1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu đích thực là gì?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungrua, 22/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungrua

    hungrua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    TÌnh yêu đích thực là gì?

    TÌnh yêu đích thực có phải là sự đồng điệu của hai tâm hồn luôn hiểu nhau, luôn bên nhau những lúc hạnh phúc cũng như lúc bất hạnh .?.TÌnh yêu đích thực là tình cảm chân thật từ hai phía ??????????Điều này cũng đúng và có lẽ rất đúng nhưng đâu chỉ có vậy có thể nói đó là một tình yêu đích thực ở đời lắm chuyện lạ mà ta ko thể hiểu hết nó được !Điều đó làm tôi băn khoăn và nhiều lúc cũng ko thể hiểu được đâu là một tình yêu đích thực vì sau cái tình yêu đó còn ẩn chứa nhiều điều bất ngờ mà mỗi chúng ta ko thể khám phá và tìm được câu trả lời cho nó
  2. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    chẳng có ngôn từ nào có thể dùng để định nghĩa tình yêu được. Ban hãy cứ yêu bằng trái tim và cảm nhận nó. Be happy!
  3. doimatmaunang

    doimatmaunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chỉ là sự "tăng lên" của một số hoóc môn trong cơ thể mà thôi các bạn ạ. Khi bạn gặp ai đó hàm lượng hoóc môn này trong cơ thể bạn tăng lên và thế là bạn đã "yêu". Đơn giản vậy thôi ! Tại ngày xưa buổi bình minh trên trái đất "buồn lắm" chẳng có Âm Nhạc, Thể thao, Điện ảnh và nhất là chưa có Internet và chát chít ... nên mọi người mới nghĩ ra trò "yêu nhau" đó ...Và trớ trêu thay ...chúng ta những thế hệ sau vô tình đưọc thừa hưởng cái gen đó ... "Mắc nghiện yêu" .... mà nghiện yêu thì khó chữa lắm ....
    Tình yêu là phút bối rối ...
    Là chút điên rồ ....
    Người yêu muôn kiếp ​
  4. hungrua

    hungrua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai biết mình đã yêu lúc nào họ chỉ cảm thấy hai tâm hồn họ đồng điệu và họ cảm thấy phải gắn bó chặt chẽ với nhau >Con người được sinh ra ko chỉ để ăn ,học, chơi mà họ còn đuợc tạo ra để biết yêu và đẻ biết mong ước hạnh phúc cho mình đó chính là điều thú vị của cuộc sống đó các bạn ạ hai con người ,hai giới tính luôn mong muốn được kết hợp và tìm hạnh phúc cho mình và mong muốn mãi mãi giữ lấy nó
    Tui muốn được yêu ^_^
  5. txhan

    txhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đích thực là tình yêu thích ... xực, thế đấy bác ạ. Bây giờ yêu ai là phải xem có xực được không thì hẵng yêu chứ cứ mơ với mộng mãi thì tình yêu ấy chóng chết lắm. Gái hay trai cũng thế thôi cứ viển vông hão huyền thì khó mà lâu bền được. Rồi nguy cơ bị thằng khác nhanh chân xực mất . Hy vọng bác hiểu ý em, còn nếu không hiểu thì bác chỉ cho em cô bồ của bác, em đề mô cho bác hiểu.
  6. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Thế nào là tình yêu đích thực? Câu hỏi này mãi mãi khó có thể tìm được câu trả lời, cũng như không cách nào đưa tình yêu vào luật được. Lúc mới yêu nhau tưởng có thể đi với nhau đến cùng trời cuối đất, nhưng kết cục thì sao nhỉ? Trung bình đến khi lập gia đình, mỗi người đều trải qua 2 hoặc 3 cuộc tình. Quy theo phần trăm thì 60-80% số cuộc tình đều có một kết thúc bằng phép trừ : hai trừ một bằng không... Vậy thế nào là tình yêu đích thực?
    Trong cuộc sống người ta luôn phải học hỏi. Ngay cả yêu cũng vậy. Cần phải học yêu một cách nghiêm túc. Tuy rằng đơn giản tình yêu là tình yêu, nhưng cảm xúc con người vốn phức tạp. Có thể chỉ cần một tình yêu giữa nam và nữ cũng đủ để giữ Rêmêđiốt Người đẹp ở lại trần gian, nhưng cũng lắm lúc thật khó chiều nàng scalet kiêu kỳ. Vậy thì làm sao?

    Có lẽ vấn đề phải quan tâm là cách mà người ta yêu nhau. Có thể người này yêu người kia thật nhiều. Thậm chí cả hai cùng yêu nhau. Nhưng cách mà họ yêu không thoả mãn được nhau, không thoả mãn trong tâm tưởng về một tình yêu mà người ta đã xây dựng cho mình khi mới biết nghĩ về nó. Con người thường ích kỷ, khi yêu lại càng ích kỷ. Khó lắm chuyện quên cả mình, vì khi quên cả mình để yêu thì chính mình lại phản bội bản thân, và tự ức chế mình... khó lắm. Mâu thuẫn liên tục nảy sinh, và những nhử thách liên tục cản trở.Do cách yêu khác nhau cũng như không ai giống ai, nên tính bền vững của tình yêu cũng như xác suất trúng lô: 26/100, vẫn chỉ 25% ít ỏi.Tình cờ hai cách yêu giống nhau gặp được nhau. Xác suất này được đẩy lên cao hơn.Nhưng mọi rắc rối vẫn ở phía trước. Cưới nhau rồi ly dị vẫn không ít... Tôi nghĩ chỉ có một cách để biết đâu là tình yêu đích thực thôi, đó là thời gian. Tặng những người đang yêu bài thơ này. Hy vọng bạn sẽ có một đoạn cuối tốt đẹp.
    Đoạn cuối.
    Đoạn cuối những con đuờng tình yêu
    Mây hờ hững trong ráng chiều bàng bạc
    Lời chia ly oà cùng nước mắt
    Hai trừ một bằng không
    Đoạn cuối những con đường tình yêu
    Trái tim mỏi sau những điều không thể
    Con đường về bước chân lặng lẽ
    Căn phòng lặng im
    Đoạn cuối những con đường tình yêu
    Có nụ cười hoà tan cùng nước mắt
    Anh bên em rạng ngời hạnh phúc
    Chú rể và cô dâu
    Đoạn cuối những con đường tình yêu
    Đôi bạn già bên nhau chiều lặng lẽ
    Ông cười chuyện xưa bà nhăn khẽ
    Tình yêu đích thực chăng?
    Con đuờng chúng ta đi
    Đoạn cuối nào đang đón chờ phía trước?
    Niềm tin ơi có trả lời ta được?
    Thôi ngủ đi, có anh vẫn yêu em
  7. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Yeapppp!!!!
    Take the Time to know really Love is !!
    Tình yêu đích thực là thứ tình cảm duy nhất, vĩnh cửu.
    Và có lẽ chi khi ta đến Đoạn cuối của hành trình, khi đó mới nhìn nhận ra chặng đã qua thực sự lớn đến nhường nào.
  8. hungrua

    hungrua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người đã khó , tìm đuợ một tình yêu đich thực lại còn khó hơn ---------->Xã hội phát triển cũng làm cho tình yêu của con người thay đổi theo nó TÌnh yêu đích thực ư giờ tui cũng ko thể nào bít đâu là một tình yêu đích thực vì sau mỗi tình yêu bây giờ có thể chỉ là vỏ ngoài của một cái gì đó (một mong muốn ,một sự vụ lợi ,hay lợi dụng... ).Chính nhưng điều này cũng làm cho chúng ta phải đau đầu khi nghĩ về nó phải không các bạn SỰ nhầm lẫn giữa một tình yêu đích thực hay chỉ là cái vỏ ngoài che giấu ý định đã làm nhiều người phải đau khổ vì nó gây ra những kết cục buồn của tình yêu ----->Đừng buồn các bạn ạ dù gì mọi chuyện sẽ qua hãy cố quên nó :((^_^
  9. hungrua

    hungrua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Những hình thái của tình yêu ! Hạnh phúc - đau khổ - tan thương. Tình yêu nó không như thế ! con người lâm vào những tình cảnh đó ! chính là một phần lựa chọn của chính bản thân ta. Khi ta cố tìm nó, ta tìm mãi không ra, ta chỉ thấy đau khổ và thù hận, khi ta không mong đợi nó tìm đến và đó có thật sự là tình yêu của ta !? còn phải xem ta có đủ khả năng phán xét, nắm lấy nó. Hạnh phúc không phải là ở tình yêu mà là ở chính tâm hồn mình ! Hãy để tình yêu là lý trí, ta sẽ tìm thấy mình trong tình yêu !
    Iam sadtell me now
  10. loinhovaodoi

    loinhovaodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng nghĩ rằng mình đã có được một tình yêu đích thực. Thì anh yêu thương tôi và tôi cũng yêu thương anh. Hai đứa đã dự tính nhiều cho tương lai, đã luôn nghĩ đến một kết thúc có hậu ... Vậy mà sự xa cách chưa tròn một năm đã làm tan vỡ tất cả. Nhiều lúc tôi vẫn tự hỏi mình rằng đó có phải do lỗi tại tôi hay tại anh hay là tình yêu của chúng tôi không phải là một tình yêu đích thực chăng?
    Tôi nhớ có một câu nói rằng sự xa cách như một cơn gió, nó sẽ thổi bùng ngọn lửa to và dập tắt ngọn lửa nhỏ. Và có lẽ ngọn lửa tình yêu của chúng tôi quá leo lét ...
    Có lẽ phải qua thử thách mới biết được đâu là tình yêu đích thực mà thôi.

Chia sẻ trang này