1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu đề tài muôn thưở!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CHANGkysi, 01/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CHANGkysi

    CHANGkysi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tình yêu đề tài muôn thưở!

    Tình yêu là đề tài bàn tán muôn thưở, nói gì thì nói, thế nào rồi cũng xuay sang tình yêu, tình yêu cổ như quả đất nhưng lúc nào cũng mới mẻ và có tính thời sự. Bạn có thể định nghĩa về tình yêu như thế nào? Napoleon nói rằng tình yêu là chuyện ngu xuẩn mà 2 người gây ra?
    thế này nhé: Chuyện kể rằng có 1 cô gái xinh đẹp đem lòng yêu 1 anh chàng tài hoa, 2 người đã rất hạnh phúc bên nhau, nhưng rồi 1 ngày chàng trai đã ra đi, nước mắt đã vắt khô sinh lực bé bỏng của cô, thế rồi bên 1 nấm mồ vùng nhiệt đới đã mọc lên 1 loại cây kỳ lạ, ít có 1 loại cây nào có được loài hoa có vẻ đẹp như nó, và đặc biệt la quả của nó sẽ trói buộc bất kỳ ai dù chỉ nêm thử 1 lần- đó la cây thuốc phiện. Đúng là chuyên ngu xuẩn đúng không bạn?



    nhat@@!!~~
  2. viani

    viani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1

    như bạn nói kết quả của tình yêu là cây thuốc phiện.cũng co lí.khi bắt dầu yêu nó cũng lâng lâng.đứt không được.hihi.nhưng bạn quên môtf điều la tìn yêu có thể làm người ta tốt hơn ,điều do thi thuốc phiền không thể làm được.
    còn theo tôi ,tình yêu có thể là mật ngọt hay trái đắng tuỳ vao tình yêu của mỗi người mà thôi
    quynh giang

Chia sẻ trang này