1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu đến thật kì lạ

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi song_thu86, 11/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. guide_vn

    guide_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy lạ lắm,khi gần thì thấy bình thường nhưng khi xa lại nhớ.Không hiểu điều đó cho biết điều gì nữa,không chắc là ty nhưng bình thường cũng không phải . Vậy là sao bà con.
    Em không yêu . Sao em còn vương vấn !!!
    Em xa rồi . Sao vẫn giữ tim tôi ???
    Trả cho tôi con tim em ơi !!! Trời ơi .
  2. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Sến gần chết , xin bác đừng phát biểu những câu như vậy nữa ko cháu tôi nó lại thèm ốc luộc
    Và bạn à quên em song_thu86 xin em đừng làm anh chết cười, bàn máy tính nhà anh cứng lắm, anh mà cười to quá đập mẹt vào đấy thì gẫy nốt cái răng chưa sứt của anh
    1,2,3,4,5,6,7,8......số 8 đi ngủ
  3. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Sến thật. Em gì tác giả cái topic này ơi, khi nào em gõ chuẩn được ngữ pháp tiếng Việt, hay cách dùng dấu chấm, phẩy thì hãy đăng bài, rồi yêu đương nhé. Không biết có phải thằng người yêu em vì thấy em viết thư tình sai chính tả nhiều quá mà nó bỏ em không.
    Lưu ý : Sau dấu chấm câu và xuống dòng thì viết hoa.

    YesterYou...
    YesterMe...
    YesterDay...
  4. song_thu86

    song_thu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    vậy thiếu sót nhiều lắm hay sao hả bạn.cám ơn nhé
  5. song_thu86

    song_thu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
  6. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại, chủ đề trong 85 thì cũng phải liên quan đến 85 một tí chứ kiểu này thì bạn nên sang box Tình ******** yêu để trút bầu tâm sự
    Topic close tại đây

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này