1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU ĐỒNG NGHĨA VỚI SỰ HY SINH

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thatcher, 07/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thatcher

    thatcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU ĐỒNG NGHĨA VỚI SỰ HY SINH

    Tôi không biết bây giờ mọi người quan niệm như thế nào về tình yêu. Chắc chắn mỗi người có ý kiến riêng của mình rồi. Thế nhưng tôi nghĩ cũng phải có một điểm gì đó chung chứ. Với riêng tôi :
    Tình yêu = Sự đam mê + Sự hy sinh + Lòng vị tha

    Có ai đồng cảm với tôi không nào !!!
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L thì sửa một chút thôi nhé :
    Tình yêu = Sự đam mê + Sự hy sinh + Lòng vị tha (của cả hai người).
    L thì nghĩ là tình yêu phải có sự cố gắng của cả hai phía,đến từ hai phía.
  3. Guest

    Guest Guest

    1.Điều kiện cần:Tình yêu=Hướng tới tương lai(cả 2 người).
    2.Điều kiện đủ:Tình yêu=Sự đam mê+sự hi sinh+lòng vị tha.
  4. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu = Đồng cảm + Một bờ vai để dựa vào+ Một bàn tay che chở và lau nước mắt + Sự sẵn sàng đứng bên cạnh và chia sẻ với nhau suốt đời + Chấp nhận người kia như người ta vốn thế
  5. imurPenny

    imurPenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Rắc rối. Tớ chỉ đơn giản nghĩ tình yêu = hai người là một
    Ta không hay tha thứ và hy sinh cho ai nhiều như ta tha thứ và hy sinh cho ta. Khi người ta cũng được ta tha thứ và hy sinh nhiều có nghĩa là ta đã yêu người ấy như ta yêu chính bản thân mình.
  6. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Chẳng đồng nghĩa với cái gì hết,yêu là yêu,ko yêu thì bỏ.
  7. romeo_codoc

    romeo_codoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Yêu có nghĩa là gạt bỏ mọi thứ tầm thường khác để nhìn vào mắt nhau và thấy mình trong đó.
    Yêu là cầm tay nhau cùng hướng về phía trước và đi tới bất kể khó khăn trở ngại.
    Yêu là một điều gì đó khó nói thành lời nhưng rất dễ cảm nhận.
    Yêu một người nào đó đã là hạnh phúc nhưng được người đó đáp lại thì càng hp bội phần...
    Với tôi TY là như thế đó.....
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chết cười cô này và 1 số cô chú khác . Chắc các chú các cô lâu nay vẫn cứ nghĩ " vị tha " = tha thứ ?
    Anh đoán như vậy vì trong chữ " hy sinh " đã có sẵn " vị tha " ; trong "vị tha " cũng đã có sẵn " hy sinh " , đằng này cô lại dùng 2 từ liền nhau , tức là không hiểu ý nghĩa của từ " vị tha "
    Xưa các cụ bảo :
    Yêu nhau chữ vị là vì
    Chữ dục là muốn, chữ tùy là theo
    Vị nghĩa là vì ( vị nghệ thuật , vị nhân sinh , tha nghĩa là người , người khác
    Thành ra vị tha trái với vị kỷ , nghĩa là đem sự vô tư , tinh thần bác ái ra để giúp đỡ , làm việc tốt cho kẻ khác chứ không có nghĩa là tha thứ
    Chết cười các cô .
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 07/03/2005
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ :
    Yêu là cảm thấy thương mến và mong muốn được lên giường cùng nhau ( để thể hiện sự thương mến đó ở mức độ tối đa )
  10. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Chị định tắt máy nhưng thấy buồn cười ko chịu được lại phải...để lại vài lời.
    Chú tdna vẫn thông minh, bác học
    và ham nói chuyện *** cũng như chuyển các chủ đề sang..***
    như ngày nào.
    Mà sao học mãi vẫn chưa thấy nói đến chuyện về nước vậy ta??

Chia sẻ trang này