1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tinh yeu dich thuc?????? giúp tớ với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovohu, 25/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    tinh yeu dich thuc?????? giúp tớ với

    mọi nguoi tu van cho to voi, tớ bị mất phuong huong moi nguoi ah? to co vai cau hoi muon hoi moi nguoi ve tinh yeu dich thuc??//
    the nao la tinh yeu dich thuc ha moi nguoi? co phải đó la ty mình chỉ phù hợp với người đó duy nhất? tớ cứ nghĩ minh la người yêu đich thực của anh ta thế mà chia tay tớ co 1 tháng anh ta đã tìm được cái đích thực mới của mình? va anh ta khẳng địch đó mới la ty đich thực của anh ta? liệu thời gian đó có đủ để khẳng định vậy ko? bỏ tớ anh ta bị cắn dứt vô cùng, gặp đc con bé đó nó thông cảm va chấp nhận hết cũng vấn đề của anh ta, kể cả việc đã làm j với tớ và chia tay tớ phũ phàng? nó thông cảm làm anh ta thanh thản la mình qđ đúng. có phải đàn ông có nhiều tình yêu đích thực? làm sao để biết đó là ty đích thực? tớ thực sự mất phương hướng, anh ta có ty đích thực rồi còn tớ, tớ ko phù hợp với anh ta thì liệu có phù hợp với ai k?
    Yêu tớ anh ta phải nghĩ tới nhiều vấn đề vì tớ ở VN, anh ta du học, giờ thì ko muốn về cưới tớ nữa, anh ta bảo đó là nơi anh ta muốn sống thêm vài năm nữa? thế là anh ta tìm ngay đc 1 con bé mới cũng ở bên đó? chắc chắn yêu nó anh ta ko phải nghĩ tới nhiều việc phức tạp bằng tớ. Đàn ông thường suy nghĩ thực tế vậy sao mọi người? tớ hỏi anh ở cơ quan tớ đã có 1 vợ và 2 con anh ý bảo tớ mỗi người có thể phù hợp với nhiều người, nhưng vẫn tồn tại ty đích thực, thế thì còn j gọi là đích thực nữa, hay đích thực là tình yêu ko gây khó khăn, bắt lợi cho ai, ko làm bố mẹ ai đau lòng, hợp tuổi, ko bị cản trở bởi khoảng cách.......bao lâu để khẳng định đó là tình yêu đích thực ? 1 tháng có đủ k? tớ chán đời lắm, có lẽ tớ đã quá ảo tưởng để rồi bây h thất vọng chàn chề, mất hết cả niềm tin......ko thể chịu nổi....giúp tớ với
  2. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Gấu rất hiểu tâm trạng của bạn lúc này....
    Mới chia tay xong, ai cũng có cảm giác đau khổ và tuyệt vọng, dù lỗi tại ai đi chăng nữa, nhưng trong hoàn cảnh này cũng chẳng ai sung sướng gì...
    Bạn lại khổ hơn vì bạn đã gặp một "anh yêu" thổ ra một câu vô cùng đau lòng như thế...Gấu gọi ex của bạn là "anh yêu" vì anh ta là người yêu cũ của bạn, và có lẽ bạn cũng đang vẫn còn yêu anh ta nhiều, nhưng anh ta lại đi yêu người khác, và lần nào tình yêu mới của anh ta cũng là "đích thực"...nhưng chỉ nói với cô ấy khi đã tan vỡ...(mịa, nghe rất khốn!)
    Đó chỉ là cái cớ để anh ta có thể quên bạn nhanh hơn và cảm thấy đỡ ân hận và bứt rứt khi đã làm một người con gái như bạn đau khổ, cũng chẳng tốt đẹp gì ở một người con trai như thế!
    Thêm nữa, anh ta lại thay lòng đổi dạ rất nhanh, Gấu không quan tâm đến việc khi yêu bạn, anh ta tán bạn thế nào và yêu thế nào...Nhưng với cô mới này (cái tình yêu đích thực mới ý) anh ta yêu ngay được vì cô ta thế này thế kia (tình yêu bằng chữ "vì" thì bạn có nghĩ là "đích thực" không?), lấy cái cô này ra để lấp chỗ trống, để an ủi lòng mình, để lại yêu và được yêu, để quên bạn ngay được và nói với bạn những câu như thế ngay được... thì Gấu cũng không hiểu là liệu cái tình yêu đích thực mới của anh ta kéo dài đựoc bao lâu và đích thực như thế nào...
    Đấy, cái đích thực của anh ta là thế đấy!
    Bạn nên nhìn nhận vấn đề "TY đích thực" ở nhiều khía cạnh, nhiều con người khác nhau. MỖi một người lại có một quan niệm riêng và yêu theo cách của riêng mình...Chứ mà giống nhau thì tình yêu sẽ không đẹp và muôn màu như bản chất của nó.. Thế nên bạn cũng đừng bao giờ đi hỏi và tự đặt câu hỏi cho mình là "tình yêu đích thực là thế nào?" - Sẽ không có câu trả lời đâu...
    Còn bạn, sau chuyện này, nên rút kinh nghiệm cho bản thân...Đừng nên hoang mang và quá tuyệt vọng... Và cũng đừng nên quá tin về một điều gì cả... Chẳng có cái gì quá hoàn hảo và tuyệt đối cả đâu!
    "Thời gian" và chữ "Nhẫn" là liều thuốc tốt cho bạn lúc này, bạn nên tĩnh tâm, quan tâm đến bản thân mình, sống để hoàn thiện mình nhiều hơn nữa.., để một ngày nào đó bạn sẽ gặp được một người nói với bạn rằng "em chính là tình yêu đích thực của anh". Lúc đó có lẽ bạn sẽ hiểu rõ hơn về tình yêu đích thực!
    Cố gắng lên bạn nhé! Cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị cơ mà!
    Gấu em chỉ góp ý thế thôi!
  3. motque2qua

    motque2qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chắc là người kia tìm đc cái đích thực ở con bé kia là thật. Còn ở bạn thì chỉ là buớc 1 cho dai doạn 2. Vui lên và tìm nguời cầm nửa của tim của bạn ở trong bát phở
  4. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Cam on bac Gau, bac that tot bung, làm em hieu hơn được vấn đề, co nhưng ngwời thật tàn nhẫn bác nhỉ, em sẽ cố gắng bởi em tin là reo nhân nào sẽ gặp quả đấy, tình yêu phức tạp là do con ngwời thôi, con ngwời vốn tham lam va luôn nghĩ cho chính bản thân mình, em chán lắm, giờ thì em chấp nhận cuộc sống bình lặng va sẽ ko bao h có khái niệm j về tình yêu đích thực cả. Anh ở cơ quan em bảo đích thực ko phải là duy nhất, ko có cái j là tuyệt đối, cái tuyệt đối nhất là những cái twơng đối. Em đã biết chấp nhận và ko dám mơ twởng về ty nữa, chấp nhận cuộc sống nhàm chán, chấp nhận để đwợc thanh thản, sẽ cố tìm niềm vui mới, sống để nhìn thấy hắn ta bị quả báo.
  5. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Chưa đủ đâu. Tình yêu đích thực không thể quên nhanh thế được. Tình yêu qua đi nỗi đau còn để lại khá dai dẳng lắm. Để làm lành vết thương cần thời gian rất dài.
    1 tháng là quá ngăn để khẳng định một cái gì đó, huống gì đây là tình yêu.
  6. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    em buồn lắm mọi ngwời ah, em dường như trả dám mơ về tình yêu nữa, em mất hết niềm tin và sức lực, sao con người đó ko yêu ai trong quá trình yêu em, ko yêu ai sau khi chia tay em khoảng 1năm j đó mà lại khẳng định đó là ty đích thực của anh ta ngay sau khi chia tay em có vài tuần. Em đến là choáng, bao năm nay em đã ảo tưởng về một con ngwời, hắn đã lấy hêt đi sự sống của em, rồi lại mang tình yêu để giải thích với em là ko yêu em, con bé đó mới là nửa đích thực, anh ta còn kể hết những kỷ niệm đẹp của em cho con bé đó, ko hề dấu điều j, mà chỉ mới quen nó có 2 tháng và cũng mới chia tay em có 2 tháng. Trong khi đó em gắn bó với hắn cả yêu và làm bạn tới 6 năm. Hai tháng để khẳng đinh 1 ty đích thực, va phải mất 6 năm hắn nhận ra đó ko phải là Tình yêu đích thực, em đã rất choáng, thật ko thể tin đwợc con người lại dễ thay đổi và qđ nhanh đến vậy. Bác nào cho em biết em phải nghĩ sao về trwờng hợp này, em ,mất phương hwớng quá đi, em sao còn dám tin vào tình yêu nữa, giúp em.

Chia sẻ trang này