1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu đích thực

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi pfiev_k47, 23/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện xin hỏi các bạn như thế này đã phải la yêu chưa. Một người luôn nói yêu với người kia và khi được hỏi thì giải thích rằng anh ta thích cũng nhiều nhưng chỉ cô gái nào đồng ý, tức là cộng hưởng tình cảm với anh ta thì tình cảm đó mới chuyển thành yêu. Ghét lý luận về yêu nhưng vẫn phải tranh luận với anh ta, anh ta nói với mình yêu là lựa chọn và theo anh ta thì không có yêu đơn phương mà chỉ có thích đơn phương. Vậy tình cảm mà anh ta đang nói đến có phải là yêu không? Xin cho mình ý kiến với.
  2. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu đích thực khó mà định nghĩa chính xác, nhưng chắc chắn là ông nào định nói là nó không có đâu thì ... đi chỗ khác chơi cho được việc.
    Dù không định nghĩa được nhưng theo ý tôi thì tình yêu đích thực đến với bạn khi nào bạn cảm thấy bạn đang sống vì người khác, ko phải vì mình. Không nghi ngờ, không ghen tuông ngớ ngẩn và không bao giờ nghĩ "mình làm thế này liệu ròi có được cô ta đáp lại không", vì những biểu hiện đó chỉ thể hiện là ... bắt đầu yêu là cùng thôi, chưa phải yêu đích thực
    thêm nữa là ko tình yêu đích thực naolài có được khi ko trải qua thử thách. Gặp nhau sét đánh, hoặc tán vài hôm rồi yêu đã gọi là đích thực ... nực cười lắm các đồng chí ạ
  3. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có cô nào cộng hưởng tình cảm với anh ta thì mới chuyển thành yêu ư? Con người này khá thực tế đấy! Bởi lẽ yêu người ta mà không làm cho người ta yêu mình lại thì có thể gọi là sự bất hạnh! Nhưng không phải là không có tình yêu đơn phương ; thậm chí không có tình yêu nào sánh nổi với tình yêu thầm lặng ; bao la.
    Làm gì có chuyện như thế; không có yêu đơn phương thì làm sao anh ấy dùng khái niệm ấy để tranh luận với bạn được; chẳng qua anh ấy muốn tỏ thái độ không bao giờ muốn yêu đơn phương thôi chứ yêu đơn phương thì nhiều người gặp lắm rồi (khen anh ấy "thực tế" vài câu là hết tranh luận ấy mà)
  4. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13

    Thế mà ngày xưa ông nội tớ trong quân đội lại nói : "Chết vì tình là cái chết đớn hèn và ngu xuẩn" đó, riêng tớ vẫn thấm thía câu này đến tận bây giờ. Mục đích khi yêu là gì nhỉ? " Sướng" chăng?
  5. pfiev_k47

    pfiev_k47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Chỉ biết nếu là tình yêu chân chính thì sẵn sàng có thể chết vì nhau,cái chết nào rồi cũng là chết,trong số những cái chết đó có thể có cái chết đớn hèn và ngu xuẩn.
    Nhưng khi nào thì chết,chết cùng nhau,hay khi người còn lại thực hiện hết những sứ mệnh sống trên đời này của mình.
    Và một điều nữa nếu ai thích cái định nghĩa tình yêu chân chính kia thì hỏi xem,Mac không có nói tình yêu chân chính chỉ có một đối với một đời người.Có lẽ là một con người hoàn toàn có vài cái gọi là tình yêu chân chính.Hay thực sự là nó là duy nhất,nó chỉ chuyển từ người này sang người khác.
    Yêu là gì?
  6. queenofblue

    queenofblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Yêu là yêu thôi .
    Tình Yêu đâu phải chỉ riêng tình cảm Nam Nữ, tình bạn cũng là tình, tình mẹ cũng là tình, cũng là yêu cả đấy thôi. Em thấy Yêu nó nằm trong bản năng của con người, nếu là yêu thực sự (không phải loại chơi bời vớ vẫn) thì đã là tình yêu đích thực rồi!
  7. murdock

    murdock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đích thực là tinh yêu mà cả hai không cần quan tâm nó có phải là tình yêu đích thực hay không.
  8. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế cứ yêu bừa là thành chân chính mà ko cần phải xét mình à?
  9. murdock

    murdock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bừa là thế nào.Ý em là nếu 2 bác còn băn khoăn ko biết tình yêu của mình có phải đích thực không thì câu trả lời chắc chắn là không.
  10. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    À à ý bác là phải thực sự tin tưởng lẫn nhau phải ko ạ?

Chia sẻ trang này