1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu dưới góc nhìn Tâm lý học

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi nevergu, 17/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thiendialoi

    thiendialoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ nói vậy chứ Lý thuyết có cái hay của nó. Nếu một lúc nào đó yêu rồi thử đối chiếu với cái lý thuyết tình yêu trên nầy thì không thấy thú sao.Chúng ta có thể sẽ làm được nhiều cuộc trắc nghiệm người yêu, nhiều ván thử tâm lý nếu cần thiết. Vả lại khi đối chiếu lại mới thấy cái hay cái thú của tình yêu chú. Bởi vì khi đó ta đã làm chủ được nhiều.
    Em không phản đối thực tiễn. Nhưng nếu cần thì sang box tâm sự,tư vấn tình yêu, . Bên đó có nhiều thực tế lắm. Các bài viết có phong cách riêng. He nhiều khi hơi thô.
  2. ado_HN

    ado_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ở trong tôi chứa đựng:
    - ******** (Nếu thiếu sẽ trái với quy luật tự nhiên)
    - Trách nhiệm (Nếu thiếu sẽ làm cho người yêu mất lòng tin ở ta)
    - Lòng tin (Nếu thiếu sẽ gây ra nghi kỵ, ghen tị, không thể hoà nhập)
    - Hoà nhập (Nếu thiếu sẽ dẫn đến sự xa cách, chia rẽ, không hiểu được nhau, mất lòng tin, tự gây đau khổ cho bản thân và người yêu)
  3. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Gốc của tình yêu là ở trong xác thịt con người .
    Người thính tai thì yêu thích âm nhạc .
    Người tinh mắt thì thích tranh tượng, cảnh, người đẹp .
    Người đàn ông mới trưởng thành thì thích đánh nhau
    với con trai cùng lứa, thích con gái, và không ưa trẻ con .
    Người đàn bà mới trưởng thành thì thích đàn ông đẹp
    khoẻ, và thích trẻ con.
    Nói chung thì như vậy, nhưng đi vào chi tiết thì còn tỷ mỷ
    hơn . Ví dụ có đàn ông chỉ thích *** mà chẳng yêu ai .
    Ví dụ có đàn bà hy sinh cả đời chăm sóc người khác mà
    quên cả tình yêu trai gái. Có đàn ông chết vì gái mà chẳng
    cần tình yêu của cô nào. Có nhạc sỹ yêu em trong nhạc mà
    không thật có em nào cả .
    Tình yêu có sẵn trong từng mạch máu thớ thịt chúng ta,
    nên không thể cưỡng lại được. Chúng ta bị tình yêu điều
    khiển mà không nhận thấy. Lên Internet vì bị tình yêu ham
    hiểu biết thúc đẩy, như một người nghiện. Những anh hùng
    trong lịch sử bị tình yêu đẩy đến những cái chết làm họ trở
    nên anh hùng bất tử. Người bình thường chúng ta bị giằng xé
    giữa những tình yêu khác nhau và trong hoàn cảnh sống
    khác nhau, tạo nên xã hội như ống kính trăm hoa.
    Riêng tình yêu trai gái thì do tính dục thúc đẩy .
    Người trai thì yêu gái, còn người gái thì yêu trai (không kể gay).
    Theo thống kê, thì các cặp yêu và lấy nhau thường sống trong
    vòng bán kính 20 cây số .
    Vợ chồng có nhiều sở thích giống nhau, ăn mặc, lời nói, đôi
    khi cả nét mặt và dáng người nữa .
    Trai gái sống gần nhau từ nhỏ đến lớn ít khi yêu và lấy nhau.
    Trai gái cấm cung, rất dễ sa ngã, chỉ mới gặp đã có thể ấy ngay .
    Trai gái xa lạ cũng bị như vậy .
    Trai gái yêu nhau gần gũi nhau lâu rất khó lấy nhau, mà lấy thì
    không hạnh phúc, lại dễ tan vỡ.
    Vợ chồng đang bình yên, nhưng có trai lạ hay gái lạ đến thì hay
    sa ngã, sinh ngoại tình, hay chỉ ngoại *** thôi .
    Trai gái trong làng có tình cảm tốt đẹp, nhưng một trai lạ hay gái
    lạ đến, thì rất dễ có tình yêu với người lạ . Sau khi người lạ trở
    thành người quen, thì hết hiện tượng yêu thích người này nữa .
    Trai gái yêu nhau đã lâu, chưa ***, mà sắp cưới, có thể bị trai
    lạ hay gái lạ phỗng mất trinh đang giành cho ngày cưới .
    Người đứng đắn nghiêm trang đến mấy, nhưng trước tình cảm,
    và hoàn cảnh dễ dàng, cũng dễ bị sa ngã.
    Đó là vài điều đã dạy trong sách tâm lý . Biết những điều này để
    tránh những điều kiện làm ta mất chủ động, và tạo những hoàn
    cảnh để làm chủ tình hình, đưa đối phương vào tròng. Nhiều cô
    gái đã phá gia đình, moi rỗng túi các đàn ông bề ngoài anh
    hùng, hay đạo mạo nghiêm trang, chứ không phải chỉ có đàn
    ông dụ dỗ được trẻ em đâu nhé.
  4. thiendialoi

    thiendialoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi mới đọc một quyển sách dạy các boy cách tán các girl: "1001 cách tán bạn gái" rất hay, rất tâm lý.
    Tôi đảm bảo với các men nếu ngẫm xong quyển này, các men sẽ tán đâu đổ đấy. Các beautiful girls chắc chắn đổ như rạ.
  5. xitrum_chamchap

    xitrum_chamchap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU LÀ VĨNH CỬU, LÀ MÃI MÃI , LÀ BẤT DIỆT , LÀ KHÔNG THỂ ĐỔI THAY , TRONG TÌNH YÊU THỨ DUY NHẤT CÓ THỂ ĐỔI THAY LÀ ......người yêu
  6. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Theo Đức Phật, tình yêu của con người chỉ là ảo tưởng do chính người đó xây dựng nên trong thế giới của riêng mình... Tình yêu ko có thực tướng theo Đức Phật...
    Theo người thường, tình yêu là có thật, đối với mỗi người cũng sẽ thay đổi khác nhau. Tình yêu quả thật trường tồn vĩnh cữu... Bản chất của tình yêu chính là thấy chính mình trong người mà mình yêu. Trạng thái thấy chính mình này là trạng thái giống với trạng thái yêu thương tất cả những chúng sinh của các vị Bồ Tát nhưng khác biệt ở chỗ, khi yêu ai, ta chỉ yêu có mỗi người đó, còn Bồ Tát yêu thương tất cả chúng sinh với tinh thần từ bi vô hạn... Trạng thái cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi mang lại hạnh phúc cho người mình yêu cũng giống như trạng thái mang lại hạnh phúc cho chính mình vậy...
    Nói chung, tình yêu rất bí ẩn, nó có thể nói là sự hoà hợp ở mức độ cao nhất của TẤT CẢ MỌI HOÀ HỢP chỉ trong một tình cảm đơn nhất và ko bao giờ thay đổi...

Chia sẻ trang này