1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu đến em không mong đợi gì - Tình yêu đi em không hề hối tiếc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi KabutoKagi, 06/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KabutoKagi

    KabutoKagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đến em không mong đợi gì - Tình yêu đi em không hề hối tiếc

    Có gì lạ không nhỉ, khi người ta buồn vì thất tình. Hồi mới quen nhau, em sao nhí nhảnh hồn nhiên là thế. Em luôn sợ mất anh, luôn sợ có ai đó cướp mất anh của em. Thời gian qua không dài nhưng cũng chẳng quá ngắn để đôi ta không hiểu được nhau muốn gì, nghĩ gì.

    Đến khi em quen với không khí thị thành,bạn mới, quan hệ mới. Em dần rời xa anh, chỉ những khi buồn em mới tìm đến anh. Anh là cái phao, là một cái bồ để trút hờn giận, ưu phiền của em cũng được, nhưng em đừng làm anh có cảm giác anh đang bị lợi dụng như thế. Em sẵn sàng yêu người khác, thế thì em hãy chung thuỷ với người ta, anh đau khổ một mình đủ rồi, sao em lại vẫn gần gũi với anh, để người ta cũng khổ sở vì ghen tuông, vì yêu nhầm phải người bắt cá hai tay.

    Em chẳng biết câu: Còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm về trưa mặc lòng ... hay sao???

    Anh đến với em với cả chân tình, nhưng điều anh nhận được chỉ là một sự lạnh lùng vô kể, thản nhiên đến đến tàn nhẫn khi dối lừa anh để đi với người khác. Đến khi không thể dấu được nữa thì lại thản nhiên tuyên bố là đã yêu người ta mất rồi, nhưng vẫn yêu anh như ngày nào.

    Anh buộc phải rời xa em thôi, buộc phải tin rằng em chẳng yêu một ai cả ngoài bản thân em. Đến giờ anh thật sự tiếc vì đã quen em.

    Gió ngoài đường bây giờ đã lạnh, mình anh lại đi trên con đường xưa, nhưng trong tâm tưởng anh em là một kỷ niệm buồn, làm anh thêm hiểu tình yêu là điều mộng tưởng đối với em.
  2. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Hèn (!)
  3. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất ghét cái câu mà bạn dùng làm chủ đề , đó là một câu hoàn toàn vô nghĩa và vô trách nhiệm vô cùng , nhưng nếu người con gái của bạn đúng với những gì bạn nói thì bạn làm như vậy là đúng , không nên chuốc lấy cái nợ vào người.
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  4. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nghe qua thấy hèn thật nhưng nếu bạn ở trong cuộc, bạn phải nếm trải đầy đủ cái cảm giác đó... lúc đó không phải hèn đâu... đó là một sự giải thoát đầy đau đớn cho người thực hiện nó nhưng ko thể ko làm. Nếu ko làm... khi đó mới đáng bị gọi là hèn với bản thân, hèn với cuộc sống....
  5. KabutoKagi

    KabutoKagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thế mà tôi đang hèn với chính bản thân mình. Lý trí thì muốn rời xa, nhưng tình cảm vẫn còn hy vọng một sự quay trở về. Điều làm tôi đau nhất là sự lạnh lùng tàn nhẫn của một người con gái đã thay lòng đổi dạ, lại quá tham lam. Vừa muốn vui bên người tình mới, vừa muốn có tôi để làm chỗ dựa. Lòng tôi đã rõ tôi nên làm gì, nhưng tôi vẫn muốn tham khảo thêm ý kiến bạn bè. Và tất cả đều nói: Rời xa, đừng bận tâm đến con bé dở hơi đó làm gì.
    Tôi không ngờ con người tôi lại yếu đuối đến vậy.
    Được Kabutokagi sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 10/11/2003
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    chẳng thấy thực tế chút nào, nó cứ sách vở thế nào ấy
    Tìm nhau, thắp đêm tìm nhau, ướt môi tìm nhau, với tay tìm nhauChờ nhau, xót xa chờ nhau, hắt hiu chờ nhau, nắng vàng ngày héo
  7. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Sách vở thường được ghi chép từ thực tế
    big gun
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Vẫn biết là thế, nhưng tình cảm thì từ trái tim...Đây cứ như theo một mô tip nhất định...Tôi đã đọc tương tự thế này nhiều quá rồi...
    Mà cũng lạ sao không tự tìm cách giải quyết mà cứ phải gào tướng lên thế...Đàn ông cơ mà
    Tìm nhau, thắp đêm tìm nhau, ướt môi tìm nhau, với tay tìm nhauChờ nhau, xót xa chờ nhau, hắt hiu chờ nhau, nắng vàng ngày héo
  9. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    Tát cho nó một phát và nói rằng " Biến đi ". Với những đứa như thế thì níu kéo tiếc nuối làm cái giề
    "...Thật thích nếu mình có một cuộc sống đầy đủ và nhàn hạ nhưng mình phải từ chối nó thôi. Vì cuộc sống đó chẳng có thể dạy cho mình một điều gì..."
  10. soinhosoithuong

    soinhosoithuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông cũng có những lúc yếu lòng cơ bạn à! Họ cũng cần có chổ nương tựa, tâm sự, chia sẻ... khi họ gặp khó khăn.

Chia sẻ trang này