1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu đơn giản là???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi LouisBi, 10/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    hihi bảo cho mình biết nick cô vợ đáng yêu của bạn nhé LouisBi, mình có 5* dành cho cô ấy đây...
    cuộc đời thật đẹp và hành phúc thì luôn ở quanh ta
    [/quote] Thế bạn vote luôn cho mình đi vì vợ chồng mình dúng chung nickCám ơn trước
  2. chot_nho

    chot_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn vote luôn cho mình đi vì vợ chồng mình dúng chung nickCám ơn trước
    [/quote]
    vote 5* cho ban roi, ko the vote them 5* nua, thui tang , mang ve cho vo ban giup nhe
  3. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Là khi nói 5 câu liên tiếp giống nhau rồi ko đủ can đảm để nói tiếp câu thứ 6
    chot_nho:cảm ơn vì sao và hoa của bạn nhé
  4. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Là:
    Biết rằng người ấy có rất nhiều thiếu sót và khiếm khuyết nhưng yêu cả những điều không-hoàn-hảo ấy
    Có thể ngắm mắt và để cho người ấy dắt đi bất cứ nơi đâu...

  5. miya

    miya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Là bạn thích đi giày cao gót, nhưng đi với chàng bạn luôn đi giày gót thấp. Và hai người luôn được khen là đẹp đôi.
  6. CNT_AMS18611

    CNT_AMS18611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đơn giản:
    Là giọt nước mắt nóng bỏng của bố rơi xuống khuôn mặt con , khi con mãi chưa tỉnh sau ca mổ..
    Là cái ôm thật chặt của mẹ khi chào đón con trở về sau một thời gian dài xa nhà....
    Là cái siết tay nhẹ nhàng của người anh khi sưởi ấm cho đôi tay em trong ngày đông giá...
    Là nụ cười hiền khô trong nắng của người mà mình thầm thương trộm nhớ.....
    Là giọng cười như công nông leo dốc của cô bạn thân mỗi khi nghe mình kể 1 câu chuyện hài nào đó.
    Là bó hoa làm quen của một người lạ mặt mà đến giờ vẫn chưa biết
    Là ánh mắt của những em nhỏ nơi mình đến tình nguyện, dõi theo..
    Là cả cơn gió mang theo những hạt mưa đầu mùa nặng nề....
    Là...
    Là...
    Là....
    Tình yêu luôn ở quanh ta....! là nụ cười , giọng nói, là ánh mắt, bước chân ,là những âm thanh, hình ảnh, mùi vị được tất cả giác quan của ta cảm nhận....Cứ đáng yêu rôì sẽ được yêu!
  7. nhatha2006

    nhatha2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ có lẽ cứ khi nào mà thấy vui thì cái giề cũng thấy đáng iu
    còn khi chán thì mặc xác
  8. tchi

    tchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Bài này của bạn hay thật đấy. Mình đọc mãi vẫn thấy hay, bạn có thể post tiếp được không?

Chia sẻ trang này