1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu đích thực chỉ đến có một lần đúng không nhỉ??????

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi ansoxvn, 07/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Gi Gi Gi the ha yabi@,co ai lam gi yabi2 dau ma yabi nhay nhu nhay day the,co ai dung cham gi dau,dung co thay nguoi ta hien ma bat nat nghe ,hic hic ,co nguoi bat nat con ma oi hiuhuu

    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
  2. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    hihhi!!! mấy bác ui, cùng nhau nói về tình iu thôi chú đừng đánh nhau về tình củm nha!!! Có gì thì nhẹ nhàng mà nói với nhau đi nha!!! Chứ mí bác vì một chữ tình mà mất đi tí máu thì uổng lém đó
    " Giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ - Sự thật luôn là sự thật "

    ANSOXVN
  3. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    sao mọi người cứ nghĩ là người đến sau phải là người hoàn hảo hơn đến trước nhỉ? nói thế thì đó chắc chắn không phải là một tình yêu đích thực rồi. mà đã không phải là tình yêu đích thực thì ko bàn đến nữa, đúng không?
    đâu phải cứ gặp một người hơn người cũ là yêu đâu. người trước có thể là một người hoàn hảo từ đầu đến chân nhưng lại không phải là một người thực sự hợp với ta như ta từng lầm tưởng. thì cái tình yêu chân chính trước đó chỉ là do tưởng tượng thôi. mà cũng chẳng thể biết đưọc đâu là tình yêu đích thực cả. có người sống cả đời, yêu cả đời, chờ đợi cả đời nhưng cũng chẳng thể nào tìm thấy đưọc thứ tình yêu đó. họ phải chấp nhận sống với tình yêu ko đích thực, sống vì nghĩa nhiều hơn vì tình.

    Cỏ may hoang vu tìm đến với thu
    Đem nhung nhớ găm đầy tà áo mỏng
    Còn mây trắng vẫn là mây mùa hạ
    Lang thang hoài chưa muốn đi xa
  4. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    he ehe, bà lão bữa ni mùi mẫn ghê ta..
    iu rồi hả ??
    hi hi hi, cung hỉ, cung hỉ nào..
    (ủa, nhớ bữa trước đi cafe, bà lão hăng lém mà ta ?? sao kỳ vậy nè )
    ********************
    Until the day the ocean
    doesn't touch the sand.
    Now and forever,
    I will be your man...
    ********************

  5. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    iu đương nhăn nhít đi,tao là tao ngăn cấm í nhá...học hành lo thi thử đi mà ................như thía cũng ổn
    In your eyes,
    I see tomorrow,
    In your arms.
    I found love,
    And in our life together,
    I discover us
    ......loving you today and always
  6. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Quậy ghê nghe,coi chừng đó thành xác ướp bây h

    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
  7. yabi

    yabi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    này lão xác ướp vn kia người ta mới nói mà đã la muốn nổ nhà rui`.
    _will you love me for the rest of my life?
    _no, I'll love you for the rest ò mine!
  8. Person_Gay

    Person_Gay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Nè quá là vô lý phải ko các bác, nếu mà tình yêu chỉ đến đúng 1 lần thì làm sao mà yêu người đến sau được, nếu mà tình yêu đích thực đến với người đến sau thì người yêu trước gọi là gì vậy???
    Ôi giào mệt quá, yêu với chả đương. mọi người thử kô yêu coi thử, rất là khoẻ nữa đó...
    Người mập béo
  9. yabi

    yabi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    hehehe tự do muôn năm !!!
    nhưng mà biết khi nào mới yêu hả person. chẳng lẽ nào ế tới già sao ?! ít ra thì ông cũng phải bít yêu là gì trước khi chít chớ
    _will you love me for the rest of my life?
    _no, I'll love you for the rest ò mine!
  10. ngoaini

    ngoaini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bít yêu là bít thế nào là yêu, biết cảm giác khi yêu, bít ...
    Yêu em nhiều nhưng anh lại chẳng muốn mất đi sự tự do vốn có của mình. Biết đến bao giờ anh mới chấp nhận ở lại với "nhà tù ngọt ngào" ấy nhỉ ???
    Với tôi, tình yêu đích thực đến với tôi khi tôi và em yêu nhau thực lòng cho dù với tôi, em là mối tình thứ n (n-->+oo) cũng thế ! tình cảm đó chỉ có thể là như thế nếu bạn nghĩ nó là như thế, còn không, nó khác ...

Chia sẻ trang này