1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU đích thực ???

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi gun_or_rose, 08/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
  2. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Thiện tai , thiện tai !
    Sao em lại nói ra ,câu nói vô tình cho đau lòng hỡi em ?
    Giờ em ko tin anh , anh fải làm sao ?
    Thì thôi em nhé !
    Không còn tin , không còn yêu , không còn ai nhớ thương ai nhiều ! Hix

    Không dám ,không dám ! Quá khen , quá khen
    Thường thôi , thường thôi .
    Cười phát nữa !
    Hahahahhahahha
    Thề đấy ! Anh mà vui anh chết liền .
    Thật á .!
  3. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Ủa cái đó của amateur20 phải cho vào hộp âm nhạc mới đúng chớ !
  4. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Đâu cần fải đưa vào hộp âm nhạc vì đấy là tâm sự thật lòng của anh ấy mà !
    Em có tin anh ko ?????
    Nếu tin anh mới nói tiếp !
    Thế nhé !
  5. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0

    Thiện tai , thiện tai !
    Sao em lại nói ra ,câu nói vô tình cho đau lòng hỡi em ?
    Giờ em ko tin anh , anh fải làm sao ?
    Thì thôi em nhé !
    Không còn tin , không còn yêu , không còn ai nhớ thương ai nhiều ! Hix

    Không dám ,không dám ! Quá khen , quá khen
    Thường thôi , thường thôi .

    [/quote]
    Nếu em nói em tin anh để nghe anh nói tiếp , chấc chắn em sẽ nhận được câu :" tin rồi thì việc gì phải nói nữa !" chứ gì ? Định cho em ăn quả lừa phải ko ông anh ?Tại sao em phải tin anh ? vô lí !!
  6. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Tình đơn phương là tình anh em nhỉ?
    Chẳng được yêu mà mãi cứ đợi chờ
    Em không thích những chàng trai khờ khạo?
    Yêu lắm rồi vẫn chỉ biết làm thơ...

  7. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Bé đã tin tình yêu là điều kì diệu , tuyệt vời .....nhưng ko phải ...
    Thật kì diệu khi người ta gặp gỡ nhau , quen biết nhau , yêu nhau và mang tình yêu đến cho nhau . và làm nhau hạnh phúc ... nhưng cuộc sống đâu đơn giản như vậy ......Bé ơi ..Bé ơi .. đừng ngây thơ nữa ....... làm gì có tình yêu đích thực trên đời .....
    Em ko tin ... em ko muốn tin thêm một lần nữa .
  8. johny23

    johny23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Em Gor thân,
    Anh luôn tin rằng cuộc sống là một chuỗi những cái duyên (số). Ngày xưa thầy giáo anh nói rằng: để cùng đi với nhau trên một chuyến đò cũng cần phải có duyên với nhau từ kiếp trước. Thế thì, chắc là để gặp gỡ làm bạn bè với nhau, yêu quý nhau người ta phải có duyên từ bao nhiêu kiếp trước ấy chứ. Khi chưa có một tình yêu đích thực, chắc là vì duyên đó chưa đủ (kiếp trước) để tiếp tục mà thôi.
    Mỗi người chúng ta gặp giống như những người khách đi qua đời ta vậy. Có người khách chỉ là khách qua đường nhưng cũng có những người sẽ ở lại mãi! Khi họ hết nhiệm vụ, hết tạm gọi là vai trò lịch sử với cuộc sống của ta, họ sẽ ra đi. Có thể cả đời sẽ chẳng bao giờ gặp nữa. Cũng đừng lấy đó làm đau khổ, vì ít nhất họ cũng đã để lại cho chút kỷ niệm. Hãy nhìn về phía trước và đón chờ những vị khách khác vì người ta chờ đợi vẫn đang ở đâu đó! Love will comes to him/ her who waits!
  9. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hình như đã có lần em được một người rất thân kể cho em nghe về điều đó ... chuyện duyên số , có thật trên đời ?
    Có khi nào anhcảm thấy mệt mỏi để có thể đợi chờ và hi vọng ? Cảm thấy mình quá yếu có thể vững tin một lần nữa ? Chắc ko đâu ...
  10. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy !
    Cá không ăn muối cá ươn !
    Em không nghe lời của anh trăm đường là ... yếu!
    Anh nói rồi .
    Yêu là ốm , ôm nhiều là yếu !
    Thế cứ yêu mãi đi ,thể nào cũng fải đến bệnh viện Phúc yên cho mà xem !
    Cứ như anh đây này chửa yêu đương gì nên khoẻ như vâm .
    Thôi thì có gì thỉnh thoảng ới anh tiếng anh em mình đi bổ xung tý Vitamin gâu gâu nhỉ !
    Cho nó hoành tráng !
    Thế đã !

Chia sẻ trang này