1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu đầy bão giông? :|

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi The_girl_of_blue, 18/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Deleted.
    Được 1otherNewMem sửa chữa / chuyển vào 08:32 ngày 21/11/2008
  2. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chị Anx quen thân gần gũi với bạn girl_in_blue xế biết được cả nick mod với blog của bạn ấy làm ơn nói thầm cho em biết đi, em tình nguyện thì thầm với anh oisoioi và một số anh nữa cho .
    [mơ màng] Mình giờ chuẩn bị chuyển sang nghề ma cô dắt ..., còn chị Anx thì sẽ thành đầu nậu cung cấp (nôm na dân gian quen gọi là ... ^_^)
    Em cũng đồng ý nha, mọi người phải bớt chỉ trích đi, chị Anx thì cũng hạ tần suất liên thanh, đừng có 1 trang 7 bài nữa, thì may ra bạn chủ topic mới quay lại, chị Anx thì có thêm việc đào tạo, em thì marketing dẫn mối, và thị trường khách hàng rộng lớn của TVTY thì hân hoan chào đón
    Được cntbuymeluv sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 21/11/2008
  3. NhamThuyen

    NhamThuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Rốt cục không biết em Blue muốn gì .
    Các bạn kia ném đá dữ quá làm chuyện này không có đầu đũa gì cả. Các bạn không nhớ hồii bé đi mẫu giáo đc cô giáo dạy là không được đánh bạn à ??
  4. chiyagi

    chiyagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Bạn Anxi nhớ bạn nhanh nhảu quá mức cần thiết rồi nhớ
    đang dụ dỗ người ta ra kể chuyện tiếp mà bạn lại pub tên
    với cả nói ầm ầm là biết hết người ta như nắm con kiến trong lòng bàn tay thế thì bạn the_girl_of_blue bạn ý sợ chạy mất hút đúng rùi còn gì
    có còn lần sau thì bạn kín kín đi ví dụ PM hết 1 lượt những người tham gia topic này nì nhớ
    làm người ai lại dồn ép bạn ý vào đường cùng thế
    @:blog ý chán lắm
    à với 1 số người thích chuyện với văn phong chau chuốt và đầy bi thương thì hay
  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Sao mình đọc cái topic này chậm thế nhể
    Này cô chủ nhỏ ơi. Tớ dek cần biết cô kể chuyện thật hay cô tập viết văn để thi giải văn học toàn quốc về chủ đề chuyện tình 3 xu 2 xèng. Câu chuyện của cô làm tớ nhớ đến một trò chơi của đám bọn tớ vào cái năm mà tớ chán gái, nhìn gái chỉ muốn giết chết cho xong.
    Năm đó quen được mấy thằng bạn mới, lại vừa chia tay người yêu. Chán vô kể, chỉ muốn đập nát tất cả đàn bà cho hả giận. Mấy thằng bạn mới đã bày cho tớ và hướng dẫn tận tình cho tớ chơi trò này. Bọn nó thường tán tỉnh các em gái sinh viên, toàn dạng ngoan hiền, vừa mới xa bố mẹ, tính tình thì ngu ngốc, nhưng suốt ngày vênh váo tự nhận ta đây nhiều bằng cấp, coi trời là cái đinh, mình là cái búa. Bọn tớ vô cùng ghét cái đám gái như thế.
    Cách thu phục gái dạng này là đánh tập đoàn, đánh hội đồng. Đưa ra những thằng ngon nhất, từ thằng đẹp trai, không được thì đưa thằng dẻo mỏ, không được nữa thì đưa thằng vừa đẹp trai vừa dẻo mỏ, kiểu gì cô cũng dính chưởng một thằng. Nhưng khi đã đi với thằng này rồi cũng có nghĩa là đã quen thân với cả bọn. Trò chơi bắt đầu.
    Thằng đầu tiên dẫn con này vào khách sạn sẽ được anh em tôn vinh như người chiến thắng. Tiếp sau, cậu này sẽ gây sự hoặc xa lánh con mồi, thằng tiếp theo có cảm tình với em nó tiếp sau sẽ nhảy vào đóng vai an ủi, và cũng mục tiêu là phệt nó. Tiếp đó cũng gây và xa lánh, để thằng thứ 3 tiến vào dạy dỗ, chửi bới, nhưng mục tiêu vẫn là chà đạp thân xác con ngu đấy.
    Trò này tớ đã tham gia một lần, nhưng không đủ can đảm. Trước có một topic tớ viết khi vừa chơi trò truyền tay này xong, bà con có thể tham khảo lại tại đây: http://www10.ttvnol.com/tamsu/1002012.ttvn
    Còn cô em ợ. Cô ngu lắm rồi, khó chữa lắm. Thôi cô đừng đi học nữa, học nhiều bằng cấp mà vẫn ngu thì học làm dek gì cho tốn tiền cha mẹ.
    Được cong050 sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 21/11/2008
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Uầy, đúng là tư tưởng nhớn gặp nhau.
    Em lúc nẫy vừa voice chat với một người, kể trong box TVTY có cái topic giật gân lắm, nêu một hypothesis là cả 3 anh này bắt tay với nhau để quây cô bé này (anh thứ 3 thì hông chắc, nhưng 2 anh đầu thì khả năng nhớn), hoá ra anh Công cũng nghĩ thế .
    Hỏi khí ko phải, lúc nãy anh có voice chat với ai ko, biết đâu chừng ...
  7. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới đọc hết cả Topic từ đầu đến cuối( Tr9 thôi)
    Vừa đọc vừa nghe bài "Cứ ngủ say" vào thế hok biết.
    Tổng kết :
    - Có thể lên đây nhờ duyệt tác phẩm mới ra lò (...nhưng mấy có vẻ đạo văn).
    - Tăm tối...dục vọng
    - Sống bản năng....( bác Chủ nhà sống như trên giời ấy)
    - Tự do cá nhân thôi....nhưng hơi bệnh hoạn.
    Theo quan điểm cá nhân : Truyện cũng đc---> đề nghị viết tiếp
  8. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Miễn bình luận vè bạn chủ Topic nhưng khi viết tiếp thì đề nghị vẫn thêm vào các tình tiét có mùi ********, càng ngày càng gay cấn hơn bằng cách miêu tả chi tiết hơn, so sánh xem a nào chuyên nghiẹp hơn, thích ... với a nào hơn, nếu thêm vào 1 vài chỗ miêu tả bị 3 anh cùng lúc .... thì chắc HOT hơn cả " Xin lỗi em là con điếm " luôn
    Đảm bảo sẽ thu hút đc đông đảo bạn đọc, in thành sách kô chừng
    Nói rất nghiêm túc vì mình thấy bạn cũng muốn đc nhiều nguời đọc thông qua hình thức Đóng Gạch, àh quên ..Đặt Gạch như trang 1 bạn làm, thể hiện bạn là 1 nguời rất chuyên nghiệp, tính toán kỹ, khác hẳn với fong cách Chơi Mây về Gió của bạn, khó hỉu thật
  9. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung cho bác nào chưa đọc :
    Xin lỗi em chỉ là con đĩ
    http://www.maiyeuem.net/vtopic116100.html
    "Nếu em là một cô gái trinh, tôi sẽ cưới em làm vợ. Nhưng xin lỗi, em chỉ là một con đĩ!"
  10. Philao

    Philao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Có câu này à? Thấy bảo là tiểu thuyết lãng mạn, sao thằng nhân vật chính nói câu thô mà thật thế nhỉ.


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này