1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU đích thực ???

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi gun_or_rose, 08/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hihihihihihi
    Yêu đương là khổ thế này đây các bác ạ !
    Rõ khổ cô bé ! ( sao iem chẳng gặp anh trước nhỉ )
    Dưng mà theo anh thì ko yêu fải nói rõ ra chứ .
    THÀ RẰNG ĐAU 1LẦN ĐAU , CÒN HƠN NÍU KÉO BƯỚC CHÂN NGƯỜI ĐI !
    Hay
    Có yêu thì nói là yêu mà ko yêu thì nói 1 điều cho xong , cứ dở dang kiểu này làm cho chú giang hồ lẻ kia chú ấy điên lên đập phát chết luôn !
    Cứ tự nhiên , vô tư như mình có fải hay ko? chẳng quan tâm đến iem nào cả ! Đâm ra lại hay !
  2. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cô giá ấy rất đáng thương , ko những ko biết phải làm thế nào hơn nữa chẳng ai tin và chụi hiểu cho cô ấy .Đúng là trên đời này có những việc mà người khác dù muốn đến đâu cũng chỉ giúp chứ ko thể làm thay được .
    TH thứ nhất chị đưa ra đúng , đó cũng là một phương án cô giá đã thử nhưng vấn đề đặt ra là anh ấy ko tin ..và nghĩ là cô ấy yêu mà ko dám nhận .

    Bây giờ mới thấm câu :
    "Tình là bể khổ , chết là thương đau "....
  3. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chà !! có một bài thơ về tình yêu khá hay và mơ mộng .Xin được post lên đây để các bác cùng thưởng thức .Hi , để hâm nóng chủ đề mà !
    Sau đây là bài thơ cũng là lời tâm sự của một cô giá mới lớn :
    "Đêm qua em nằm mơ
    Mẹ đem em gả chồng
    Cho một chàng thi sĩ
    Số chàng rất long đong
    Hai vợ chồng làm thơ
    Trong một gian lều cỏ
    Mái rột mái cứ rột
    Làm thơ vẫn làm thơ
    Thơ chàng dán lên vách
    Thơ em che trời mưa
    Một đàn con tám đứa
    Lớn lên chỉ mê thơ
    Ngoài vườn đầy hoa nở
    Trong hồn ngập mộng mơ
    Cả lều dường ko khép
    Như xuân đến bốn mùa
    Một cuộc đời mua bán
    Một cuộc đời hơn thua
    Cả nhà làm thi sĩ
    Nên nghèo xác nghèo xơ...."
    ( Trần Mộng Tuấn )
  4. tuthansuytchet

    tuthansuytchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Love? eazy !!
  5. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Really ?Please prove your opinion !!
  6. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Easy come, easy go!
  7. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    To Fozd : Life is so MT without BLF
    So love iz izzi ....
  8. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đọc trên sổ lưu niệm của ttvn có cái này rất hay:
    (chắc nhiều người biết rồi ấy nhỉ)
    Có một chàng nhím yêu thầm một nàng nhím, yêu từ rất lâu rồi, nhưng chàng không dám thổ lộ, không dám đến gần nàng. Không phải vì chàng sợ những cái gai trên người của nàng, mà bởi vì chàng sợ những cái gai trên người mình sẽ làm đau người mà chàng yêu quí. Khi yêu, người ta thà nhận phần thương đau về chi mình, còn hơn là thấy người mình yêu bị tổn thương. Nhưng chàng nhím kia thật ngốc nghếch đã không biết rằng chính nàng cũng đã yêu chàng và chờ đợi trong mỏi mòn. Thật đáng tiếc khi bạn yêu đơn phương, những sẽ còn đáng tiếc hơn nếu như bạn yêu mà không dám thổ lộ! Nếu như bạn yêu quí một ai đó, hãy nói với họ! Một tin nhắn, một mảnh giấy, hay chỉ là một câu nói giản dị. Có thể những gì bạn nhận lại được sẽ còn vượt xa cả nhưng gì bạn nghĩ... Bạn có nghi như vậy không ?
  9. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tình huống của anh chàng nhím kia ko phải là chuyện hiếm có trong tình yêu . Yêu đã là ko đơn giản , thổ lộ tình yêu lại là chuyện càng khó hơn .
    Thực ra trong tình yêu ko nhất thiết người con trai chủ động và càng ko nên khi các girl yêu mà ko dám bộc lộ . Theo kinh nghiệm của các bậc "tiền bối " truyền đạt lại thì có đến hơn 99% các chàng trai ủng hộ cả hai tay việc các cô gái chủ động bày tỏ tình cảm trước họ .Có lẽ còn lại 1% là nhưng anh chàng vẫn nặng chất phong kiến mà thời đại ngày nay các huynh như vậy rất hiếm . Chúng ta chẳng vẫn thường nói nam nữ bình đẳng ?! Chẳng có lí do gì mà yêu lại giấu kín trong lòng .
    Tất nhiên sẽ ko phải là điều mong đợi chút nào ở các cô gái rằng anh chàng mà mình chọn để chia sẻ , nương tựa và yêu thương lại là một người thiếu tự tin ( một biểu hiện của chàng trai ko mạnh , ko có nhiều khả năng ).Họ nghĩ ngay cả việc nói ra một lời yêu thương mà ko dám thì.. có khi hắt xí hơi anh ta cũng phải dùng đến thuốc trợ tim mất .

    Tình yêu đích thực , một tình yêu xứng đáng sẽ đến với người nào dám yêu , dám bày tỏ tình cảm và một cô gái - một chàng trai thông minh khi đã yêu sẽ luôn biết mình phải làm thế nào để giữ gìn tình yêu , họ ko bao giờ phải ân hận , phải tiếc nuối về những gì mình đã làm và người mình đã chọn ...
  10. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chỉ toàn là nước mắt !!!!
    Tình yêu chỉ làm lạnh ngắt con tim !
    Vậy cớ sao ai cũng mãi đi tìm ????????
    Xin hãy để tình yên trong giấc ngủ .
    Một mình ta cũng là quá đủ
    Tìm làm gì một kẻ thứ hai
    Thôi xin để trái tim ta yên giấc
    Xin tình hãy cất bước đi đi ...
    Tình quay gót đi luôn !

Chia sẻ trang này