc và Tê Tê thế nào, họ hay là bạn đã chiếm được trái tim anh Hờ?
    Vote sao cho bài mình nhé, hi hi.
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Anh này nói đúng này. Đôi lúc người ta sa ngã vì người ta cho phép mình sa ngã thôi.
    3 anh này đều đểu thật, nhưng thật ra thì, gặp đúng bạn này nên cái đểu đó mới có chỗ phát huy tác dụng.
    Nếu một người đi ngã xuống cái hố phía trên có phủ tấm bìa vào lúc đêm tối thì ko ai trách (có chăng trừ những người rất hay xoi mói ).
    Nếu một người đi ngã xuống cái hố lộ thiên vào ban ngày thì cũng có một số người trách là mắt mũi lơ ngơ, nhưng người ta vẫn thương là chính, vì dầu sao thì cũng là bị ngã.
    Nếu một người đi ngã xuống cái hố lộ thiên vào ban ngày mà trước hố đó đã có một biển cảnh báo, và người này cũng ko phải quá ngốc nghếch, và lại ngã đến 3 lần thì phần lớn thiên hạ đều trách là ...
    Cơ mà, mình nghĩ có vẻ em chủ topic bị chị Anx cho vài tràng tiểu liên sợ chạy mất hút òi, nên có lẽ cũng chả cần ptích sâu thêm nữa làm gì : ).
  8. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Cái mợ Anxi thật chả ra làm sao cả! Cứ hoắng hết cả lên .....''
    Giờ em nó chạy mất hút rồi, không để lại địa chỉ, số điện thoại ... hay bất kỳ một manh mối nào để các cậu trên này còn lần mò, làm quen rồi lại cho em bờ lu này vài cái tát, rồi đưa em nó lên giường, rồi .. vv và vv ...
    Thật chán cho cái nhà mợ Anx
  9. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, thế phải nói là may cho girl_of_blue được chị Anx dạy dỗ nên đã quay đầu là bờ, thoát khỏi các anh HH, HT, HTT, THH, ... chứ.

  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    oisoioi làm gì mà hoắng lên thế kia. Nick thì nick 2005, sao lại bẩu là không để lại địa chỉ, số điện thoại hay bất kỳ một manh mối nào?
    oisoioi muốn lần mò làm quen, rồi cho vài cái tát, rồi đưa lên giường và vân vân thì cứ tìm link blog và nick mod của bạn Blue là ra ngay địa chỉ và số điện thoại chứ gì.
    Thực tình là mình vẫn muốn nghe bạn Blue kể tiếp chuyện, vì rằng bạn ấy nói là Tôi nói lời chia tay với anh, đơn giản là mọi chuyện cần chấm dứt. Nhưng nếu nói được mà làm được thì cuộc sống này đơn giản biết bao nhiêu.
    Đấy, phần sau gay cấn như vậy mà mấy người như darkflames thì chỉ biết sỉ vả mà quên mất là phần kịch tính thì chưa ai được nghe kể cả! Bực cả mình với mấy bài chỉ trích tính cách, tư cách, nhân cách của bạn Blue! Chuyện ấy cứ từ từ (vài ba post thôi), bây giờ chỉ comment sao cho bạn Blue kể tiếp chuyện thôi, mọi người đã hiểu chưa?
    Đã hiểu chưa hở mọi người?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này