1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu đến từ những lá thư tình kỳ quặc.....

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi Rose121181, 24/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đến từ những lá thư tình kỳ quặc.....

    Hồi mới vào đại học, Bud và tôi, tuy đến từ hai bang khác nhau nhưng lại được xếp chung vào một phòng ký túc xá. Chuyện này quả là lạ vì chúng tôi thậm chí còn học khác khoa. Tuy nhiên sinh hoạt hằng ngày giúp chúng tôi thân nhau hơn.
    Là một người cởi mở, Bud hay kể về gia đình của mình rằng bố mẹ cậu ta rất vui tính và cậu ta có rất nhiều bạn bè?nhưng điều tôi quan tâm nhất là bức ảnh gia đình của Bud, vì trong đó có cô em gái cậu ấy. Đó là một cô gái rất xinh và có nụ cười cực kỳ cuốn hút. Bud thường kể rằng có rất nhiều chàng trai thích cô bé, và tôi thấy đó là điểm cuốn hút nhất. Tôi muốn ?othử sức?. Nhưng chúng tôi đang học ở New York, còn gia đình Bud thì sống ở Oklahoma. Quá xa để hẹn hò?.
    Nhưng cuối cùng tôi thu hết can đảm hỏi Bud rằng liệu cậu ta có ngại không nếu cho tôi địa chỉ nhà để tôi viết cho cô gái đó một bức thư. Bud nhìn tôi như thể tôi là kẻ kỳ quặc nhất trên đời, nhưng rồi cậu ta cũng cho tôi địa chỉ kèm theo một lời chúc may mắn.


    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  2. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Đến khi có địa chỉ rồi, tôi lại đau đầu không biết viết thư như thế nào. Một cô gái xinh đẹp và cuốn hút như thế, với nhiều chàng trai vây quanh như thế?.Còn tôi thì cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy, thậm chí chưa bao giờ nghe đến?..Vậy tôi nên tiếp cận thế nào để nhận được thư trả lời kia chứ? Thư theo kiểu ?ophổ biến? như: ?oXin chào, chúng ta là bạn nhé? có vẻ nhàm quá. Sau vài ngày suy nghĩ, tôi đã gởi đi một bức thư như sau:
    ?oRita than mến,
    Anh là bạn của Bud, anh trai em. Anh vào thẳng vấn đề nhé. Anh nợ Bud một ít tiền, và Bud nói rằng sẽ xóa nợ cho anh nếu anh chịu cưới em gái cậu ấy. Theo Bud thì gia đình em đã cố gắng tìm một anh chàng nào chịu cưới em nhưng đến nay vẫn chưa thành công. Đúng lúc anh cũng đang nghĩ là mình sắp phải tìm một cô gái khỏe mạnh, chăm chỉ, thông minh , yêu kiều và ngoan ngoãn. Anh trai emnói em đạt các tiêu chuẩn đó, nên anh đành chấp nhận đề nghị của cậu ấy. Thế tức là cuối cùng chúng ta sẽ phải cưới nhau. Vậy hãy coi như em đã đính hôn rồi đấy nhé!
    Anh cũng gởi kèm cái nhẫn đính hôn tạm thời này(cái nhẫn đó tôi làm bằng giấy). Em hãy tự hào mà đeo nó vào tay. Nếu em còn câu hỏi nào về chi tiết của đám cưới hoặc về cuộc sống tương lai của chúng ta, hoặc bất kỳ vấn đề gì, thì cứ nói cho anh biết nhé. Anh sẽ tốt nghiệp đại học sớm thôi, và em cứ chọn ngày cho đám cưới của chúng ta đi.
    Chồng tương lai của em, Ed?
    (Còn tiếp)
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  3. ruanweixin

    ruanweixin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2002
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Túm lại Mod có thể cho Tui biết rõ là Box 82SG này làm gì và post những bài nào lên mới được giữ trong Box? Ko lẽ Box này chỉ dùng để gửi thơ? Gửi câu hỏi liên quan đến Chính trị thì bị chuyển qua Box Chính trị, post bài liên quan đến giới tính thì bị đẩy qua giới tính. Cuối cùng kô biết Box này có dùng để thảo luận hay ko nửa hay là chủ yếu post lên rủ đi ăn nhậu, họp mặt?
    Cái chính là muốn post lên để dân 82 trong Box này thảo luận với nhau thôi, vậy mà..... Khó hiểu
    Ruan Wei Xin
  4. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Lạc đề, có mục hỏi đáp gì đó sao không vào hỏi? Câu chuyện của người ta đang hay tự nhiên chen ngang, không có liên quan gì đến đề tài người ta đang nói làm mất tính liên tục của câu chuyện.
    Ông bạn muốn hiểu rõ thì ông bạn tham gia chừng một tháng là có thể nắm bắt được những gì mà mọi người post lên. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu ông bạn tạo nên đề tài mới để mọi người bàn luận cũng chẳng có ai chuyển topic của ông bạn đi đâu.
    Chúc ông bạn vui và sớm trở thành một thành viên thân thiết của box.
    Ps: Không biết đây có phải là một thành viên cũ nào tạo thêm nick mới để post bài không nhỉ? Phải của ông không cavoisatthu, chứ hồi nào tới giờ tui gây hấn với ông mấy lần rồi đó. hehe
  5. ruanweixin

    ruanweixin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2002
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì đã chen ngang bài viết, thay vì tui bấm chọn "Chủ đề mới" Tui lại lỡ chọn "trả lời", đến khi nhận ra thì bài đã gửi.
    Nếu nói về thảo luận, bài bị chuyển đi trước khi người ta đọc thì là sao mà thảo luận? Đâu cần phải tham gia 1 tháng, đọc lại mấy bài đã post thấy đa phần post thơ, ko thì họp mặt...
    Ruanweixin là Ruanweixin, ko them giả nick này nick nọ để nói chuyện cả?.

    Ruan Wei Xin
  6. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    To ruanweixin:
    Thứ nhất: thay vì post bài vào topic thắc mắc bạn lại post bài vào một topic chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của bạn. Ok, bạn bảo rằng nhầm lẫn. Xin lưu ý bạn ttvn có chức năng là "e***", "delete" ,bạn có thể xóa và chuyển nội dung trên sang một topic khác. Mong rằng lần sau bạn lưu ý 2 chức năng này.
    Thứ hai: Mọi người chỉ trả lời ki họ thấy thích thú với nội dung mà topic đưa ra. Bạn xem lại topic thơ xem, phần lớn chỉ có một mình tôi post bài, đơn giản bởi vì đó là chủ đề tôi yêu thích, nhưng mọi người thì không thích nên họ không trả lời. Đó là quyền của họ, và không ai có thể ép được ai. Cũng như những người khác quan tâm đến vấn đề offline, vui chơi, tụ họp bạn bè nên họ tham gia trả lời nhiều về vấn đề đó . Cũng như topic "mời các bác....." của bạn đấy, chẳng phải mọi người cũng đã rất nhiệt tình tham gia sao? Nhiệt tình của bạn ai ai cũng thấy, nhưng nội dung bạn đưa ra mọi người chưa "cảm nhận " được cái hay của nó như bạn đã cảm nhận thì sao? Vài lời thế, mong bạn xem xét lại.
    To drpth: cavoi@ không dám nhảy ngang vào trong topic của R đâu, drpth ạ.Nó mà nhí nhố đâm bang thế thì toi đời với chị R ngay
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  7. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    (Tiếp tục)
    Gửi thư xong, tôi cũng chẳng biết liệu cô ấy có trả lời không, hay cô ấy sẽ vo viên lá thư quẳng đi và nghĩ: ?o Anh trai mình quen loại bạn điên gì thế này, mà tại sao anh ấy lại cho địa chỉ nhà mình cơ chứ?? Nhưng nếu cô ấy trả lời, thì lá thư hồi âm đó sẽ thế nào? Không ngờ, khoảng một tuần sau, một lá thư hết sức đẹp và hết sức thơm được gởi tới cho tôi.
    ?oCá đã cắn câu!?- Tôi nghĩ thầm.
    Lá thư cô ấy viết thế này:
    ?o Anh Ed thân mến!
    Bức thư của anh quả là một điều ngạc nhiên đối với em. Em rất biết ơn vì anh trai em cuối cùng đã tìm được người chịu ?orước? em đi. Em cũng định đeo ?ochiếc nhẫn đính hôn tạm thời?, nhưng em phát hiện ra nó được làm từ loại giấy mỏng quá, chắc là loại đó rẻ lắm. Em không ngại đính ước, nhưng em muốn thời trang và hiện đại một chút. Em không đòi hỏi nhiều điều kiện đâu, nhưng vì anh muốn em là một người yêu kiều nên em đồng ý tuân theo. Cụ thể hơn em muốn chúng ta sẽ có người nấu ăn, cũng như ai đó trông nhà và làm vườn. Em sẽ định ngày cưới sau khi anh nói rõ cho em về những điều đó.
    Chờ hồi âm của anh với một trái tim rung động, Rita?
    (còn tiếp)
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  8. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Cố lên Chiaki! Chiaki! (Mặc dù chả hiểu Chiaki là cái wé gì!)
    Tất cả vì TTVNOL! Tất cả vì box 8X!
  9. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Rose cho đăng tiếp nào, đang hấp dẫn! hihi... Mình thì chỉ muốn xem để ngâm cứu chiến thuật của cái thằng Bud này thôi. Có vẻ hắn cũng khá sáng suốt khi nghĩ ra cái trò viết thư như thế. Nếu cứ làm quen thông thường thì thua đứt đuôi. Chơi chiêu này thì được ăn cả mất về không.
    Nhưng tui cảm thấy cuối cùng thì con bé kia cũng "có vấn đề"!

    Em con ngựa chứng không cương Anh tên kị mã vết thương đầy người
    Jeno
  10. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Cái ni trên báo HHT2 từ lâu rùi ạ, (nhưng em ngại chưa áp dụng) làm em cứ tưởng chuyện thực, tò mò quá, tưởng ai thử và " đổ" rồi thì sẽ làm "khích lệ" em ....đi cưa thử (khổ dùng bao nhiêu " đại nhân kế" , " tiểu nhân kế" rồi mà....)
    And every star up in the sky was made for me and youStill we both know that the road is longWe know that we will be together because our love is strong

Chia sẻ trang này