1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU đích thực ???

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi gun_or_rose, 08/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Có thể suy ra :- Anh chàng này chưa yêu bao giờ .Hoặc : - Bị đá vài lần
    Cũng có thể là : - Đã nến mùi tình yêu nhưng là bị yêu chứ ko phải được yêu .
    Lời tiên đoán : Trong tương lai sẽ ko còn dám yêu ai nữa ...he he .. hi hi..
  2. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái này hay hay .
    Bí ẩn về phản ứng hoá học trong tình yêu.!
    Giống như một điều kỳ diệu. Bốn mắt nhìn nhau. Cảm xúc khuấy động. Và hai tâm hồn ẩn sâu bên trong kết nối. Bạn có thể cảm nhận một thứ hoá chất trỗi dậy trong tim và lan toả tới mọi ngõ ngách của cơ thể.
    Bạn còn nhớ phòng thí nghiệm hoá học hồi đi học? Mọi người cùng thực hiện một thí nghiệm giống nhau. Công thức gồm 2 gram này cộng với 1,5 gram khác. Bạn đưa lên lửa đun và trong chính xác 7 giây, tia lửa loé lên. Phản ứng hoá học đã xảy ra và điều này hoàn toàn được biết trước.
    Hoá học trong tình yêu thì không liên quan gì đến khoa học
    Hãy vứt những ống nghiệm kia đi. Các công thức và thí nghiệm không bao giờ được áp dụng với con người. Bạn có thể ghép người này với một người khác mà vẫn chẳng có ngọn lửa nào bùng lên cả. Bạn có thể làm đi làm lại hàng trăm lần mà không có phản ứng. Và rồi... bùm! Hoá học tình yêu bất ngờ làm thổi bùng ngọn lửa đam mê và mọi thứ trên thế giới đều trở nên đẹp đẽ. Tình yêu không phải là thứ không đáng để suy nghĩ.
    D đã gặp hàng trăm người đàn ông trong vòng một năm qua và tại muôn vàn địa điểm. Hầu hết đều rất tử tế. Nhưng phản ứng hoá học thì vẫn chưa thấy đâu. Cùng năm đó, M đã đi uống cafe 14 lần và ăn trưa 32 lần. Anh cũng gửi e-mail và nói chuyện với hơn 50 cô gái, nhưng hoá chất vẫn chưa lên tới điểm sôi với bất cứ ai.
    Rồi sau khi gặp trên mạng, D và M đã hẹn nhau đi uống nước vào một buổi tối. Họ lập tức bị hút lấy nhau như nam châm. Và khi nói chuyện, cười đùa, các tia lửa bắt đầu toả sáng thế giới của họ. Chẳng mấy chốc họ nhìn vào mắt nhau và cảm nhận thấy hoá chất trong tâm hồn.
    Cái thứ bí ẩn, điên rồ nào được gọi là hoá chất vậy?
    Bạn đã nghe thấy câu này nhiều lần: "Anh ấy rất tử tế, nhưng tôi chả thấy có phản ứng nào trong tim cả". Đó là từ thường dùng trong chuyện hẹn hò ngày nay. Nhưng khi nhìn vào những khía cạnh khác nhau, phản ứng hoá học trong tình yêu không còn là một điều bí ẩn.
    Nó bắt đầu bằng sự hấp dẫn bạn cảm nhận trong 5 phút gặp đầu tiên, rồi một loại hoá chất thực sự tuôn chảy, bắt nguồn từ sự kết hợp của các yếu tố khác nhau, dẫn đến gắn kết 2 tâm hồn.
    Tiến sĩ John Gray đã viết trong cuốn sách của mình Mars and Venus on a Date: "Có 4 lĩnh vực hoá học cơ bản giữa những người hẹn hò: Thể chất, cảm xúc, tinh thần và tâm hồn. Hoá học thể chất tạo nên ham muốn. Hoá học cảm xúc tạo nên sự yêu mến. Hoá học tinh thần tạo nên sự hứng thú. Và hoá học tâm hồn tạo nên tình yêu. Một người tâm đầu ý hợp là kết hợp cả 4 yếu tố này".
    "Tôi tin rằng hoá học trong tình yêu còn nhiều hơn cả sự hấp dẫn thể chất. Nó là một thái độ, một đam mê với cuộc đời. Nó là sự kết hợp của cả trí tuệ, ******** và sự gắn kết tình cảm với một người khác", Bob, một anh chàng độc thân nói.
    Luật hấp dẫn tạo nên điều kỳ diệu
    Trong hoá hữu cơ, sự đối lập hấp dẫn. Nhưng trong lãng mạn, sự giống nhau thu hút. Chính luật hấp dẫn tương đồng tạo nên điều kỳ diệu. Khi 2 người gặp nhau, sự tương đồng của họ trong 4 lĩnh vực (thể chất, trí tuệ, tình cảm và tâm hồn) gia tăng khả năng xảy ra phản ứng hoá học trong tim.
    "Trong chúng ta luôn có một phần thèm khát sự tương đồng. Tôi cho rằng thứ hoá chất đó liên quan tới nhu cầu gắn kết một người đồng điệu với chúng ta. Khi tâm đầu ý hợp với một ai đó, chúng ta thường nói cùng ngôn ngữ. Tính cách của chúng ta ăn khớp. Chúng ta chia sẻ cùng suy nghĩ và quan điểm. Chúng ta cùng cảm thấy sự gắn kết trong tâm hồn", Tonya, một cô nàng độc thân, nói.
    Mặc dù không có quy luật mạnh mẽ nào giải thích cho hoá học lãng mạn, luật hấp dẫn vẫn giúp chúng ta khám phá ra một phần bí ẩn của nó. Vì vậy, đừng bận tâm quá nhiều suy nghĩ về nó. Với luật hấp dẫn trong tay, hãy đi gặp gỡ và tìm kiếm bạn bè mới. Hưởng thụ thú vui hẹn hò và nghe theo trái tim mình. Nó có thể giúp bạn khám phá bí ẩn của hoá học lãng mạn cho bản thân
  3. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nữa .
    Vì sao ta yêu ?

    Một nghiên cứu mới nhất đã khẳng định tình yêu lãng mạn không chỉ là sự bùng nổ cảm xúc, mà còn là một động lực tự nhiên, cũng mạnh mẽ như cơn đói vậy.
    Các nhà nghiên cứu đã chụp não của những người đang yêu khi cho họ xem bức hình của người yêu mình. Hoạt động tích cực trong vùng tặng thưởng đã khiến nhóm đi tới kết luận rằng tình yêu đôi lứa tạo ra một động lực thể chất, rất khác so với sự thôi thúc ********, nó cứ âm ỉ cho đến khi người ta kiếm được phần thưởng của mình. Điều này thôi thúc các đôi luôn mong mỏi, thèm khát để đến được với nhau, cho dù có mất bao lâu.
    Người đứng đầu nghiên cứu, nhà nhân chủng học Helen Fisher tại Đại học Rutgers ở New Jersey (Mỹ), cho biết về mặt khoa học, *** và sự lãng mạn là 2 thứ khác biệt. Và động lực của tình yêu thực sự gồm 3 ham muốn khác nhau.
    "Thứ nhất là động lực ******** khiến bạn đi tìm kiếm thứ gì đó mơ hồ. Tiếp đến là tình cảm lãng mạn, sự ngây ngất của mối tình đầu cho phép bạn tập trung năng lượng và bảo tồn thời gian tìm hiểu. Và cái thứ 3 là sự gắn kết".
    Thứ mạnh nhất trong 3 ham muốn này không phải là ***, mà là sự lãng mạn. "Mọi người không thèm đến chết vì ***. Tôi đã đọc các bài thơ trên toàn thế giới, thậm chí từ cách đây 4.000 năm. Mọi người sống vì yêu, chết vì yêu, họ ca hát, nhảy múa vì tình yêu". Fisher, đồng thời là tác giả cuốn Why We Love, nói.
    Trong khi nhiều phụ nữ tin rằng bộ não của đàn ông bị chi phối bởi ***, nhưng Fisher cho biết vẫn có bằng chứng cho thấy đàn ông bị chi phối mạnh mẽ cả bởi sự lãng mạn. "Đàn ông yêu nhanh hơn phụ nữ, bởi họ yêu bằng mắt. Và 3/4 người tự kết liễu đời mình vì tình là đàn ông, chứ không phải phụ nữ", Fisher nhấn mạnh. "Đây là một động lực mạnh mẽ, một phần tất yếu của nhân loại. Sẽ không thể tồn tại nếu đàn ông không yêu cuồng nhiệt như phụ nữ".
    Tác giả thừa nhận rằng đàn ông bị chi phối bởi hình ảnh, nhưng có một lý do quan trọng cho điều đó: "Trong hàng triệu năm, đàn ông phải đi tìm kiếm đàn bà, và đo đạc, nhận định liệu cô ấy có thể là người sinh cho anh ta những đứa con khoẻ mạnh".
    Ông Fisher bổ sung: "Trong những anh chàng tham gia thử nghiệm, phần não liên quan tới sự kích thích hình ảnh của họ cũng hoạt động. Điều đó có nghĩa là khi nhìn vào hình ảnh của người yêu, họ cũng đang sử dụng mọi cơ chế thị giác".
    Ngược lại, ở những phụ nữ xem bức hình của người yêu, não họ lại kích hoạt một vùng khác. Cả đàn ông và đàn bà đều có những phản ứng tình cảm khác nhau... hưng phấn, say mê, ám ảnh... Nhưng ở phụ nữ, một phần não liên quan tới sự hồi tưởng trí nhớ cũng được kích hoạt. "Đó chính là vì trong hàng triệu năm nay, phụ nữ luôn phải ghi nhớ liệu anh ấy đã đi kiếm đồ ăn về cho mình. Và phụ nữ vẫn luôn nhớ. Họ nhớ mọi chi tiết của mối quan hệ".
    Nhưng nếu sự lãng mạn, chứ không phải ***, mạnh mẽ và quan trọng đến vậy trong cuộc sống, và nếu bộ não cho thấy đàn ông cũng bị thôi thúc mạnh mẽ bởi sự lãng mạn như đàn bà, thì tại sao cảm xúc yêu đương lại phai nhạt nhanh đến vậy?
    "Tôi cho rằng điều đó xảy ra vì một lý do quan trọng, nó giúp chúng ta tập trung năng lượng với một người vào một thời điểm, từ đó giúp bảo tồn thời gian và sức lực cho việc tìm hiểu. Chúng ta có thể sẽ chết vì suy kiệt, và sẽ không thể làm được việc mình cần làm, nếu chúng ta luôn có những cảm xúc mạnh mẽ này trong cả đời".
    Fisher bổ sung: "Tôi cho rằng điều thông thường sẽ là bạn chuyển khỏi cảm giác yêu đương mãnh liệt đó sang một cảm giác sâu sắc, yên bình và hợp nhất hơn với người đó - sự gắn kết liên quan tới một hệ não khác".
    Mọi người không hẳn thoát khỏi tình yêu, mà họ đi tới sự gắn kết. Nhưng có một cách để giữ gìn cảm giác lãng mạn đó - làm những việc mới lạ cùng nhau.
    "Tình yêu chắc chắn sẽ thay đổi qua thời gian. Nếu bạn muốn duy trì sự si mê, thèm khát, hưng phấn và quên mình với người ấy, hãy làm những điều mới mẻ cùng họ. Nó sẽ gia tăng làm lượng dopamine trong não. Đó là một trong những hoá chất chủ yếu liên quan tới tình yêu lứa đôi".
    George Washington từng nói trong tất cả những thứ ông đã làm trong đời, điều quan trọng nhất với ông là một buổi chiều với một phụ nữ đặc biệt. "Mọi người sẽ không bao giờ quên tình yêu", Fisher khẳng định.
  4. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Đầu hàng !

    Yêu là chết trong tim mãi mãi
    Vướng vào yêu đau khổ chỉ mình anh
    Yêu làm gì khi biết người bội bạc
    Buồn làm chi khi em đã đi rồi
    Anh xin em hãy đi mãi mãi
    Đừng quay lại làm tan nát lòng anh
    Nếu đã đi thì đừng quay đầu lại
    Nhìn làm gì một cuộc tình đã qua
    Em ơi !!! anh bây giờ đã quên hết
    Quên kỷ niệm ngày nào của em trao
    Quên cả tình yêu lặng thầm đó
    Đã quên hết và muốn đầu hàng em
    Vĩnh biệt .
    Thôi nhé từ nay vĩnh biệt rồi
    Tình mình theo gió cuốn ra khơi
    Em về hạnh phúc bên tình mới
    Để lại mình anh giữa cuộc đời
    Từ nay tôi quyết không yêu nữa
    Mặc kệ đời mặc kệ tình yêu
    Tôi quyết sẽ biến thành viên đạn
    Để bắn nát trái tim kẻ phụ tình
    Không có em cảm thấy đời trống vắng
    Có em rồi đời cay đắng nhiều hơn
    Sao đổi ngôi làm bầu trời u ám
    Em đổi lòng làm tan nát trái tim anh.
  5. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    ???????????
    Tôi bắt đầu yêu hay bắt đầu dự tính ?
    (Dự tính nào cũng thật ngây thơ!)
    Tôi bắt đầu ngây thơ hay bắt đầu già ?
    (Khi mặc cả tình yêu cũng thù hận)
    Xin đánh đổi cuộc đời này (lận đận)
    Bằng phút giây cầm được tay người
    Em còn đứng bên dòng sông mát lạnh
    Cho đầy hồn mơ ước viển vông
    Tôi còn đứng bên dòng sông giá lạnh
    Cho một mưu toan tự tử âm thầm
    Ngày sắp hết, năm sắp hết
    Thời gian nào cho bốn mắt ta xanh ?
    Thời gian nào đưa ta về địa ngục ?
    (Những kẻ yêu nhau chẳng có thiên đàng)
    Thế nào rồi em cũng bỏ tôi
    Như những hoàng hôn bỏ mặt trời
    Khi tôi thốt lời tình như bảo vật
    Em ngu si nên từ chối dễ dàng
    Tôi ngu si nên làm người không tiếc của
    (Hai kẻ ngu si khó sống gần)
    Thế nào rồi em cũng giết tôi
    Xin hận thù em suốt quãng đời
    Tôi bắt đầu yêu hay bắt đầu dự tính ?
    (Dự tính nào cũng thật ngây thơ )
    Tôi bắt đầu ngây thơ hay bắt đầu già ?
    (Khi mặc cả tình yêu cũng thù hận)
  6. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ em nhấp một mùi men
    Rượu đắng chát và mặn nồng nước mắt
    Em sẽ hiểu tình đời nhiều gian dối
    Yêu thương chỉ là lời nói đầu môi
    Anh là người cũng có một trái tim
    Không phải sỏi chẳng là băng hay tuyết
    Nên anh hiểu ngọt ngào và cay đắng
    Hiểu thế nào là hai tiếng chia tay
    Lại một lần mình lạc bước mất nhau
    Phố thênh thang tay quên nắm thật gần
    Lại một lần mình xa nhau vời vợi
    Ai đã làm nên tội buổi chia ly ?
  7. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0

    Sưu tầm đây thấy hay hay post để anh em xem ( xin lỗi nếu bạn nào coi rùi )
    Có người nói, cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu, mỗi một người đều phải tìm thấy 3 người.
    Người thứ nhất là người mình yêu nhất - người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ ba là bạn đồng hành trong suốt cuộc đời ( bạn đời).
    Trước tiên mình sẽ gặp được người mình yêu nhất, sau đó hiểu được cảm giác yêu, chỉ có hiểu đựơc cảm giác bị yêu, mới có thể phát hiện ra người yêu
    mình nhất; khi đã trải qua cảm giác yêu và bị yêu, mới có thể biết đựơc mình cần điều gì, và cũng sẽ tìm thấy người bạn đời thích hợp nhất trong suốt cuộc đời còn lại.
    Thật đáng tiếc, trong cuộc sống thực tế hiện tại, cả ba người này thường không cùng một người, người bạn yêu nhất không chọn bạn, người yêu bạn nhất lại không phải người bạn yêu nhất, và người bân đời luôn luôn không phải là người bạn yêu nhất, cũng không phải là người yêu bạn nhất, chỉ là người xuất hiện vào lúc thích hợp nhất. Bạn sẽ là ngừơi thứ mấy trong cuộc sống
    của tôi? Hông ai muốn thay đổi tình yêu của mình, khi anh ta yêu bạn, đó là lúc anh ta thật sự yêu bạn, nhưng khi anh ta không yêu bạn thì cũng thật sự là không yêu bạn, anh ta không thể giả vờ không yêu khi anh ta đang yêu bạn, cũng như anh ta không thể giả vờ yêu khi không yêu bạn. Khi một người không còn yêu mình muốn rời xa mình, mình cần hỏi lại bản thân có còn yêu
    anh(cô) ta nữa không?
    Nếu bạn không còn yêu người ấy nữa thì xin đừng bao giờ vì lòng tự trọng mà không chịu rời xa người ấy.
    Nếu như bạn vẫn còn yêu người ấy, lẽ đương nhiên bạn sẽ hy vọng người ấy có được một cuộc sống hạnh phúc-vui vẻ, hy vọng người ấy được ở cùng người mình
    yêu , đừng bao giờ ngăn cản, nếu bạn ngăn cản người ấy có được hạnh phúc thật sự của mình nghĩa là bạn không còn yêu anh(cô) ta nữa, và nếu như bạn
    không còn yêu thì bạn lấy tư cách gì chỉ trách anh ta bạc tình. Yêu không phải là chiếm hữu, bạn thích mặt trăng, không thể đem mặt trăng cất vào trong hộp nhưng ánh sáng của mặt trăng lại có thể chiếu sáng vào tận trong phòng bạn. Cũng như bạn yêu một người, bạn vẫn có thể có được người ấy mà không cần chiếm hữu và khiến người yêu trở thành một hồi ức vĩnh hằng trong cuộc sống. Nếu bạn thật sự yêu một người, phải yêu con người thực của anh ta, yêu mặt tốt cũng yêu cả mặt xấu, yêu cái ưu điểm lẫn khuyết điểm, tuyệt đối không nên vì yêu anh ta mà hy vọng anh trở thành con người mình mong muốn, nếu anh ta không được như ý bạn thì mình không còn yêu anh ta nữa.
    Yêu một người nào đó thật sự không nói ra được nguyên nhân vì sao yêu, bạn chỉ biết rằng, bất cứ lúc nào, tâm trạng tốt hay xầu thì bạn cũng đếu mong muốn người ấy ở bên cạnh bạn , không một yêu cầu
    ....
    Xa cách cũng là một thử nghiệm tình yêu, tình yêu chân chính sẽ chẳng bao giờ trở thành tình yêu oán hận.
    Hai người yêu nhau, thích nhất là bắt bạn mình phải thề, phải hứa, tại sao chúng ta lại bắt đối phương làm như vậy, tất cả chỉ vì chúng ta không tin đối phương..làm gi` có chuyện biển cạn đá mòn, trời hoang đất lỡ, nếu có thì cũng không ai sống được đến ngày ấy..... Trong tình yêu, nói là một lẽ, làm là một lẽ, người nói không dám tin điều mình nói và người nghe thì không tin điều
    mình nghe ....
    Bạn đã tìm được người thứ mấy cho cuộc đời của bạn ?
  8. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Chứng minh cho ý trên của octieu. Chú thích: không phải tớ viết.
    ---------------------------
    Tôi hằng tin và tôi rất tin tình yêu là một cái gì không hiểu được. Nếu hiểu được nó như một bài toán số học thì không còn là tình yêu nữa. Nghiệm ra một điều: Một anh chàng nào đó trả lời câu hỏi ''Tại sao anh yêu em?'' mà lại cứ vanh vách, một, hai, ba, bốn... thì tức là anh ta chả yêu gì cả.
    Yêu là mù mờ, là rối rắm, là trực cảm. Yêu là không biết tại sao yêu, yêu nhiều khi là sét đánh như bạn nói. Có thể yêu rất nhiều người con gái rồi, tưởng mình hiểu tường tận họ quá rồi, nhưng đến người con gái thứ... nữa, mình lại hoàn toàn mù tịt thế là yêu.
    Và cái bản chất yêu ấy nó tồn tại, nó bay qua mọi thời gian, mọi cảnh huống. Nó chỉ thay đổi sắc màu đi một chút. Cho nên muôn đời nó là cảm hứng của thi ca, loài người sẽ còn viết mãi về tình yêu hay ho đến khi... có một tảng nham thạch khổng lồ nào đó va vào.
    Được fozd sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 14/12/2004
  9. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Xanh ít xanh nhiều xanh không ít ( Anh)
    Đà thì thêm ngã đà bỏ huyền ( Đã )
    Yếu tài yếu sắc yếu không sắc ( Yêu)
    Đem đi đem lại đem bỏ đờ ( Em )

    ( I love you )
  10. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chỉ đơn giản gồm 3 chữ S
    Ai còn nhớ đó là ba chữ gì không nhỉ...

Chia sẻ trang này