1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu đơn giản là???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi LouisBi, 10/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đơn giản là???

    - Cùng 1 đọan giữa 2 bến Metro nhưng khi đi 1 mình ta lẩm bẩm "bến này phải dài gấp đôi bình thường" còn khi đi 2 mình ta lẩm bẩm "bến này ngắn bằng nửa bến bình thường"
    -Khi 1 người có thể nói với 1 người những thứ tưởng chừng ngớ ngẩn nhất "em ơi anh sẽ đi học tiếng em à,anh ko hứa sẽ thành phiên dịch quốc gia đâu nhưng sẽ gắng học đủ để thỉnh thỏang cãi nhau với em bằng thứ tiếng đó "
    - Những câu nói đối với những người còn lại tưởng chừng vô nghĩa nhưng lại đặc biệt có ý nghĩa với 2 người.
    -Khi 1 cậu con trai tuổi đã 2x nhưng vẫn phải học lớp vỡ lòng,lớp vỡ lòng yêu người con gái kia.
    -Khi chỉ có 3 từ thôi nhưng 2 người có thể nói cho nhau nghe đi nghe lại 1000000000000000000 lần ko thấy chán
    -Là khi gọi cho nhau chỉ để lắng nghe người kia khò khè như thế nào
    -Khi 1 cái kẹo cao su nhai 5 tiếng mà vẫn thấy ngon,lỡ mồm nhổ đi mà vẫn giậm chân giậm tay tiếc nuối
    -Khi đi ngoài đường,đứng trên bus,ngồi trên tầu điện bị mọi người nhìn với ánh mắt rất chi là khác thường nhưng lòng vẫn thấy vui
    -Khi mình có thể làm được những điều mà từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ vẫn ko nghĩ là mình có thể dám làm
    -Tình yêu đơn giản là ăn ngấu nghiến mà ko bị nghẹn
    -Khi chính những điểm có thể coi là ngớ ngẩn nhất của người kia nhưng trong mắt mình lại là những điểm đáng yêu nhất vì mình biết rằng thiếu những điểm ngớ ngẩn đó thì người kia ko còn là chính họ người mà mình yêu nữa
    -Tình yêu đơn giản là từ 1 người ghét của ngọt bỗng nhiên có thể ăn liền tù tì hết 1 cốc caramel.
    ............
  2. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Tình iu của Louis.... zễ thươg ghê, cả cách Louis nói về nó cũg thế. Chúc tình iu của 2 ng sẽ mãi vui vẻ nhé
  3. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0

  4. nhatha2006

    nhatha2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Ui tình yêu gì mà đẹp giữ vậy ha
    nó đơn giản mà thiêng liêng với cả hai vậy à
    sao mờ tui mãi hông thấy tinh ui của tôi đâu vậy nhỉ
    vì thấy bạn nói về nó hay wá
  5. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạ pucca vì lời chúc,cám ơn sơn ca vì đã nhe răng ủng hộBạn nhatha ko cần phải kiếm đâu,cái gì đến nó sẽ đến mà,cái duyên cái số nó vồ lấy nhau lo gìCàng ngày càng thấy các cụ nói đúng
  6. thantrau

    thantrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    em chúc mừng bác , chúc bác iu được người mình iu [​IMG]
  7. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Có lúc nghĩ là mình cần nắm tay người đó một lúc, chỉ một lúc thôi, thì mọi thứ sẽ vượt qua được hết.
  8. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    tơiTình yêu là một điều gì đó em không thể nào hiểu nổi.
    Là nước mắt rơi theo từng vòng bánh xe đưa anh đi xa em.
    Là quay mặt cố bước đi thật nhanh để không phải nhìn thấy bóng anh phía bên kia biên giới,không phải nói với anh câu" Tạm biệt" lúc chia tay mà trái tim như vỡ tan từng mảnh.
    Là những buổi sáng thức dậy nước mắt ướt đầm gối vì đêm qua mơ thấy anh,bàng hoàng và thẫn thờ mong cố níu kéo giấc mộng đẹp.
    Là những tối lang thang trên những con phố quen cố tìm lại hình bóng anh,trái tim như xiết lại khi nhìn đâu cũng thấy những phút giây hạnh phúc bên nhau.
    Là nghe lại nhiều lần bài hát trước kia chưa từng thích,dường như vẫn có cảm giác anh ở bên em,yêu thương và che chở cho em.
    Là lúc mê man vì cơn sốt vẫn cố nói với anh "Em khoẻ" cho anh yên tâm.
    Em không viết nổi nữa,em sẽ khóc mất.Em nhớ anh nhiều lắm,thời gian làm mình xa nhau,nhưng thời gian cũng sẽ đưa mình về bên nhau phải không anh?
    TRong lòng em chỉ cần biết một điều duy nhất là em yêu anh rất nhiều,và mọi cố gắng đều vì một tương lai có nhau mà hướng tới,còn ngoài ra mọi chuyện đều là vô nghĩa,đều là vô nghĩa!
    Được phuongngocmai sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 11/05/2006
  9. one_t

    one_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    iu là gì nhỉ? Kô hiểu luôn...
  10. SinhRAChiDEYeu

    SinhRAChiDEYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Sao hông thấy đơn giản vậy?

Chia sẻ trang này