1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TINH YEU DON PHUONG !!! DEP HAY KO DEP ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 28/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    Tuy tôi còn nhỏ không hiểu lắm về chuyện này nhưng theo tôi yêu đơn phương buồn lắm ,chẳng có gì đẹp cả ,có chăng thì là do ta tưởng tượng ra thôi
    Cười lên bạn nhé
                 Hoàng Phi Hồng
  2. girlcodonk6

    girlcodonk6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy đơn fương chẳng đẹp tý nèo cả. Mình luôn nhớ đến người ta mừ người ta chẳng bít có nhớ đến mình không?Đau khổ lém ........
    Thật sự thì không bao giờ tui mún mình bị đơn fương và tui không tin rằng mình sẽ bị đơn fương, tui sẽ chờ đợi níu bị đơn fương.
    Còn níu chắc chắn là người ấy không hề thích mình thì tui sẽ từ bỏ Sẽ không thèm nhớ người ấy nữa.
                     FALL IN LOVE .... ONLY LOVE TĐTT 2006


     
  3. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Tình yêu đơn phương - theo quan điểm của cá nhân tôi - không phải là đẹp, mà là rất đẹp. Tôi cũng đang yêu đơn phương đây này, nhưng tôi cảm thấy thực sự là lúc này cảm xúc của mình đang thăng hoa, những cảm xúc có lẽ chỉ có yêu đơn phương mới có. Nó rất cao thượng, rất tinh khiết và thực sự là rất mãnh liệt.
    Tình yêu đơn phương chỉ không còn đẹp nữa khi bạn tự dằn vặt mình, tự giam mình trong cái vòng luẩn quẩn đau khổ mà thôi. Hãy cứ yêu và cứ trân trọng tình cảm của mình, cho dù vẫn biết tình yêu đó sẽ không thành sự thật.
    Nhưng tất nhiên là cũng không nên yêu đơn phương quá lâu, trên con đường đời rất cần tìm kiếm cho mình một hạnh phúc đích thực, và tất nhiên cái hạnh phúc đích thực phải là song phương rồi, hì


    ...suddenly one day there's too much blood in my eyes.
  4. Bimbim

    Bimbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    hihi ty don phuong tui nghi moi ng deu thay dep ..vi thuc su thi "theo tinh tinh chay, tron tinh tinh theo" ma ...hehe ng ay cang ko yeu minh co khi minh lai cang yeu them ay chu .. hic hic nhung thuc su thi yeu don phuong dau kho^? lam, khi ma minh chang da''m the hien cho ng ay biet, ko dam hoi han quan tam den cuoc song cua ng ay , mac du minh luon do~i theo......
    minh cung dang yeu don phuong day buon qua di mat... nhung chang bao h minh thay hoi tiec ca
    after all, you''re the one that I love ,K ! :)
  5. ngocphuong2003

    ngocphuong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    _________________________
    Theo tôi ấy à, tình đơn phương chỉ đẹp khi còn đơn phương và đối với chính người yêu đơn phương thôi bởi vì họ có những mơ ước xa vời mà chinh họ mới nghĩ ra được! Còn khi tình yêu ấy không còn đơn phương nữa thì có thể đẹp lẫn không đẹp. Đẹp vì nếu đó là yêu song phương còn không đẹp khi tình yêu đó không được đáp lại....
    Phải như thế này mới tốt chứ
  6. Tran_Manh_Nguyen

    Tran_Manh_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng đã từng yêu đơn phương nên hiểu rằng nó buồn lắm, đẹp thì tui ko dám nói. Bạn hiểu thế nào là nỗi nhớ dày vò nhưng ko thể san sẻ cùng ai. Có ai biết tình yêu đơn phương tồn tại được bao lâu ko?
    Co ai biet mot tinh yeu don phuong co the ton tai duoc bao lau khong????????????

Chia sẻ trang này