1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu đích thực ư ? tôi đang cố tìm

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi waitforever, 13/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. waitforever

    waitforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    các bạn ui mình có chiện này muốn kể các bạn nghe nè
    hey sau một hồi đọc bài cũa các bạn post cho mình thì mình đã quyết định rùi , mình quyết định ...... "mẹ kiếp cho nó de lun ah "(hơi thô lỗ ,sorry) nhưng mình ko thể nào chịu nổi nũa rùi vả lại mình đã phát hiện ra một điều " mình hảy còn trẻ mà bao nhieu tương lai dang chờ mình mà việc quái gì mình phải khổ sở vì một con người như thế ha
    các bạn thấy mình nói đúng ko
    CỨ NGỠ RẰNG YÊU ANH
    NHƯNG BÂY GIỜ MỚI BIẾT
    ANH CHẲNG ĐÁNG CÁI GÌ
    CHỈ LÀ THẮNG CON TRAI
    NHƯ BAO NGƯỜI TRAI KHÁC
    THÔI TẠM BIỆT ANH NHÉ
    EM PHẢI ĐI HỌC BÀI
    (HIHIHIHIHIHIH)
     quên làm sao và nhó làm sao
     muô'n nhó hay quên có  đu'o'.c nào
    nho' la.i thêm buô`n quên càng tô.i
    quên thì không nõ,nhó la.i đau
     
  2. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    vui vui 1 tí cho những ng` thất tình và đang find true love :
    Em kết án anh là người có tội
    Xử chung thân cho đến trọn đời
    Đố luật sư nào...ngoài em bào chữa nổi
    Tội của anh nghiêm trọng lắm rồi.
    Em một mình thụ lý tập hồ sơ
    Bản cáo trạng toàn thư tình khờ khạo
    Trước thẩm phán..em,bị cáo...anh : không được xạo!
    ?oYêu bao giờ?Gây thương nhớ từ đâu??
    Bị cáo...anh run rẩy cúi đầu
    Rằng không nhớ từ bao giờ mắc lỗi
    Thẩm phán em đạp bàn tra hỏi
    Bị cáo giật mình đỏ gắt hai tai.
    Lục vấn hoài thẩm phán biết mình sai
    Bị cáo hiền hay là không muốn cãi?
    Thẩm phán thương bị cáo khờ dại
    ?oLuật tình yêu đâu xử tội một người...??
    Bị cáo ...anh bất chợt mỉm cười
    Thẩm phán em bỗng nhiên bối rối
    Anh phá luật ghé tai em nói vội?
    ?oAnh chịu chung thân với thẩm phán suốt đời?..
    Cứ ngỡ yêu người đùa vui một thoáng Nào ngờ đâu trói buộc cả đời nhau ...
     
  3. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đích thực ư?Đã bao lần ngồi vắt tay lên trán để suy nghĩ, liệu trong số những tình yêu đã và đang trải qua...đâu là đích thực, có khi nào mình đã đánh mất thứ tình yêu đó ko nhỉ?
    Ngồi suy nghĩ bao ngày, bao đêm ko ngủ chỉ với câu hỏi mông lung như vậy.....Ta chẳng cố đi tìm t/y , cũng chẳng hi vọng t/y vĩnh cửu, nhưng mà định nghĩa về t/y đích thực mãi chỉ là con số ko tròn trĩnh
    Thôi thì, tình yêu nào mình cũng hi sinh , cũng dành hết tình cảm trọn vẹn cho tình yêu đó, yêu hết mình, yêu thật lòng, và cũng là yêu mù quáng ,rồi số fận sẽ đưa đẩy mình đến với 1 tình yêu đích thực nhỉ?... .Hay ngồi chờ tình yêu đó, mỗi sáng mai thức dậy , mở cửa sổ và trông ngóng ai đi qua , bỗng gặp 1 ánh mắt thân quen, bỗng trái tim mình sao xuyến đến khó tả...mình đã mắc vào bẫy tình" tình yêu sét đánh"....chắc đó là tình yêu đích thực đây
  4. waitforever

    waitforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đích thực ư ?
    biết bao những người tài giỏi đã đi tìm một câu trả lời cho định nghĩa tình yêu nhưng tất cả đều chỉ đưa ra được định nghĩa hết sức chung chung không cụ thể
    theo mình tình yêu đích thựuc phải được xây dựng bằng tình cảm chân thực của cà hai người , và là sự chugn tay giữ gìn một cách cẩn thận , nó không thể tồn tại khi một trong hai nguời không còn thương nhau nữa . và" thật kinh khủng cho kẻ đã bị người tình phụ
    LÀM SAO TA CỐ NÍU KHI YÊU THƯƠNG ĐÃ MẤT ?
    LÀM SAO TA CỐ NÍU KHI ANH KHÔNG CẦN NỮA ?
     quên làm sao và nhó làm sao
     muô'n nhó hay quên có  đu'o'.c nào
    nho' la.i thêm buô`n quên càng tô.i
    quên thì không nõ,nhó la.i đau
     
  5. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đích thực phải là tình yêu chịu được thử thách...
    Là tình yêu ko đòi hỏi điều gì
    Là yêu mà ko cần biết vì sao
    Là tình yêu....của tôi...
    Ước gì...... cho thời gian trở lại...
    Ước gì......em gặp anh một lần.....
    Em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi.
  6. mashimaro18

    mashimaro18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay phải ở lại làm đêm, tranh thủ relax tí để có thêm sức mà cày nữa chứ! Loay hoay ngó thấy cái topic này, nên xin mạn phép được góp đôi lời nhé!
    Tình yêu ư? Đó là thứ tôi vẫn đang nghi ngờ, tìm kiếm chứ chưa dám nói đến một tình yêu đích thực. Tôi cũng không biết mình có nhìn cuộc đời quá khắt khe không nhưng giờ nhìn đâu cũng thấy toàn lọc lừa, ngọt ngào, và man trá. Điều đó gần như đã ăn sâu vào lòng tôi dẫu từ lâu rồi tôi không còn nhìn đời hằn học, không còn trách móc, oán than rằng ông Trời đã bỏ quên mình hay sao ấy!
    Đôi khi tôi cũng muốn tin rằng ông Trời đang bọc hạnh phúc vào trong những đau thương, và khi tôi đủ kiên nhẫn để chờ đợi bóc hết lớp vỏ thương đau ấy thì hạnh phúc sẽ mĩm cười. Nhưng ... cái chữ "nhưng" đáng ghét sao mà đeo đẳng tôi mãi thế này? Ông Trời gói quà khéo và kỹ quá!
    Tôi không đến nỗi vô duyên, nếu không muốn nói là rất có duyên nữa là đằng khác (theo đánh giá khách quan của nhiều người), và có lẽ ông Trời cảm thấy đã ưu đãi cho tôi quá nhiều rồi nên chỉ cho tôi nhìn thấy hạnh phúc mà không bao giờ chạm đến được. Tình yêu cứ vờn tôi như một chú mèo chăm chỉ đùa giỡn chú chuột. Đến một ngày sẽ nuốt chửng chú chuột đó?!?
    Nửa cuộc đời loay hoay, lọ mọ giữa có và không, giữa được và mất, đến một ngày bỗng thấy thứ gì cũng thật mong manh, hạnh phúc cũng mong manh, tình yêu cũng mong manh, nỗi đau cũng mong manh. Nhiều lúc điên rồ ngồi lẩm bẩm: cô bán vé số cũng có chồng, cô lao công cũng có người yêu, sao không có ai yêu thương mình thật lòng, không có ai nhận ra chân giá trị thật trong con người mình? Chờ đến bao giờ và đợi đến bao lâu đây? Không, cũng có rât nhiều người yêu thương mình nhưng thầm lặng theo cách riêng của họ, họ dường như cứ sợ không mang lại hạnh phúc cho mình mà biết đâu thứ mình cần giản đơn lắm! Bình yên!
    Mình đã không còn trách cứ ai cũng như chính mình về lý do đã làm cho mình trở nên dè chừng vào cuộc sống và mỏi mòn với niềm tin thế này! Mình đã từng tin, đã từng yêu, đã từng tìm kiếm, đã từng hy vọng và đã từng tuyệt vọng. Cuộc đời là một thao trường và tình yêu là một chiến trường không dành cho một kẻ nhút nhát, mà mình có nhút nhát đâu nào, chỉ có điều mình không có nhiều mạng sống để chết như một anh hùng và sống như một cây liễu.
    Đôi khi muốn nổi loạn, vì thứ mình tìm là thứ không hề tồn tại hay thứ có chẳng cần, thứ cần chẳng có? Hoá ra có quá nhiều người cùng tâm trạng như mình. Đôi khi muốn độ lượng với đời, với mình mà chưa được hay không được?
    Tâm trạng tràn tuôn nên viết có phần linh tinh, lạc đề quá các bạn hả? Thông cảm nhé, nỗi đơn độc trong tôi đang gào thét đòi được nói đó mà! Nó đã bị dồn nén từ quá lâu rồi! Không biết liệu mình có thể mỉm cười nháy mắt nói rằng "Ở vậy cho con trai ngó thèm chơi" bao lâu nữa đây?
    Tình yêu - phải chăng món trang sức đầy xa xỉ? Tình yêu đích thực - phải chăng là trò đùa của Thượng Đế? Tôi vẫn còn muốn tin, tôi vẫn còn muốn khát khao, vẫn còn .. còn đấy .. tôi ơi!
    Một ánh lửa cho đi là ánh lửa lan toả - Một nụ cười cho đi là nhiều nụ cười nhận lại!
  7. cun_ngoc

    cun_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đừng tìm tự nó sẽ đến vì tình yêu đơn giản chỉ là định nghĩa gắn liến với mỗi người. Tình yêu là sự cảm nhận của mối cá nhân nên không có định nghĩa chung đâu, mỗi người sẽ có một tình yêu mang màu sắc của chính mình. Yên tâm đi, tình yêu sẽ đến với những ai thật lòng yêu.
  8. waitforever

    waitforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ok với các bạn là tình yêu đích thực nó sẽ tự đến tìm mình nhưng nếu chờ nó thì chắc hơi lâu đó ? tại sao mình ko thể chủ động đi tìm nó chứ ? mình ko tin mấy vào cái gọi là duyên số
    hạng phúc có thể nằm trong tầm với của mình chứ , số phận củng như duyên số của mỗi người là do chúng ta tự tranh đấu lấy
    "TÌNH TRƯỜNG CŨNG NHƯ CHIẾN TRƯỜNG"
    CÁC BẠN THẤY THẾ NÀO ?
     quên làm sao và nhó làm sao
     muô'n nhó hay quên có  đu'o'.c nào
    nho' la.i thêm buô`n quên càng tô.i
    quên thì không nõ,nhó la.i đau
     

Chia sẻ trang này