1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu đến từ bàn KEYBOARD...Điều không tưởng!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngoisaocodonmaimai, 20/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoisaocodonmaimai

    ngoisaocodonmaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đến từ bàn KEYBOARD...Điều không tưởng!!!

    Tôi chúa ghét những mối tình online, vì nó hoàn toàn không thực. Có nhiều anh bạn, tôi chát cứ ngỡ như những người bạn thông thường, một năm chát đôi lần gì đấy. Thế mà tự nhiên lại tỏ tình tẻng tò với tôi. Báo hại tôi phải khoá nick này nọ. Vì họ rất làm phiền. Giờ trở đi tôi sợ mấy cái chat chit trên mạng quá. Làm gì có tình yêu xuất phát từ cái bàn phím cơ chứ?

    Mấy bác có ai đã từng yêu hay thích ai đó online chưa? Hay có ai đã từng bị quấy nhiễu online chưa?
  2. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Có đó.....cũng có nhiều người mình phải khoá nick họ lại....nhưng cũng có người tốt bụng và đẹp trai thì không nỡ lòng nào khóa nick lại...
  3. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Thích rồi chứ, và mình thuộc loại người tin vào tình cảm online, không vấn đề gì cả, nói chuyện hay, hiểu ý nhau, sau đấy có thể gặp, có thể nói chuyện vui vẻ, thì cũng có thể là người yêu của nhau lắm chứ.
    Nhưng không bao giờ quấy nhiễu, vì không bao giờ thích một cách vô cớ cả, chí có khi bên kia cũng bật đèn xanh lên thì mới tỏ ra thích thôi, nếu không thì cứ thế mà chat vài câu linh tinh.
    Bạn thích thì chat, không thích thì thôi, có vấn đề gì đâu, niềm tin của mỗi người một khác. Nhưng có một cách rất hay cho bạn là cứ tạo cái status thể hiện mình đã có người yêu hoặc là không bao giờ yêu qua mạng, như thế thì các anh chàng kia sẽ không bao giờ nói gì đâu.
    Bạn bị làm phiền nhưng không phải chỉ có lỗi ở mấy anh ấy mà cả lỗi ở bạn nữa, hãy nói rõ quan điểm của mình, hãy nói chuyện một cách...bạn bè, đừng để các chàng hiểu nhầm thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi.
    have fun
  4. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có 2 mặt và ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu
    Mọi nơi trên thế gian đều có tình yêu nảy sinh và chắc chắn cũng ko thể thiếu lòng thù hận với những gì ko được như mong muốn
    yêu và ghét luôn song hành với nhau dù trên thế giới ảo hay thực
    Chẳng có gì là ko thể chỉ có điều là con người ta có chấp nhận hay ko? có bằng lòng với những gì mà mình đang có hay là một tham vọng rất lớn muốn có những thứ quý giá hơn mà lại chẳng muốn mất đi cái gì
    Mọi thứ đều có giá của nó...ta cho đi cái gì thì sẽ nhận lại điều ấy
    Ta cho tình yêu thì sẽ nhận được tình yêu ..ta cho sự thù hận thì sẽ nhận được như thế
    Mở rộng lòng mình để đón nhận thì sẽ thấy thế giới luôn tuyệt vời..luôn tươi đẹp..
    Sao ko dùng tình cảm của mình để biến những điều ko tốt trở nên tốt đẹp, biến sự khô khan trở nên lãng mạn nhỉ?
    Con người ta co thể làm mọi cái mà...ngay cả trên thế giới thực hay ảo
    Do chính mình mà thôi

  5. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    thử cái này cái, các bác thông cảm
  6. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Wá đúng! Làm woé gì có Tình Yêu xuất fát từ bàn fím cơ chứ. Chỉ có Tình Yêu xuất fát từ trái tim và bàn fím thì là... fương tiện để chuyển tải thôi em bé ạ! (Các cụ ngày xưa chưa có bàn fím, còn dùng gió để đưa nhời đấy)
    Theo bác hiểu thì chỉ là em cảnh giác wá đúng không nhỉ! Fải thôi, cũng có thằng người đeo trái tim lợn, tim heo mà. Take care but alwayz believe in ur heart!

  7. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì là không tưởng cả. Cứ mơ đi...
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    I don''t believe it!
  9. porkchop

    porkchop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ah, Chop cũng không bao giờ tin có chuyện yêu đương trên mạng gì cả...nếu có quen nhau trên mạng, gặp nhau ngoài đời thành bạn bè, thấy hợp nhau, rùi tiến tới thì còn cho là có lí...Chứ chỉ yêu đương nhau qua typing gõ gõ thì đúng là mơ...
    Hownarrow kiếm đâu ra cái avatar xấu quá...hê hê hê...Đôi khi mình chỉ chat chit bình thương như bạn bè thôi, mà có bạn cũng take serious và còn thổ lộ tình cảm...Chop cũng như đằng ấy, chả thích tí nào...Mình đã không thích thì nói thẳng, Chop là Chop nói thẳng, nếu vẫn còn tơ tơ cái gì đó, thì chắc bo bo xì ra, chat chit cũng không còn dám...vì sợ cái mào hiểu lầm lắm...hê hê hê....
    Khoá nick là công cụ hữu hiệu...Nhiều khi cũng tiếc vì một người bạn online tốt chẳn hạn. Nhưng mình muốn bạn bè, mà mấy người đó toàn nói chiện ở đâu đâu không thì bo bo xì chứ biết làm sao, hì hì hì...
  10. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Cái avatar của mình thế này mà bị kêu xấu hả ??? Cô nàng trong ảnh xinh vật vã nhưng chỉ bằng 1/2 của người yêu mình.Định lấy ảnh người yêu cho lên nhưng cô ấy nói là "xí hổ" nên thôi đấy chứ.
    Mà trông cái avatar của Chop thảm thương thế nhỉ, cô ỉn đang bị người ta quay trên bếp, híc...tội nghiệp nhưng mà cũng muốn thử một miếng xem thịt của chop....dai đến mức nào !!!
    Tình yêu qua mạng cũng lãng mạn lắm đấy, tât nhiên là phải có gặp mặt nhau, thử đi thì biết, hehe...đến lúc yêu nhiều rồi thì lại vào đây mà xin cố vấn nha

Chia sẻ trang này