1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu đến, tình yêu đi, ai biết?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pumpy, 28/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đến, tình yêu đi, ai biết?

    Cũng có thể là Chomoloman sẽ chẳng bao h đọc những dòng chữ này đâu nhỉ?
    Nhưng điều đó cũng chẳng hề gì. Vì nó đã là miền kỷ niệm của ai đó. Ai nhớ và ai quên?
    Cuộc sống là chuỗi ngày tháng ko bất tận. Thời gian cuốn đi tất cả.Cả sự tồn tại hay tàn lụi của sinh vật trên trái đất. Tình yêu cũng vậy. Đến rồi đi. Cả tình yêu ngày ấy của một người. Như đoá hoa quỳnh kia chợt sáng lên trong đêm rồi lụi tàn khi bình minh đến.
    Xuân Diệu cũng nói rồi: "Ai nói trước, lòng anh ko phản trắc,
    Mà lòng em sao lại chắc trơ trơ
    ........
    Hái một mùa hoa lá thửơ măng tơ
    Tình yêu đến, tình yêu đi, ai biết?"
    Duyên mình đến đây có thế thôi. Nhưng mm sẽ giữ mãi trong lòng mối tình đầu ngọt ngào, đầy ắp kỷ niệm này Loman ạh. Bé sẽ trân trọng nó với tất cả những j yêu thương nhất. Vì như bé cũng đã nói rồi, với những j trong sáng nhất, ngọt ngào nhất, thi vị nhất... em gửi lại nơi anh.
    Bé phải sống tốt hơn, sống cho mình, dù ko còn có anh luôn kề bên em, để cho em mượn bờ vai anh bất cứ khi nào em cần đến (như ngày xưa anh đã hứa).
    Mùa đông sắp đi qua. Chúng mình ko yêu nhau đc nữa khi mùa đông đến. Nhưng một mùa xuân mới sẽ lại về. Như thời gian vẫn thế. Để chim én mùa xuân lại bay về, để yêu thương sẽ lại tràn ngập yêu thương... cho dù Xuân nay, xuân tới, và muôn xuân sau nữa sẽ mãi vắng bóng anh.
    Bầy chim sẻ bên ngoài cửa sổ sáng mai sẽ lại hót líu lo đón chào một ngày mới.Và chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi...
    yêu và thương,
    mm

Chia sẻ trang này