1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu đơn giản là???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi LouisBi, 10/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    FJX nói đúng đấy,nhiều lúc cũng nghĩ chỉ cần có vợ bên cạnh thôi là chuyện gì cũng có thể vượt qua đượcĐọc bài của bạn phuongngocmai thấy hơi buồn buồn nhưng cũng cảm nhận thấy ty của bạn rất lớn lao hi vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạnone_t yêu đi thì biết mà chưa chắc đã biết đâu,nói chung khó nói lắm
  2. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    TO : PHƯƠNG NGỌC MAI anh cũng có thời gian vào tình trạng như em,mà bây giờ vẫn vậy em ạh,như em viết ,anh thì vào tình trạng của cái cậu đứng bên kia biên giới,còn vợ anh thì em biết không 100% như em viết đấy,chắc là dang buồn lắm,không có ai chăm sóc với lai cảm giác cô đơn lên vậy đấy,nhưng mình đặt hết niềm tin và về một tương lai tốt đẹp hơn thì moi chuyên sẽ tốt thôi em ah,mình khó khăn lúc này nhưng sau này thì chắc như thế nào thì em cũng hình dung ra đươc rồi chứ nhỉ,mà em học thỉnh thoảng vẵn về được cơ mà chứ như anh thì còn khủng khiếp hơn nhiều 2 năm!
    nhưng bọn anh rèn luyện là có chuyện j cũng nói cho nhau dù là những luc khó khăn nhất em ạh
    có những chuyện mà không thể nói ngay vào lúc tâm trạng mình đang rối bời ,thì em nói vào lúc vui vẻ ấy anh ví du nhé (anh àh, tuần trước,hay hôm wa em đã khóc vì nhớ anh đấy,nhớ con đường mà anh hay cầm tay em đi )nói đến đây thì người ban của em ấy chắc sẽ yêu em và có những câu nói hay cử chỉ để làm em vững lòng hơn nhưng luc khó khăn đấy.
    chiu khó nói chuyện với bạn em chuyên tương lai sau này em sẽ làm gì,em muốn mặc áo cưới mầu gì,phong ngủ sơn mầu gì..v v v nó sẽ giúp nhau nhiều em ah.
    anh ở vào hoàn cảnh của cậu kia có nhiều lúc cũng không xướng đâu,có nhiều chuyện không làm được,không giúp gì được cho người mình yêu quý nhất trong những lúc khó khăn cảm giác đấy anh sợ lắm,nhưng mà mỗi lúc cô ây chia sẻ moi chuyên với anh,anh thấy tốt hơn nhiều lắm,em đừng ngại nói với cậu ấy là em muốn j,hãy nói tất cả nhưng gì mình muốn để cả hai cùng thực hiên em ah, chết thật 7h hơn rồi con nhiều chuyện anh muốn kể cho cô nghe lắm đừng buồn nhé vui vẻ lên có gì hạnh phúc mà không có khó khăn đâu,có j YM cho anh anh em minh` nói chuyên "anhyeuvoanhnhat_10"
    muộn làm rồi chết thật
  3. thang_xeng

    thang_xeng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.167
    Đã được thích:
    0
    Híc, sao mà buồn quá vậy
  4. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Hai chữ Yên bình !
  5. Quy_ATULA

    Quy_ATULA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    em thấy có câu hát này khá hay, cac bác xem nghĩ về tình yêu như thế này có được không.
    "Nguyện đi với em suốt con đường dài , dù cho khó khăn vẫn chờ ta phía trước."
    Tình yêu đơn giản là hãy sống thật với nó.
  6. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ!
    Với em bây giờ ,chỉ giữ trong trái tim mình điều gọi là Niềm Tin vào tương lai, nếu không có nó em đã buông xuôi từ lâu lắm rồi.
    Thà rằng thời gian lâu không gặp,vẫn nhớ,vẫn yêu nhưng sẽ thành một thói quen đi. Như em,vài tháng gặp một lần,nhưng mỗi lần chia xa là mỗi lần hụt hẫng,bàng hoàng mất mấy ngày.Đến một tuần sau mỗi lần nhìn ảnh là một lần nước mắt trào ra.Không muốn nói chuyện với ai mà cũng không muốn làm gì.
    Những buổi chiều mùa đông xa nhà, ngồi bên cửa sổ xe bus,ngoài trời âm u và buồn bã vô cùng. Nước mắt lăn dài trên má, mặc nó thôi,không buồn gạt đi, cũng không cần biết nó sẽ lăn đi đâu.
    Thà làm một kẻ lạnh lùng,vô cảm với tình yêu còn hơn rơi vào cảnh khổ sở,day dứt vì nhớ mong đến như thế.
    Mỗi lần nói chuyện với nhau, em đều phải cố nói với anh ấy,em vui lắm,em ko sao cả.Nếu bảo mình buồn, mình sẽ không ngăn được nước mắt, làm người ta cũng lo lắng ko yên tâm.
    Nhưng đến giờ,để chọn giữa một cuộc sống yên bình và thanh thản như trước kia và một cuộc sống day dứt vì nhớ mong,đau đớn vì xa cách như bây giờ,em cũng sẽ không ân hận.
    Không thể biết sau này sẽ ra sao ,chỉ biết yêu, biết tin bằng cả trái tim mình.
  7. nhatha2006

    nhatha2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đơn giản mà đẹp thật
    Tình yêu như vậy thật ýnghĩa các bác ạ
  8. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    nhớ trong phim Bệnh nhân người anh , đoán cuối có đoạn " what do u want in life? "- " freedom "( nhớ mang máng thế !) . Đó là hình ảnh 2 người đang yêu cuồng nhiệt bên nhau trong nhũng ngày cuối đời ! Tình yêu cũng vậy - TY đơn giản chỉ là sự tự do để đến bên nhau , hay đấu tranh để có sự tự do đó !tình yêu đẹp là tình yêu mà ta có thể hy sinh cho người mình yêu - chấp nhận để người đó hạnh phúc - và nhận phần ...đau khổ về mình !
    Uh ," Free " nghe sao mà thấy chứa đựng nhiều cảm xúc vậy !
  9. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Mình tin là bạn phuongngocmai sẽ có 1 kết cục tốt đẹp thôi,cố gắng lên bạn nhéMà chẳng hiểu sao vợ em suốt ngày kêu em hâm nhưng ko hâm thì có lẽ đã ko yêu
    -Khi con người ta trở nên hâm hâm khác thường
    -Khi cả hai có thể nói 5 câu liên tiếp giống nhau
  10. Copernicus

    Copernicus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    đơn giản là đi bên cạnh người ấy ta thấy mình có cả thế giới, đi giữa nhiều người thấy chỉ có một mình.............Đơn giản là ta nhớ tất cả những câu nói của người ấy mặc dù ta vốn tính hay quên. Đơn giản là ta được là ta, được là người ngốc ngếch, vô tâm , hay quên và đỏng đảnh khi ở bên người ấy.Đơn giản đấy là tình yêu của ta...............

Chia sẻ trang này