1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu đẹp <-Có nên chăng ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi banhbaonuong, 23/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đẹp Tình yêu đẹp thiêng liêng cao cả
    Thường éo le bất hạnh chia ly
    Càng đắm say tha thiết cuồng si
    Càng đau khổ hận sầu giang giở

    Các cụ nhà ta nói quả cấm có sai bao giờ.Từ cổ chí kim đã có biết bao nhiêu mối tình đẹp và cao cả.Ngưu lang và chức nữ yêu nhau thì thôi rồi,tình yêu của họ thấu đến cả trời xanh.Nhưng rốt cục một năm cũng chỉ được gặp nhau có một lần trên chiếc cầu Ô thước mỏng manh,dễ ngã. Mà lại đúng hôm trời mưa dầm mới đau chứ.Mưa dầm dề suốt ngày thế thì còn đi chơi ở đâu được cơ chứ
    Tình yêu của Romeo & Juliet thì là một thiên tình sử.Phải nói rằng đó mới là tình yêu thực sự cả hai chỉ mới mười ba, mười bốn .Ở độ tuổi mới lớn chưa biết nhiều về sự đời, sự tình.Tình yêu của đôi trai gái này làm cả thế giới đảo điên,không biết đã tốn bao nhiêu giấy mực cho tình yêu của họ.Nhưng.........Lại phải nhấn mạnh chữ nhưng là vì ai cũng biết kết cục của họ thì thật không thể bi ai hơn.Chết mà không biết chết vì cái gì,chết vì cái không có thực.Hay nói ngắn gọn là cả hai đã chết uổng.
    Đến ngày nay.Có đôi trai gái nọ yêu nhau tha thiết, say đắm.Nhưng bị gia đình ngăn cấm và chia rẽ.Thôi thì không sinh cùng ngày cùng tháng,nguyện chết cùng ngày ,cùng tháng cùng năm.Rốt cục thì cũng chết
    Phải chăng đây là một lời cảnh báo,một hồi chuông cảnh tỉnh chúng ta.
    Nghĩ như vậy nên hãi không dám yêu ai
    Phải chăng là chúng ta không nên yêu ai say đắm và đẹp quá
    Phải chăng là tình yêu chúng ta nên chia năm,sẻ bẩy
    Nên chăng hãy biết kiềm chế tình yêu của mình lại.

    Vì chưa iu ai bêu giờ ,với cả hãi không dám iu nên vẫn alone
    Mọi người cho ý kiến nhá
    Thanks
  2. gheet

    gheet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Úi giời nghe bác có khi về em phải kìm lại thôi
    em là em hãi chết lém.Tình hình này pải kiếm này vài người yêu vào mới được
    Tình là gì mà đôi lứa phải chia lìa đôi ngả

Chia sẻ trang này