1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu đích thực là gì?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungrua, 22/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CannibalCorpse_Death

    CannibalCorpse_Death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ối giời cũng chẳng cần đến mức ấy đâu, móm hết cả răng rồi thì mới bít đến hạnh phúc àh ???? Nghe đau khổ quá nhỉ ..
  2. fotfet

    fotfet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    Mỗi một con người đều có một trường sinh học riêng biệt và hoàn toàn khác nhau .Trường này cũng na ná như mấy cái trường điện từ hay trường hấp dẫn ...Người ta chưa hiểu rõ lắm về trường này nhưng khoa học đã chứng thực được sự tồn tại của nó .Hạn chế là : bản chất của nó ra sao ,nó có những tính chất ntn ,... vẫn chưa có một kết luận chính xác về trường sinh học .Nhưng (lại nhưng ) có một số điều mà người ta đã biết :
    - Sự cộng hưởng giữa 2 hay nhiều trường sinh học : khi 2 người gặp nhau mà trường sinh học của họ có sự cộng hưởng thì xảy ra một hiện tượng rất thú vị .Nếu là 2 người khác phái thì có thể gọi đó là ... SÉT ĐÁNH. (ke ke) .Ở đây chúng ta chỉ nói về tình yêu.
    - Sự triệt tiêu giữa 2 trường : thôi rồi ! ... (câu chuyện) chàng và nàng gặp nhau trong một khung cảnh thơ mộng (mọi điều kiện khách quan đều cổ vũ chàng và nàng) nhưng ( hic hic lại nhưng ) ... "hừm ... sao mà hắn đáng ghét thế !Nhìn cái mặt hắn là ..." cứ như 2 người là kẻ thù của nhau ở ... mấy kiếp trước.
    - Trường này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố ( tâm hồn hay nói cách khác là tình cảm ,thể xác ,lí trí ... ) và thay đổi liên tục,nói thay đổi thì chưa chính xác lắm mà phải nói là mang tính "động" đặc trưng .Cho nên sự cộng hưởng và sự triệt tiêu chỉ cách nhau 1 nanometre .
    - Nhiều người nói ,tình yêu là sự đồng điệu giữa 2 tâm hồn ,nó chỉ đúng một phần vì còn phụ thuộc rất nhiều về các yếu tố khác : thể xác ,lí trí ( như đã nói ) .Để tìm được 1 người thích hợp hoàn với một người nào đấy là 1 điều rất khó ,cần phải có một thời gian lâu dài ,đây là một trong những nguên nhân dẫn đến sự đổ bể trong hôn nhân.
    ...
    -----------------------------
    ( còn tiếp )
  3. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    toàn từ ngữ sinh học chắc bạn thích hợp khi làm nhà sinh vật học hơn là nhà tâm lý học đó bạn
  4. fotfet

    fotfet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    -----------------------
    Ko là nhà tâm lí học
    ko là nhà sinh học.
    Khoa học kĩ thuật muôn năm.
    Khoa học huyền bí muôn năm.
    ------------------------
    ( tiếp theo )
    - Khi một người đang yêu hay nói là trong trạng thái yêu thì họ lúc này rất phức tạp ,có thể nói như vậy.Khi tình yêu của 2 người lên đến mức đỉnh điểm thì xảy rất nhiều hiện tượng thú vị :
    + Nếu như lí trí của họ ko bị tác động của trường sinh học lúc này làm cho tê liệt ... thì tôi chỉ có thể nói rằng : xin cúi chào bạn sát đất .Nhưng hầu như đây là chuyện ko thể có( chỉ là hầu như nên sẽ có ngoại lệ ) .
    + trường hợp còn lại ,tức là bạn đã đạt đến mức cao nhất của tình cảm con người mà khoa học có thể sờ tay đến được đó là sự đam mê .Lúc này họ ko còn làm chủ được bản thân ,bán cầu não trái hoàn toàn bị tê liệt ,bán cầu não phải hoạt động dưới dạng tiềm thức ( ko biết nhớ có phải ko ) ,họ sẽ có những đòi hỏi thuộc về thể xác lẫn tâm hồn để làm thoả mãn "cơn nghiện" ( sở dĩ mình dùng từ này là vì trạng thái của nó ko khác trạng thái so với người nghiện ).Chữa được "bệnh" này rất khó ,rất rất khó nhưng ko phải là ko thể .Nhưng mà ko tiên bố cáo tại đây ( sorry bà con nhá ,vì đây là topic TY )
    - Một tính chất nữa rất quan trọng ,CỰC KÌ QUAN TRỌNG ,xin lưu ý anh em .Đây là một điểm hết sức quan trọng trong chiến dịch công phá trái tim chị em .Như đã nói ở trên ,trường này "động" liên tục bởi vậy ,nếu có thời gian tiếp cận lâu dài ,trong một lúc nào đấy trường sinh học của cả hai sẽ có sự cộng hưởng rất tích cực. ( dấu hiệu rất tốt ) .Các bạn phải đánh giá đúng khoảng thời điểm này ,điều này sẽ rất có lợi, ... và sau đó bốc hơi 1 thời gian ( bặt tăm ở đâu đấy cũng được ,miễn là đừng gặp đối tượng ) .trạng thái này ở đối tượng sẽ được lưu lại trong "ổ cứng" mà cụ thể là trong "ROM" .Mỗi khi khởi động "máy" thì sẽ được nạp vào .Và kết quả thế nào thì còn phải chờ nếu muốn nâng cao hiệu quả thì phải có kế hoạch tiếp theo (chuyển sang phương án II ) : nôm na là kích hoạt xung .
    ...
    ------------------------------
    ( còn tiếp )
  5. fotfet

    fotfet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    Để trả lời câu hỏi " tình yêu đích thực là gì ?" thực sự rất khó thậm chí ko nói là ko thể được .Giống như khoa học tiến đến tiệm cận của chân lí tuyệt đối chứ ko thể tuyên bố rằng khoa học là tiến tới chân lí tuyệt đối .
    Nhân đây nhắc lại thuyết tương đối của Einsteins ,có thể hiểu nôm na là : với 3 sợi tóc trên đầu thì là quá ít nhưng với 3 sợi tóc trong một bát súp là quá nhiều .Cho nên có thể thấy ,câu trả lời thì mỗi người một ý kiến ,ko thể thống nhất với nhau được và cũng ko ai đi làm cái việc đi tìm hiểu TY đích thực là gì,cũng như đi tìm hiểu tình mẫu tử là gì ( chuối nguyên buồng )
    Thôi thì mình cứ tận hưởng hương vị của TY đi .
    ( Life is short ) so do it now ... welcome to Olympic Beijing 2008 .
    ----------------------------
    Còn về mấy chương cuối của "tình yêu" mình ko tiện viết tiếp ,mong các bác bỏ quá cho .Hì hì ... tại vì gần đây có ... triệu chứng tương tư nàng nên đang tập trung vào điều trị và cũng tiện thể nhấm nháp hương vị ... tình yêu .
    ----------------------------
    Merci Chúa vì cho con được gặp nàng . Ớ mi phò phò.
  6. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ông bạn nói dài và khó hiểu quá.
    Với tui Ty đích thực là Ty ko định nghĩa được
  7. fotfet

    fotfet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    --------------------------
    Khó hiểu chỗ nào ?
    -------------------------
    Ai bào ko ? ,nghe nhé :
    - Lớp chuyên văn ( ko nhớ đọc ở đâu ) :TY ko tự nhiên sinh ra cũng ko tự nhiên mất đi ,nó chỉ chuyển từ đầu chú này sang đầu chú khác.
    - Còn nhiều ,rất nhiều là đằng khác.
  8. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu quả thật chẳng có khuân mẫu nhưng mình cũng có thể đúc kết từ những tình yêu có những kết quả lâu bền.
    Tui thấy bài viết mở đầu cỏn thiếu một yếu tố rất rất quan trọng của Tình Yêu Đích Thực.
    Các bạn thử tìm xem!
    Tui thấy bay giờ mọi người iu nhau chẳng làm như vậy nhiều nữa!
  9. hungrua

    hungrua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    KO ai bít đâu là tình yêu đích thực chỉ khi họ thật sự yêu nhau và trao cho nhau những tình cảm chân thành nhất từ hai trái tim thì lúc đó họ mới hiểu rõ thế nào là một tình yêu đích thực --------------------->TÌnh yêu làm con ng` thay đổi
  10. fotfet

    fotfet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    Đoạn cuối của câu chuyện tình :
    ... hắn đã bỏ ra suốt bao năm tháng chỉ để tìm "nó" .Lục lọi ,tìm tòi ở đủ mọi nơi ,học hỏi kinh nghiệm của bao người khác đã đi trước ...Hắn đã mệt mỏi lắm rồi ,bao nhiêu năm "chinh chiến" ,cái thời đầy nhiệt huyết đã qua đi,ý chí của hắn đã nguội lạnh ...Đúng lúc ấy ,hắn gặp nàng .Trời ơi ! Hắn tự hỏi tại sao hắn lại tốn bao nhiêu công sức để làm cái việc ngu xuẩn ấy.Hắn đã yêu.
    ----------------------------
    Một câu chuyện kiểu củ chuối.

Chia sẻ trang này