1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu đơn ph­u'ơng, như thế na`o nhỉ??????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi =*_Arch@ngeL_*=_new, 11/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. =*_Arch@ngeL_*=_new

    =*_Arch@ngeL_*=_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đơn ph­u'ơng, như thế na`o nhỉ??????

    Tôi chưa biết đen TY đơn phương. Liệu no' như thế nào nhỉ?
  2. MrC

    MrC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    cũng giống TY bình thường thôi, thậm chí còn mang đến cho ta nhiều thứ hơn...như ý chí ,nghị lực, lòng can đảm,khả năng chịu đựng v.v...
  3. William_Bui_new

    William_Bui_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã từng trải qua tình yêu đơn phương rồi mới biết cái tình yêu song phương mà mình hiện đang có nó quan trọng đến nhường nào!!!

    Romantic Man-William Bui
  4. girl-jean

    girl-jean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghĩ như cac vị
    Tôi chưa bao giờ yêu đơn phương nhưng đã đọc rất nhiều về tình yêu đơn phương . Có một bài mà tôi thích nhất có quý vị nào muốn nghe không ?
    Gril-jean
  5. gaston

    gaston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    ôi dào hay gì tình yêu đon phương. chán lắm. nhưng nhưng chả biết phải nói thế nao nữa... cũng hay lắm
    he he he cứ thử thì biết.
    4
  6. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    "Rồi trong phút ấy tôi tình cờ hiểu rằng
    Tình yêu đẹp nghìn đời là tình yêu đi đơn phương"

    Hero
  7. William_Bui_new

    William_Bui_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đơn phương là tình yêu cũng có đầy đủ yêu thương,hờn giận,chờ,mong và cả những nỗi buồn vô hạn.Chỉ tiếc là hầu hết con gái thời nay thấy ai yêu đơn phương mình thì lại càng con thuờng thêm thôi,thật đáng ghét!Tôi cũng đã từng yêu đơn phương, nếm trải qua bao mùi vị của mối tình đầu mới biết rằng liệu mình sẽ ra sao nếu cứ mãi vương vấn theo những người mà luôn coi ta như thù địch!!!

    Romantic Man-William Bui
  8. Huyennt

    Huyennt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2001
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Khng cùâz tnh y
  9. girl-jean

    girl-jean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    tôi không đồng ý vói ý kiến của William-Bui . Không phải cô gái nào cũng như vậy đâu . Người bị yêu đơn phương cũng có nhưng nỗi lòng riêng mà
    Gril-jean
  10. Van_hung

    Van_hung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng đã từng yêu đơn phương, ngày ấy tôi đang học lớp 12 còn cố ấy học lớp 10 . chúng tôi biết nhau từ nhỏ vì tôi là bạn thân của chị cô ấy.năm đó khi tôi lên lớp 12 thì cô ấy vao học lớp 10, chỉ một thoáng nhìn nhau tôi không còn tin vào mắt mình nữa vì cô ấy đã thay đổi hoàn toàn kkhông còn là cô bé con như ngày nào nữa mà đã là một thiếu nữ dịu dàng và xinh đẹp.Từ lần ấy tôi thường đến nhà cô ấy hôm thì mượn quyển vở khi thì mượn cuốn sách.rồi không biết tự khi nào tôi yêu một tình yêu thầm lặng.Tôi thường đi hoc cùng hai chị em cô ấy cứ thế 1 năm trời tôi ấp ủ tình yêu ấy trong lòng mà không dám nói .khi sắp phải rời tuổi hoc trò tôi mới quyết định thổ lộ tình yêu ấy thì thật là bất ngờ cô ấy lại hen gặp tôi truớc, lòng hân hoan tôi đi đến chỗ hẹn và nghĩ trong đầu những lời có cánh.Khi đã ngồi đối diện với nhau tôi vừa định nói thì cô ấy đã nói trước: Sao đã yêu mà anh không nói?
    tôi chưa kịp phản ứng gì thì cô ấy nói tiếp:
    - Chị em rất buồn vì anh cứ im lặng hoài......
    Ôi cuộc đời !!!Tôi thấy tấp cả đang sụp đổ tại sao chứ tại sao lại như vậy ?tôi ngồi im lặng không nói gì cho đến khi ra về.Và mối tình ấy theo tôi cho đến hôm nay khi mà cả tôi và cô ấy đều đã có gia đình và đều sống hạnh phúc .những khi gặp lại tôi và cô ấy đều nói chuyện ngày ấy và cô ấy đã biết ngay xưa tôi yêu cô chứ không phải là chị cô, và đến bây giờ tôi mới biết một điều ngày ấy cô ấy cũng yêu tôi nhưng không dám nói vì nghĩ rằng tôi yêu chị cô.
    Tình yêu đơn phương cũng đẹp lắm nhưng nó để lại cho ta một vết thương không bao giờ lành bạn ạ!
    Hãy dũng cảm lên và tự tin vào chính bản thân mình ,tôi mông rằng sẽ không ai phải yêu đơn phương cả.Mọi người đừng bao giờ phạm sai lầm như tôi nhé!!!!!!!!!
    CHÀO THÂN ÁI !

Chia sẻ trang này