1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu đích thực chỉ đến có một lần đúng không nhỉ??????

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi ansoxvn, 07/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    Đúng vậy trái tim con người mềm yếu, nhưng mỗi người đều có lập trường riêng và quyết định cuối cùng. Tại sao không quản lý được hả bạn.Nếu nói như bạn thì bạn chưa tự tin vào bản thân mình rồi, bạn chưa khống chế và làm chủ được bản thân bạn dễ bị ý nghĩ khác lôi cuốn. Không có tình yêu đích thực thì sau nãy sẽ có một gia đình hạnh phúc êm ấm hay sao?
    " Giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ - Sự thật luôn là sự thật "

    ANSOXVN
  2. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    chao ôi? gia đình hạnh phúc nói nhiều thì cũng đúng nhưng những gia đình bất hạn cũng không ít, một ngày có biết bao nhiêu cặp vợ chồng li dị, một ngày có biết bao nhiêu đôi tình nhân cãi lộn rồi chia tay nhau, vậy khi yêu nhau họ không thành thực hay chân thành với nhau sao? không lẽ cứ chia tay nhau thì đó không còn là mối tình chung thuỷ nữa.
    theo mình, mình có thể yêu nhiều người nhưng không phải trong cùng một lúc, vì có thể mình yêu người này tha thiết đi chăng nữa nhưng không thể nào khẳng định mình sẽ yêu người đó trọn đời, vì biết đâu, tình cảm này không có một kết quả tốt đẹp, nếu muốn mình là một con người hoàn hảo trong tình yêu, thì tốt nhất đừng có yêu, ok?
    một người không biết sợ, không biết nguy hiễm và không biết gì hết.
  3. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải tôi không tin tưởng vào bản thân hay tin tưởng vào tình yêu , tôi chỉ biện minh cho cái gọi là tình yêu đích thực hay không đích thực . Tại sao cứ đặt ra một chuẩn mực , một thước đo cho tình yêu . Hôn nhân là nấc thang cuối cùng cho tình yêu , tạm gọi là kết thúc thắng lợi hoàn hảo của một tình yêu đích thực , nhưng trong 100 cặp kết hôn , liệu có bao nhiêu cặp lấy nhau vì tình yêu đích thực ? Cuộc đời vốn nhiều phức tạp , liệu những nguyên tắc đó có bền vững hay không ?
    Đối với tôi , tất cả đều là tình yêu đích thực nếu như chúng ta yêu nhau chân thành và cùng nhau trân trọng mối tình này . Khi yêu ai lại chẳng mong có một happy end , nhưng có ai học được chữ ngờ , lỡ không đi đến được hôn nhân thì tình yêu đó được coi là bản sao à ? Giữa chữ " đích thực " và chữ " duy nhất " có khoảng cách to lớn lắm bạn ạ .
  4. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    CHA`, LÚC MÔ BÀN VỀ CÁI VẤN ĐỀ NI THẤY CŨNG ĐÔNG NGƯỜI THAM GIA HÍT Á. MỖI NGƯỜI CÓ MỘT QUAN NIỆM KHÁC NHAU MÀ, NHƯNG CHUYỆN NI THÌ KHÔNG DO QUAN NIỆM HAY LÍ TRÍ CON NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH. DÙ CHO BẠN LUÔN LUÔN NGHĨ TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC CHỈ ĐẾN MỘT LẦN NHƯNG NẾU NÓ ĐẾN VỚI BẠN LẦN THỨ HAI THÌ BẠN CÓ ĐÓN NHẬN NÓ KHÔNG? CHẮC KHÔNG PHẢI LÀ KHÔNG ĐÚNG KHÔNG???

    Cỏ may hoang vu tìm đến với thu
    Đem nhung nhớ găm đầy tà áo mỏng
    Còn mây trắng vẫn là mây mùa hạ
    Lang thang hoài chưa muốn đi xa
  5. batuocdracula

    batuocdracula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói trươc điều gì cả......vì tình cảm con người có lẽ là tổng thể của một mớ hỗn độn , bất thường lắm !!!!!
  6. dio

    dio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Êh bà con ơi :
    Về vấn đề này thì nói đến tết công gô cũng không hết nhưng mà tôi đề nghị những bà con nào mà bình loạn về vấn đề này thì phải là có người đã lover thì mới được đào sâu cút bẩm còn không thì ( no table ) mà người đầu tiên tui đề nghị là anh VS nếu anh muốn bàn luận thì xin vui lòng show cho mọi người xem your lover đi đúng không bà con. còn về riêng tui tình ieu đích thưc là tình yeu mà trong đó phải là sự tự nguyện của hai người tự tìm hiểu và đến với nhau theo tôi ranh ngôn mà tôi tôn thờ là : .....yêu ngưòi tôi yêu,người yêu tôi.......the End
    <marquee behavior="alternate" style="color: #003300; font-size: 8pt; font-weight: bold">Yêu một người yêu mãi một người
    Cho dù sông núi có khô cạn ... Tui cũng Yêu</marquee>
  7. noname_dn

    noname_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bàn về vấn đề này đúng là phải đến "Tết Công gô". Nhưng nếu bám theo câu hỏi ban đầu, noname cũng thử trả lời xem sao :
    Tình yêu đích thực có thể không chỉ đến một lần.
    Chứng minh :
    1. Giả sử bạn đang yêu đích thực, gia đình người yêu "dời đô" vào Sài gòn, còn bạn phải ở lại Đà Nẵng để phụng dưỡng cha mẹ. Bạn sẽ "yêu đích thực" một người khác hay định ôm sầu nhớ nhung ?
    2. Giả sử bạn đang yêu hết mình, yêu đích thực (ở đây sử dụng định nghĩa : yêu là cho mà không cần nhận lại). Thế rồi người yêu đá đít bạn. Bạn đến với một người khác , thế tình yêu sau có thể là đích thực hay không ?
    Nói chung, yêu thì cứ yêu đi, và yêu đích thực, chứ mang định nghĩa ra mà so rồi ngồi cạnh người yêu, không lo tận hưởng sự sung sướng mà cứ băn khoăn không biết có yêu đích thực hay không thì chỉ làm khổ bạn, khổ người yêu và lại thêm bài cho topic (hì hì, cái cuối này thì được)
    Được noname_dn sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 13/06/2003
  8. VuIT

    VuIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Người thật sự hợp với mình chỉ đến một lần trong đời mà thôi. Chứ Tình Yêu khi nào cũng là đích thật cả. Chỉ có chúng ta làm cho nó trở thành không đích thật mà thôi
    VuIT
  9. dntcvtt

    dntcvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    TRƯỚC HẾT TUI RẤT TÁN ĐÒNG Ý KIẾN VỚI VUIT ĐẤY.
    VÀ TUI RẤT ỦNG HỘ Ý KIẾN CHỈ CÓ NHỮNG AI DÃ TỪNG YÊU VÀ ĐANG YÊU THÌ MỚI THAM GIA BÌNH LUẬN CHỦ ĐỀ NÀY.
    MIMOSA.@@@@@
  10. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật bất ngờ là có người giống ý kiến của tui,Kẹo ơi,sao Kẹo nói đung thế,tui định nói ra thi ko ngờ có người đã nói trước rồi,tui chỉ nói 1 câu thôi:Mọi việc đừng nên nói trước kể cả tình iu,ko có gì rắc rối = tình iu....coi chừng bà con hối ko kịp,tuy có hơi bi quan 1 chút nhưng đó là sự thật ko thể phủ nhận
    Vì thế khi iu thì iu hết mình,lỡ ko còn gì nữa thì cũng ko hổ thẹn những gì mình đã làm

    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn

Chia sẻ trang này