1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu đích thực...

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi hesgone, 04/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Cho Bác một mệnh đề!!!....
    TÔI CHỈ CÓ MỘT HAM MUỐN,HAM MUỐN TUỘT BẬC.....LÀ....KHÔNG HAM MUỐN...ZÌ HẾT!!!......
    Bác nghĩ sao ạ!!!???.....
    Cái khái niệm kia ....thiếu....!!!???....
  2. khongcaumong

    khongcaumong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Vọng tưởng đó
    Được khongcaumong sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 13/09/2008
  3. hesgone

    hesgone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, vậy là các cao thủ trong box Tâm lý học đã nêu ý kiến của mình rồi. Có một người vẫn hay thường nói về tình yêu, những điều cao đẹp ở trong box ta mà mình chờ hoài vẫn chưa lên tiếng cho ý kiến gì hết á.
    Đó là bạn Trưa nắng đó mà. Có vẻ chàng Nắng nhà ta cũng là một người đào hoa lắm đó. Mong bạn Nắng vào cho chút ý kiến nhen, cũng coi như nhắn nhủ đến ai đó cũng được á
  4. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    ý .Tự dưng có nàng nào réo tên mình .
    Nắng đang sống dở chết dở với cái mà bạn gọi là tình yêu gì đó đó ....
    Thôi thì thử ngẫm chút theo nhiều khía cạnh xem :
    Xét theo cái tham ,sân và si của con người thì tình yêu đó bao gồm cả 3 cái :
    Tham : ham muốn ko chính đáng ..
    Sân : ko đạt được đâm ra nóng giân ..
    Si : si mê và mù quáng ....
    Chậc có thiếu gì đâu . Xét theo thiên , địa và nhân :
    Thiên : thời thế giờ đã thay đổi so với hồi xưa : nước mình cũng bắt đầu bị tây hoá nhiều , các cảnh kiểu phong kiến ngày xưa cũng bớt dần đi mà ko còn vị trí nữa .
    Con người sống thoáng hơn với ... ******** , tình yêu . Con gái cũng ko còn cái gọi là bắt buộc phải nghĩ đến hôn nhân mới trao tất cả nữa .. Và chắc sắp tới là cảnh sống chung ko có cưới xin gì chắc sẽ cũng được xã hội dần chấp nhận .
    Nói thế , khi mà con gái ko bắt buộc phải cưới mới yêu đã cho người ta cái lựa chọn nhiều hơn . Cũng là thời đại bây giờ , mai mối qua nét , tìm bạn ở các vùng xa hơn .... hoặc đăng tìm trên các trang web cũng bắt đầu phổ biến .
    9x bắt đầu show hàng nhiều hơn , choáng thật ....
    Đấy là nét đôi lược về cái thời đại đang sống và sẽ đến . Sự tự do sẽ còn cao hơn nữa .
    Xét về quan điểm tâm lý học về cảm giác, tình yêu là một thứ tình cảm ấm áp khi mình nghĩ về một ai đó . Cái này nắng cũng chỉ hơi mang tính lý thuyết , chứ nghĩ đã thấy ức chế còn đâu nữa mà ấm với áp .Chậc
    Vả lại như đã nói trong 1 bài , nên tách tình yêu với các thứ trong đời sống , như phải đẹp trai mới yêu , phải làm việc thật giỏi mới yêu ... Vì như thế sẽ làm cho mình có cảm giác sai lệch về cái thứ tình cảm mình dành cho người đó . Đơn thuần chỉ là cảm giác mà thôi , ko hơn ko kém .
    Sơ lược là như thế , thực ra ko có một cái gì ap đặt cho tình yêu cả . Mỗi người có một cách thức riêng để tiến đến nó , ko ai giống ai cả , ko ai can thiệp được cho ai cả . Công thức cưa gái đầy ra trên mạng , nếu đọc được tiếng anh search ra cả tấn . Áp dụng đúng chắc hiệu quả cũng kha khá lắm .Hì .
    Nắng tin vào cái gọi là duyên số , chậc , ko tin ko được .Ai lại cứ xem vào tiểu hạn năm nào có dấu hiệu thì y răng có vấn đề . Xem ra thì có đó vẫn bí ẩn , ko giải thích được dù thời đại có thay đổi . Kết đi kết lại vẫn là .. có duyên thì sẽ có tình yêu .Tự thấy mâu thuẫn .
    Phương tây rõ ràng và dễ hiểu , nhưng phương đông lại có cái bao hàm phi thường trong mọi lĩnh vực đời sống .Chậc .
  5. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    MỌI NGƯỜI chọn cho mình cách tiếp cận vấn đề rất ...HÀN LÂM !!!....
    Thoáng làm cho IEM.....NGHI NGỜ cách tiếp cận vấn đề của CHÍNH MÌNH.........Ngẫm lại chút thì thấy....không mâu thuẫn nhiều!!!.......Nhưng kỳ thực IEM....đã THỰC ZỤNG thì phải....Tất nhiên,chỉ là HÌNH THỨC - PHƯƠNG THỨC -CÁCH TIẾP CẬN vấn đề....mà thôi!!...
    Thú thực!!!.....ĐÃ YÊU BAO GIỜ ĐÂU (huống hồ lại còn ĐÍCH THỰC nữa) mà BÍT CƠ CHỨ!!!....
    Nhưng vậy là....KHÔNG "NGON" rùi!!!....
    Xin mọi người từ nay cho IEM ....TỤT BỰC....xuống hàng.....TRUNG BÌNH THỦ ạ!!!....TRÊN ĐÓ gió cả,IEM....sợ!!!....
    Khó có thể YÊU bằng TRÍ TUỆ....nhưng KHÔNG PHẢI KHÔNG THỂ có phải không ạ!?........
    Với IEM....IEM chỉ có 2 thứ đáng nói,2 cái đó IEM nâng như nâng trứng-hứng như hứng hoa...là CÁI HOA CÁI và CÁI TRONG NGỰC TRÁI........KHI CẦN LÀ IEM MANG RA....YÊU!!!....NGAY CHO .....THIÊN HẠ BÍT MẶT....
    IEM không quan tâm lắm......THAM-SÂN-SI....zì zì hết!!!....
    IEM chỉ zám chắc....IEM sẽ làm tất cả CÓ THỂ ĐƯỢC để TÌNH YÊU CỦA IEM-CỦA RIÊNG IEM được TRƯỜNG TỒN và MÃI ĐẸP!!!....
    Vậy là....MÃN NGUYỆN!!!....TỰ COI là ĐÍCH THỰC.........MIỄN BÀN!!!.....
  6. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, lúc đầu thấy bạn này viết bài có cảm tưởng đang muốn ám chỉ đến ai đó. Nhất là đặc điểm về cô gái, và bài này thì rõ ràng và cụ thể hơn nhỉ?
    Mình nghĩ tình yêu đích thực là điều ko tưởng, và trong cuộc đời may mắn lắm ta gặp người có thể hiểu và chia sẻ được một nửa những vấn đề trong cuộc sống với nhau thì đó cũng được xem như là tình yêu đích thực rồi. tương đối hoàn hảo có thể xem như hoàn hảo, với tình yêu cũng vậy.
    Đọc bài của bạn hình như bạn đang muốn ngụ ý với một người. Mình thì nghĩ rằng gieo gì gặt nấy, cho đi cái gì sẽ nhận lại cái ấy và đối đãi với người ra sao sẽ được người đối đãi như vậy. Trong tình yêu hay cuộc sống cũng thế. Cái đó gọi là luật nhân quả rồi. Mà có khi bạn đang bị lầm ấy nhỉ
  7. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    NÓI sao thì NÓI!!!....
    Luận zì thì ....TÙY....!!!....
    Cứ đem NÓ quăng vào SÓNG ZẬP-ZÓ VÙI....TÊN BAY ĐẠN LẠC....ĐEM VÀO LÒ NÓNG ĐỎ RỰC MÀ NUNG.....CÁI GÌ CÒN CÙNG TUẾ NGUYỆT...!!!....CÁI CÒN....LÀ CHÂN LÝ!!!....
    Cái ra TRO-BỤI...là LINH TINH hết!!!...Muốn BIỆN BÁC-LÝ ZO-LÝ CHẤU....MẶC!!!....VÔ NGHĨA.....
    Sau tất cả là gì!?....AI biết!?....AI thấy!??....AI hay???...Thế mới làm cho thế gian kia chết ......GẦN HẾT...mới biết là.....CÒN!!!....
    Khốn khổ thay!!!....AI...zám đi trên con đường nghiệt ngã đó!!!...???.....AI ạ!? Có AI hông!?....HÔNG!!! Có AI.... ....có lẽ........
    Khái niệm...... ĐÍCH THỰC!!!....Zan truân tới độ....10 người đi,may ra 1 người còn.....1 ân huệ zuy nhất của ÔNG ZỜI!!!....chỉ đủ để mang 1 THÔNG ĐIỆP xuống cho thế zan rằng.....còn có ĐÍCH THỰC!!!......còn có CHÂN LÝ!!!....
    Bi kịch lần nữa là ở chỗ.....CÓ QUÁ NHIỀU NGƯỜI MUỐN NÓ...và chỉ MUỐN...mà THÔI!!!........Ngay cả cái MUỐN....HỌ cũng khá SANG TRỌNG.....như AI!!!.........TRÍ TRÁ cực độ về HÌNH THỨC -NỘI ZUNG-cũng như cách THỂ HIỆN....
    Thử mang quảng zô....thử nghiệm....ra....ZÊ-RÔ.......Cực BUỒN!!!....
    ...................

    Trên quan điểm ZUY LÝ!!!...TÔN SÙNG CHÂN LÝ!!!.....CỔ VŨ NHIỆT THÀNH CHO TẤT CẢ AI TRÊN CON ĐƯỜNG NGHIỆT NGÃ KIA!!!........
    NGƯỠNG VỌNG.........ĐI TỚI....
    CAN ĐẢM LÊN ạ!!!...ĐI ĐI ạ!!!....Vĩnh biệt ngàn năm.....1 ĐIỂM ZỪNG!!!....
    Các BÁC ạ!!!...CHO CHÌM CÁI XUỒNG này đi ạ!!!........EM thấy nhói đau....đủ rồi thì phải!!!?.......Đôi khi có những khái niệm chỉ nhìn thấy thôi,cảm thấy thôi đã đau....mổ xẻ mãi....cũng thật .....VÔ TÂM-VÔ CẢM....!!!.......Cũng nên cho AI đó còn TIN-HI VỌNG....đi tiếp....sao chặn-bôi bác-oanh kích...HỌ làm chi........HỌ còn phải cố gắng như ông ĐƯỜNG TĂNG mang CHÂN KINH dzìa chứ....!!!....
    Câu trả lời: TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC....còn ở phía trước!!!.........là đủ rồi!!!....Cho tất cả AI.....SẼ YÊU-ĐANG YÊU.....và NGHỈ YÊU..........
    Tặng cả nhà...........Không biết với TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC CỦA EM....có khi nào EM tặng được dzậy không nữa!!!.......KHÔNG BIẾT!!!....CỨ ĐI TIẾP....đừng quay lại nhìn....
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Nghe các chuyên viên tình yêu đàm đạo, Hnhu ngưỡng mộ quá.
    Cũng suy nghĩ nhiều về tình yêu. Cuối cùng cũng rút ra một điều. Đó là tình cảm...gì, không biết nữa!
    Tình yêu đích thực ư? Tình yêu chắc chắn là đích thực rồi. Có điều con người ta có yêu nhau đích thực hay không mà thôi. Còn làm sao nhận diện được tình yêu đích thực, đích giả thì Hnhu ngu ngơ không biết.
    Mà , phàm điều gì không biết, lại hay nghi ngờ. Nghi ngờ hết thảy.
    Rốt cuộc vẫn cứ thắc mắc, con người ta, khi yêu nhau, họ có dành cho nhau tình yêu đích thực không? Và, nhận diện tình yêu đích thực ấy như thế nào?
    Các chuyên gia tình yêu, mở mắt giùm Hnhu với, xin đa tạ.
  9. stranger187

    stranger187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này người ta bàn luận quá nhiều rồi... đích thực hay không còn tùy vào quan niệm và lối sống của từng cá nhân nữa.
    Phật dạy cũng rất đúng...
  10. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng biết yêu và cầu mong có một tình yêu thật sự, dù là một người thực dụng hay sở khanh đến đâu. Những người càng đùa dỡn với tình yêu thì càng chẳng thể có được một tình yêu thật sự. Có thể bây giờ họ chẳng cảm thấy gì, nhưng rùi thời gian sẽ trả lời tất cả. Chẳng cần phải nghĩ nhiều làm gì đâu bạn.

Chia sẻ trang này