1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU đích thực ???

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi gun_or_rose, 08/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU đích thực ???

    TÌNH YÊU là vấn đề muôn thủa , người ta sống với tình yêu , người ta cho nhau tình yêu , người ta giành giật tình yêu ,người ta ca ngợi tình yêu ,người ta mổ xẻ tình yêu , ... nguời ta sống vì yêu và chết cũng vì yêu .
    Vậy vấn đề đặt ra :TÌNH YÊU LÀ GÌ ?
    Tại sao các nhà văn , nhà thơ phải tốn nhiều giấy mực để viết về nó thế ?Tại sao các nhạc sĩ , hoạ sĩ phải lao tâm khỏ tứ vì nó thế ? Người ko có tình yêu==>>khổ , người ko có tình ==>>Khổ .
    Có lần tình cờ iem đọc được trong một cuốn sách tâm lí , một nhà nghiên cứu tâm lí đã tuyên bố một câu xanh rờn về tình yêu như sau :" TÌNH YÊU đích thực hay còn gọi là tình yêu chân chân chính là khi đạt được đầy đủ 4 yếu tố sau mà nếu ko có nó thì chưa thể gọi là tình yêu thực sự :
    -Bạn thấy người ấy giỏi nhất
    -Bạn thấy người ấy đẹp nhất
    -Bạn thấy người ấy đúng mực trong quan hệ với mội người
    -Và một yếu tố cuối cùng nếu ko có rất dễ làm chúng ta nhầm lẫn với tình bạn .Đó là : Cảm xúc giới tính "
    Tình yêu là muôn màu , có bao nhiêu người khác nhau thì có bấy nhiêu quan niệm khác nhau về tình yêu .
    Sau đây xin được trích dẫn mấy câu về tình yêu mà tui biết :
    -Love means the mutal misunderstanding ( Yêu là hiểu lầm nhau )
    - Love is easy , staying love is a different matter ( Yêu thì dễ , gìn giữ tình yêu lai là cả một vấn đề )
    -Love means u never say sory ( Yêu ko bao giờ thấy tiếc )
    -True love nerver grews old ( Tình yêu ko bao giờ có tuổi )
    -But: "When poverty comes in at the door
    Love flies out at the windown " ( Tiền hết tình tan )
  2. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0

    Một ngươi` bạn của tôi gửi cho tôi một bài thơ, trong đó co'''' một câu nói rằng:
    "If love is not a game, why there is so many players..."
    Tôi đã tham khảo rất nhiều ý kiến của rất nhiêu forum nhưng thực sự chưa co'''' câu trả lời nao` lam` minh` hai` long` ca?
    Ban hay thu cho y kien cua minh ve cau tho do.
    Minh hua se co qua tang dac biet cho ai co cau tra loi hop li nhat trong dip ofline toi cua Box
    No answer is good answer!
    :))
  3. Interpol_vn

    Interpol_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    "If love is not a game, why there is so many players..."
    Dịch câu này ra có phải là: Nếu tình yêu không phải trò chơi, thì tại sao lại có nhiều người chơi đến vậy... Đúng không nhỉ
    Hơ hơ, hay thật, vô lí quá. Nếu không phải trò chơi, thì tại sao lại dùng từ player để chỉ những người yêu nhau nhỉ. Mâu thuẫn
  4. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đích thực ?
    Liệu có còn ??
    Chắc chỉ còn trong cổ tích !
  5. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Xin trả lời câu hỏi của Lazycaster và giải thích với bạn Interpol_vn luôn .
    Sở dĩ người viết : " love is not a game"(Tình yêu ko phải là trò chơi ) có nghĩa là bản chất của tình yêu -tình yêu đích thực ko phải như người ta nghĩ : như một chuyến phưu lưu , một trò mạo hiểm hay thoả mãn một sụ vui thích nào đó ---> Ko phai trò chơi như người ta nghĩ .
    Ngược lại , có rất nhiều player ( tay chơi ) vì họ đã ko ý thứ được giá trị đích thực của tình yêu -->coi tình yêu là trò chơi .
    Nói như vậy hoàn toàn ko có gì là phi lí ,hay thiếu logic phải ko nào ?
    Vấn đề đặt ra là tại chúng ta cả thôi, ko chỉ trong tình yêu mà trong cuộc sống có nhiều nhiều điều khác bị con người ta coi nhẹ thậm chí có cách hiểu lệch lạc hoàn toàn .Moingười thử nghĩ xem ?
    Người đàn bà phép thuật trong bộ phim " Hồ Sơ Tuyệt Mật " hôm trước đã nói một câu rất hay và đúng , ko biết mọi người có xem và nhớ ko ?:" Con người suốt 15 thế kỉ qua , bản chất ko hề thay đổi .Chỉ có điều mùi của con người dễ chụi hơn thôi "
  6. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Ốctiêu đã yêu chưa nhỉ? Sao lại có cái nhìn bi quan về tính yêu thế. Tớ luôn tin vào những câu chuyện cổ tích giữa đời thường đấy. Khi bạn lo lắng cho ai đó còn hơn chính bản thân mình thì bạn đang yêu bằng tình yêu đích thực đấy. Ít ra là tớ tin thế.
    Nhân Ốc nhắc đến cổ tích, tớ gửi tặng bạn bài này nhé (đọc ở đâu đó lâu lắm rồi, không biết có nhớ chính xác không nữa...):
    Có một thời ta tin nếu thốt lên lòng mình vào lúc ánh sao băng quét ngang trời thì ước mơ ấy sẽ thành hiện thực...
    Có một thời ta tin vào chiếc nhẫn bằng thép của Varusia, rằng nếu ta đeo nó vào ngón tay đeo nhẫn, sẽ là niềm tin lớn nở hoa, nếu ta đeo vào ngón trỏ, sẽ là muôn hồng ngàn tía đất trời hội tụ về đây..
    Ngày hôm nay, có còn không, niềm tin vào giấc mơ cổ tích diệu kỳ?
    Đằng sau cổ tích là gì? Để lấy được chàng hoàng tử của lòng mình, công chúa đã vượt qua muôn trùng gian khó, rồi bằng sự tinh tế của mình, phải nhận biết vết gợn của hạt đậu nhỏ dưới 12 lần đệm.
    Chuyện kể rằng, có 1 chiếc gương của quỷ làm ra để bóp méo sự vật, những mảnh vỡ của chiếc guơng ấy,nếu bắn vào mắt ai, ng` đó sẽ ko thể nhìn thấy cái đẹp, bắn vào tim ai, trái tim ng` ấy sẽ trở lên lạnh giá.
    Bạn và tôi đều ko muốn bị những mảnh vỡ ấy đọng trong mắt, găm vào tim bởi ta biết rằng dù mỗi ngày qua ko phải là một giấc mơ cổ tích, nhưng ở đâu đó, vẫn có những điều kỳ diệu nằm tại 1 góc khuất nẻo đường nào đó, nơi tuổi thơ đi qua.
    Cũng vẫn là câu chuyện cổ tích đó thôi,nhưng ánh hào quang bắt nguồn từ sự ngu ngơ trẻ ngỏ đã ko còn. Nhưng hãy hiểu cổ tích để ta lại biết tin vào những câu chuyện cổ tích của tuổi mới. Đó là truyện cổ tích đẹp rực rõ, ngát hương như ngôi nhà của bà lão trồng hoa trong "Bà chúa Tuyết"của Anđecxen, có nắng có gió như lâu đài của nàng công chúa trong truyện cổ Grim...
    Dẫu biết rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng có chỗ dành cho sự lãng mạn, nhưng hãy tin đi, để:
    Trái tim ta như nắng thủa ban đầu
    Chưa chút gợn 1 lần cay đắng... (Xuân Quỳnh)

    To Fozd: Giờ vẫn chả hiểu sao bài này lại dẫn 1 cuộc tranh cãi nảy lửa về Tấm - Cám, rồi phương pháp giáo dục trong trường học, kết thúc bằng việc buôn dưa của bạn và Fenix (tỏ tình bằng "cuốc"), keke... Mãi vẫn không hiểu
  7. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Không đồng ý với quan điểm này. Từ trước tớ đã nghĩ tình yêu khác cơ (và bây giờ vẫn thế ). Với tớ, yêu không phải là thấy người đấy đẹp nhất, giỏi nhất (dù chỉ là trong mắt mình) mà là dù nhận thấy điểm xấu, điểm không hay của người ấy những vẫn chấp nhận, vẫn yêu.
    LÝ DO CHO TÌNH YÊU
    Một cô gái hỏi bạn trai của mình:
    - Tại sao anh yêu em?
    - Sao em lại hỏi như thế, sao anh tìm được lí do chứ! - chàng trai trả lời
    - Ko có lí do gì tức là anh ko yêu em
    - Em ko thể suy diễn như thế được
    - Nhưng bạn trai của bạn em luôn cho cô ấy biết lí do anh ta yêu cô ấy
    - Thôi được, anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì em lạc quan. Anh yêu em vì em luôn quan tâm đến người khác.
    Cô gái cảm thấy rất hài lòng.
    Vài tuần sau cô gặp phải một tai nạn khủng khiếp, nhưng rất may cô vẫn còn sống. Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh vì cô thấy mình vô dụng. Vài ngày sau khi bình phục cô nhận được lá thư từ bạn trai của mình.
    "Em yêu,
    Anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế thì với vết sẹo trên măt em bây giờ anh ko thể yêu em được nữa.
    Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ có làm được gì đâu. Vậy thì anh ko thể yêu em.
    Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn. Đây ko phải lí do giúp anh có thể yêu em.
    Anh yêu em vì nụ cười của em. Bây giờ anh ko thể yêu em nữa vì em lúc nào cũng nhăn nh, than vãn.
    Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng bây giờ mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều. Anh ko nên yêu em nữa.
    Đấy em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn yêu em. Em có cần lí do nào nữa ko em yêu?"

    Cô gái bật khóc và chắc chắn cô ko cần một lí do nào nữa. Còn các bạn có bao giờ hởi những người thân của mình vì sao họ yêu bạn ko? Tình yêu đôi khi ko nhất thiết phải cần lí do đâu bạn ạ.
    ----------------------------
    Những câu chuyện như thế tớ tin là hoàn toàn có thật ở ngoài đời, chỉ là biểu hiện theo cách này hay cách khác kém lãng mạn hơn và khó nhận ra hơn mà thôi.
    (Như bạn tớ cũng bị tai nạn, ng` yêu nó vẫn tận tình chăm sóc, nhưng không nói như anh chàng trong câu chuyện trên mà thôi).
  8. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Túm lại một câu nhé:
    Love is not a game, but many people think that it is a game, so there are many players.
    ...Yesterday, love was such an easy game to play...
    Hehe, LazyCasper mau chuẩn bị quà cho tớ và em @Gun_or_Rose đi nhá. Không là chị em tớ sẽ xử lý đấy
  9. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Hợp lý roa?i, Ban Giám Kha?o đaf chấp nhận câu tra? lơ?i, đê? nghị Ma Lươ?i chuâ?n bị qua? tặng hai em cho buô?i off tới
  10. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Khè khè , chị what_if hiểu ý em wuá ... Măm măn , nào chị em mình ăn mừng chiến thắng nào? Có ai muôn chúc chị em mình một li ko nhỉ ?
    Cảm ơn BGK công minh nhé, bi bo ...em sẽ bảo với ChúaTrời cho BGK lên Thiên Đàng sau khi chết nhé , khớ khớ !!

Chia sẻ trang này