1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu đích thực...

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi hesgone, 04/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongcaumong

    khongcaumong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  2. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Mô Phật
  3. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Chắc nó là thứ ZUY NHẤT còn lại sau TẤT CẢ.....!!!.....
    Ngay cả cái đã được đặt tên là TYĐT......tự nó cũng BIẾN- ẨN thì sao!???....
    Ngay cả việc để cho TYĐT....đến ĐÍCH cũng cần có LỘ TRÌNH RIÊNG cho chính NÓ mới mong CÁN ĐÍCH....
    Nếu không!!!....Đợi đó....TOÀN ĐÍCH ẢO- không bói nổi ĐÍCH THẬT ở đâu hết!!!....
    KHÓ!!!....nhưng THÚ VỊ!!!....PHIÊU!!!....
  4. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ TYĐT xuất hiện khi mà cả hai người đã chấp nhận nhau như 1 niềm vui, niềm hạnh phúc , nguồn sống lớn lao trong cuộc đời và hoàn toàn bằng lòng với điều đó, giống như 1 sự đam mê và khát vọng lớn của một đời. Cũng như 1 con người chân chính sẽ không bao giờ từ bỏ đam mê và khát vọng của mình. Tình yêu hay những điều kể trên cũng đều cần có sự hy sinh, có thể hy sinh cho người mình yêu...thì mới xứng với chữ tình. Nhưng cuộc sống có hàng vạn chữ khác chứ không chỉ có chữ tình, mình xin dẫn 1 chữ ký của 1 member trên ttvnol này :
    " Vì tình yêu anh hy sinh tất cả
    Vì Tổ quốc anh hy sinh tình yêu"
  5. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì hay quá!...quá hay ạ!!!....
    Gặp bạn nhất nhất lùi 3 bước vì Ý này!!!....gợi cho mình cái TỨ mà lâu ngày lơ đãng quên mất!!!.....
    Hứng!!!...VUI!!!...tặng cả nhà!!!....

    Hôn
    Trời đã sinh ra em
    Ðể mà xinh mà đẹp
    Trời đã sinh ra anh
    Ðể yêu em tha thiết
    Khi người ta yêu nhau
    Hôn nhau trong say đắm
    Còn anh, anh yêu em
    Anh phải ra mặt trận
    Yêu nhau ai không muốn
    Gần nhau và hôn nhau
    Nhưng anh, anh không muốn
    Hôn em trong tủi sầu
    Em ơi rất có thể
    Anh chết giữa chiến trường
    Ðôi môi tươi đạn xé
    Chưa bao giờ được hôn
    Nhưng dù chết em ơi
    Yêu em anh không thể
    Hôn em bằng đôi môi
    Của một người nô lệ.
    Phùng Quán.
    Sáng Mắt!!!...Sáng Lòng!!!............
  6. hesgone

    hesgone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, bài thơ hay thật đó. Tình yêu là một điều diệu kỳ mà người ta luôn đi tìm kiếm và khát khao có được.
    Nhưng cái gì cũng luôn có mặt trái của nó. Những kẻ đi lừa gạt tình cảm của người khác để thoả mãn tính hiếu thắng của mình, làm cho người khác đau khổ quả thật đáng lên án. Họ đã lợi dụng sự kỳ diệu của tình yêu, sự cả tin của người khác để trêu đùa. Những kẻ đó chỉ đáng dành cho 2 chữ: bẩn thỉu.
    Và phải chăng họ có biết yêu?
    Những kẻ sở khanh liệu có biết yêu ko nhỉ? khi mà suốt ngày đi bông đùa trái tim của người khác??
  7. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Đặt vấn đề GAI GÓC nhỉ!?...
    Chẳng sao!!!....uýnh phát cho khuây khỏa....
    Tìm kiếm!...ok!...khát khao!...ok!....hiếu thắng!...ok! tiếp....không có sai chút nào hết ạ!....nhưng CÓ mà chưa ĐỦ đâu ạ!....
    Bạn trưng zô đây 2 chữ BẨN THỈU....khắc nghiệt và lạnh lùng ghê gớm!!!.....Nó là nảy sinh ĐỐI TRỌNG thứ 2 là ....TRONG SÁNG....(hay zì zì đó,đại loại vậy!!!)....
    Nếu 2 khái niệm kia co kéo nhau,TRONG SÁNG mà chưa KHỎE lắm thì.....B..TH....lấn sân là phải lắm lắm chứ sao!??....
    Và chăng....AI đó có thực sự đủ TRONG SÁNG tới mức làm sáng hơn cái khái niệm B...TH....kia!?...
    Còn.....
    Bạn biết có những kẻ ...LỢI DỤNG SỰ KỲ DIỆU... , SỰ CẢ TIN....ok!... và cho 2 chữ to tướng B...TH....ngự trị!!!....
    Đặt câu zăng bẫy nè!!!...vả chăng....TÌNH YÊU "THỰC SỰ" KIA ...NÓ...MÙ LÒA,THIẾU TINH TẾ,THIẾU KHÔN NGOAN.....hình như NÓ ĐANG LẠM ZỤNG chút zì đó khi khoác lên NÓ TẤM ÁO ĐÍCH THỰC thì phải!??........vì nó bị sự B...TH...thôn tính từ lâu rồi!!!....Nó đáng đứng ở cao điểm của TÌNH YÊUkhông,dù chỉ là trong khái niệm!???
    Chừng nào còn ghê gớm 2 chữ B....TH...VÀ CHĂNG HỌ(BẠN) CÓ BIẾT YÊU?....
    Tiếp....
    Nào! Sở khanh...bông đùa....Gớm!!! toàn khái niệm nghe..nhàu nhĩ,be bét quá nhỉ!?./.........nhưng mà làm sao!? Bọn ấy Yêu ấy à!?....Yêu ghê lắm!!! Rợn lắm ạ! Còn sống là còn Yêu....như AI thôi!!!...
    Bi kịch là ở chỗ 2 thằng TRUNG BÌNH KHÁ.... phía trên gặp nhau,CẢ 2 đều mệnh zanh TÌNH YÊU mà BẤU zô nhau!!!...1 chưa đủ TRONG SÁNG-BẢN LĨNH,1 Chưa đủ NHÂN CÁCH-THIẾU VĂN HÓA....sao không KHÙNG KHÙNG cho được!???...Bọn này không có vấn đề mới là lạ!!!...
    Nên!!!...Chúng không bao giờ hiểu nổi TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC đâu ạ!!!....cứ loanh quanh thôi!!!.......rồi cũng 1 kiếp sầu như AI....
    Lên án ạ!!!...Ok!....không sai!!!...nhưng thụ động!!!....
    Chủ động đi ạ!!!....là KÊU GỌI mỗi người Zừng lại chút để NÂNG CẤP TÌNH YÊU đi ạ!!!...Nhanh ạ!!! không ANH SỞ lại theo kịp....
    Thiên hạ kỳ này thi nhau chạy!!!....có lẽ...nhưng biết làm sao!?...
    Các BÁC nhỉ!!!??....
  8. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    và điều chớ chêu thay là lòng ta còn nhớ họ, yêu họ,
    đằng sau những phút hận thù, căm ghét kia biết đâu lại nhiều khi muốn time trở lại, hay người trở lại bên ta ....
    dẫu những vết sẹo còn đang rỉ máu tòng tong !
    và khi đó ta nhận ra ta còn yêu và thật sự yêu
    vậy thì nên chăng
    ta cần nói lời cảm ơn kẻ đã dạy ta yêu, biết yêu . cảm ơn kẻ còn đang học yêu đó nhỉ
    " đem hận thù đổi lấy yêu thương ?! "
  9. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    RÁCH NÁT kỳ này có vẻ căng thẳng-suy zảm độ TRONG SÁNG-SỰ NĂNG NỔ thủa ban sơ rồi à!?....
    Bạn nói cũng đúng!!!....đó là một KHÁI NIỆM "SÀNH ĐIỆU" và CAO THƯỢNG!!!.... trong thế giới tình cảm đấy ạ!!!
    Vui đi ạ!!!.....
    HẠNH PHÚC LỚN NHẤT LÀ MANG LẠI HẠNH PHÚC CHO MỌI NGƯỜI XUNG QUANH!!!.....
    Bình định xong TÂM-THẦN rồi thì quay ra tính góp vui THIÊN HẠ đi cha nội!!!....ủ rũ rách nát quá là không ổn đâu ạ!!!.....
    Nói nghe không ĐÁNH 1 PHÁT TAN NÁT bây giờ chứ đùa à!!!!......
  10. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Bản chất sâu xa của tình yêu ( thứ tình yêu mà người ta vẫn gọi ) là HAM MUỐN.

Chia sẻ trang này