1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu >>> đề tài muôn thủa

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Sorcerer, 24/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sorcerer

    Sorcerer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu >>> đề tài muôn thủa

    hehe tui đoán là 90% khi những ai thấy cái topic này cũng muốn tò mò vào đây mặc dù khi đọc topic các bạn cũng có thể hiểu là gì hehehehe ! bí mật... làm chuyện đại sự mờ mà này có ai đang yêu hông dzậy ??? có phải khi yêu thì con người nó ko được bình thường cho lắm phải ko hả??? hình như tui "bị" rùi hix hix hix chết mất , ko được bình thường thì làm sao mà ...! ôi trời ơi... yêu là tội lỗi, là có tội chăng???? có người nói... yêu là mù quáng!!! >>> có đúng là như thế không hả các bạn?

    -----------
    SreRr
  2. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    sai rồi!!!
    khi yêu ấy là khi con người sáng suốt nhất... Vì thực sự đã là con người thì ít khi dại dột lắm... Mà đã là con người thì lúc nào chả yêu, ko sống thiếu tình yêu được...
    yêu ko phải là có tội, mà là có công.. chính tạo hoá đã ban tình yêu cho còn người để kích thích việc duy trì nòi giống.. :D
    yêu không phải là mù quáng, vì rõ ràng thấy xinh thì người ta mới yêu. Mà đã nhìn thấy người ta xinh thì không thể là mù được... :P Nhưng mà quáng thì có lẽ
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  3. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    Yêu là điên ! mà mình muốn thoát khỏi cí điên đó đây !
    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you
  4. Code_Name_new

    Code_Name_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Anh đang muốn điên mà không được đây
    No One Lives Forever
  5. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Có những người muốn thoát khỏi cơn điên
    Lại có những người muốn điên mà chả được, mình là một người nắm trong số đó

    You shall fall like the leaves in the wind under the force of my blade
  6. Sorcerer

    Sorcerer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu dệt nên muôn mầu kì diệu của cuộc sống. Thế mà lại có những người chạy trốn tình yêu >>> Vì sao vậy?
    Lan man một chút về Triết lý tình yêu
    Đừng tự cho rằng mình không yêu có nghĩa là mình đã hơn người khác một cái đầu, đã vượt ra khỏi sự tầm thường của con người bởi vì theo quy luật tiến hoá của loài người "tình yêu" không bắt nguồn từ sự "cô độc" của con người. Tình yêu là môt cái mê cung! Một khi bản thân ta lạc vào cái mê cung này thì khó có thể thấy đường ra! Tình yêu là một con dao hai lưỡi! Nó có thê ban cho bạn một tình yêu đẹp lãng mạn như bạn mong muốn và cũng có thể ban cho bạn những điều làm cho bản thân bạn đau khổ! Dù vậy nhưng tình yêu vẫn có một sức hút kì lạ đối với chúng ta, nó luôn và sẽ xuất hiện trong ta dù ta ko muốn! :) bởi vậy nếu muốn có tình yêu đẹp thì hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi yêu nhé hehe :D
    -----------
    SreRr

Chia sẻ trang này