1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu dối lừa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongcuanino, 02/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. not4U

    not4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    to not4U : Anh có biết là anh đang nói xấu cả 1 phái đoàn không?? anh đang vơ đủa cả nắm đó .. Nếu anh nghĩ kĩ 1 chút thì anh sẽ không thốt lên những lời đó đâu .. Hãy rút lại đúng lúc đi anh ạ
    _______________
    Hè Hè tina rõ vui tính . Ko nhìn thấy Not4U nói rì à ? " một số ... " mà . thế ko fải sự thật chắc ?
    anh hiểu em mà !!! anh hiểu em rất chi là khó hiểu ....
  2. devils_angel

    devils_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Vô cùng cảm thông với ông bạn,tình yêu bao giờ chẳng có một mặt là dối trá và thủ đoạn.Đối với những người con gái như thế tôi nghĩ ông bạn chẳng nên suy nghĩ nhiều làm chi,làm vậy không đáng đâu.Hãy biến tất cả phiền muộn,u buồn thành niềm vui,niềm vui thực sự với bạn bè và gia đình.Tôi nghĩ còn có nhiều người cần ông hơn là con người yêu ông đó.
    Không nên mất thời gian với những người mà họ không sẵn sàng giành thời gian của họ cho mình.Gia đình và bạn bè có lẽ sẽ giành nhiều thời gian cho ông hơn đó.Những người bạn trên TTVN này cũng sẵn sàng nghe ông tâm sự.Vậy buồn làm gì,khi mà mất đi một người không đáng để mất,trong khi lại có thêm bao nhiêu là bạn bè,biết đâu trong số đó sẽ có một người yêu ông thật lòng và cần ông
    Cố lên nhé,hãy sống sao cho xứng đáng một bậc nam nhi,râu ria đầy cằm he he he ........
  3. cuocsongcodoc

    cuocsongcodoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bình thường ! một số đàn bà giờ khôn lắm ông ạ. có mối hàng roài nhưng vẫn cứ tiêp tục muốn có thêm . với họ thì ko bao giờ thừa đâu. Thôi ! cố gắng sống sao cho tốt. kiếm nhiều xiền . Nhiều xiền roài thì nhếch mép lại nhé !!! Đau buồn vì cái loại người như thế làm rì cho fí công . Được người ta dạy khôn thế còn rì. Phải cảm ơn người ta nhé !!!!
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    o^ng anh kia choi kỉu gì đó hả .Ông anh bi đàn bà lừa à ma sao an nói gay gắt thế hả.ko phai ai cung nhu ong anh noi đâu... anh phải như the nao thi người ta mới nhu the chứ
    Em Biet Em La Nguoi Den Sau
  4. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người đồng cảnh ngộ quá thế? Trách ai bây giờ ngoài bản thân mình chứ:
    Ai bảo chăn trâu là khổ?
    Tôi đây "chăn" em còn khổ hơn
    Có những đêm gục đầu trên sách vở. Anh vô tình lạc bút viết tên em
  5. not4U

    not4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    o^ng anh kia choi kỉu gì đó hả .Ông anh bi đàn bà lừa à ma sao an nói gay gắt thế hả.ko phai ai cung nhu ong anh noi đâu... anh phải như the nao thi người ta mới nhu the chứ
    _____________

    Trùi ạ ! Sao em lại nói thế. anh làm sao mà bị lừa được . Thật đơn giản vì người đi lừa là anh mà . Chẳng wa anh là người ngoài nhìn vào anh nhận thấy thế mà. Thời buổi này sao còn có thể tin vaò tình cảm chân thành nữa tình yêu là sự lợi dụng giữa 2 cá thể cả tiền bạc lẫn tình ... ( tự hiểu ) Toàn các em trông rất " em ngây thơ em hồn nhiên em thánh thiện " Chết cười !!! Sự thật thì lại khác .... đại để như nội dung topic này chẳng hạn. Thế cho nên chẳng việc rì fải buồn khổ vì bị lừa tình cả. hò hò hò . có khi nên cảm ơn người ta giúp mình thêm chín chắn mà

    anh hiểu em mà !!! anh hiểu em rất chi là khó hiểu ....

Chia sẻ trang này