1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu, em đã sai!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi catgirl87, 15/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. catgirl87

    catgirl87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu, em đã sai!?

    Đã nhiều ngày nay, con tim em thổn thức, nhưng em đau lắm, em hoang mang và sợ hãi.

    Yêu đâu chỉ là cảm động

    (Dân trí) - Anh nhiều lần thức thâu đêm ngoài ngõ nhà tôi, lang thang suốt đêm khi biết ngày mai tôi theo gia đình lên thành phố. Bài thơ đầu tiên chép tặng tôi là do anh sáng tác. Anh quyết tâm thi đậu trường cảnh sát cũng vì tôi vô tình khen họ trước mặt anh...

    Suốt năm năm đại học luôn có hình ảnh anh lặng lẽ theo từng bước tôi đi. Mỗi lần sinh nhật, tôi luôn nhận được bó hoa hồng anh cài lên trước cửa.

    Anh cứ như vậy, âm thầm và lặng lẽ mong có một ngày trao tôi lời yêu thương mà không phải ngậm ngùi bị từ chối. Tôi bật khóc nghe anh nói. Một cảm giác có tội hiện lên trong lòng. Tôi sống sao vô tình quá! Gật đầu nhận lời anh trong nỗi cảm động dâng tràn.

    Tôi có yêu anh không? Giá như ngay lúc ấy tôi tự vấn mình điều đó. Nhưng tôi chẳng kịp nghĩ gì, mà nghĩ sao được khi người ta yêu mình hết lòng thế, tôi còn đòi hỏi gì nữa đây!

    Tôi đã và đang sống những ngày thật bình yên sau đó, thường xuyên bên mình người con trai hết mực lo lắng, yêu thương. Các bạn tôi đều cho rằng tôi quá hạnh phúc, gia đình tôi cũng thế và tôi luôn thừa nhận.

    Thừa nhận đến khi? người đàn ông ấy xuất hiện. Lúc đó tôi mới biết, tôi chưa bao giờ thực sự yêu anh. Buồn thay, người mang lại cho trái tim tôi nhớ nhung, thổn thức, mang lại tình yêu cho tôi lại là người đàn ông ấy chứ không phải anh.

    Không để con tim khuất phục, bằng lý trí, tôi bắt nó không đến bên người đàn ông kia, nhưng cũng từ đây tôi mất đi cảm giác yên ổn, bằng lòng với tình yêu mà mình đã chọn. Tôi nhận ra rằng, tôi gắn bó với anh bằng ?onỗi cảm động? chứ không phải là ?orung động?.

    Chọn người yêu mình hay người mình yêu? - Không ít bạn gái đắn đo cân nhắc. Rồi có thể, họ sẽ chọn lấy ?ongười yêu mình?, vì họ cảm động, giống như tôi. Vẫn biết có những ?otình yêu đến sau?, nhưng cũng không ít cặp đôi đã không thể nảy sinh một tình yêu đích thực sau thứ cảm xúc ?ocảm động? ban đầu đó.

    Đừng nhầm lẫn giữa tình yêu và cảm kích hay rung động nhất thời. Bởi đến lúc thực sự gặp được tình yêu, chưa biết chừng bản thân sẽ hối tiếc. Làm sao hạnh phúc bên một người khi lúc nào bạn cũng khao khát cơ hội được tìm hiểu, trải nghiệm tình yêu với người khác? Khi đó, chẳng những tâm lý bạn ảnh hưởng, mà người đàn ông vì lẽ ?ocảm động? mà được yêu bạn lúc này cũng không vui.


    Buổi sáng hôm nay, em tỉnh giấc và vô tình đọc được bài này, em chợt nhận ra, em không sai khi quen anh ấy đúng không anh? người ấy đã thực sự cho em biết niềm nhớ mong, một rung động thực sự trong trái tim em. Phải chăng em đã sai từ 3 năm trước? Cái lúc mà em đã nhận lời yêu và anh trở "người yêu" của em bây giờ.

    Mình chia tay anh nhé, em sai rồi, em không muốn lừa dối anh nhiều hơn. Anh yêu em thật nhiều, nhưng em đã không thể được như vậy với anh, em không xứng đáng.

    Đêm qua, em đã khóc, đã nói chuyện rất nhiều với đứa bạn thân. Nó nói em nghĩ quá đơn giản, nói đã hỏi em "mày có chắc tương lai sau này sẽ không có lúc phải đau hơn bây giờ rất nhiều không?", em đã không thể trả lời được. Em chỉ biết khóc thôi. Em không nghĩ nổi nhưng em bất chợt hình dung lúc đó sẽ rất kinh khủng lắm anh nhỉ? Em đã sai, em không nên tiếp tục sai nữa sẽ làm cho anh, 1 người rất yêu em cũng sẽ phải khổ.

    Dù anh có trách em điều gì, có hận em, em cũng sẽ nói, em sẽ lấy hết can đảm nhỏ nhoi của mình và em sẽ phải nói rằng "em thực sự không phải là người đem lại cho anh hạnh phúc, tình cảm của em không phải là anh, em đã sai rồi, mệt mỏi và hoang mang lắm anh có biết không. Anh hãy để em ra đi, em xin lỗi"
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    3 năm cho đến lúc gập người mới, mới nhận ra là mình sai
    Chọn thời điểm khôn thế. Hết yêu ko có gì là sai, có tình cảm với người khác ko có gì là sai nhưng đừng đến lúc quen người mới mới "chợt" nhận ra điều đó
    Vô trách nhiệm với tình cảm, với bản thân, với mọi người. Khôn thì có chứ đơn giản chỗ nào.
    Chắc 3 năm nữa có anh mới lại thấy lúc này là sai
  3. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Trơ?i...Lại co?n thế nưfa...Phức tạp quá đấy bạn ơi...Bạn hafy trân trọng cái j mi?nh đang có thi? hơn.
  4. catgirl87

    catgirl87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em xin mọi người đừng trách em, có ai muốn mình rơi vào hoàn cảnh này đâu, người ngoài đứng nói thì thật dễ đúng không ạ?
    Em hiểu những gì em và người yêu em đã có chứ, nhưng đã 3 tháng rồi, em không thể thoát ra khỏi tình trạng này. Mỗi lần nhận đt, gặp người yêu em chỉ thấy như "trách nhiệm" phải thế. Em và người yêu đã có những điều không thoải mái từ trước đấy, cả 2 cùng hiểu điều đó và đang cố bình tâm lại thì người mới, anh ý xuất hiện trước em. Thật sự, chưa có người nào có ảnh hưởng lớn đến em như thế. Người mới cũng quan tâm em, cũng thể hiện được tình cảm dành cho em, tạo cho em cảm giác yên bình và thoải mái, khơi dậy trong em những kỷ niệm thật đẹp và giúp em lớn dần những ước mơ.
    Được catgirl87 sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 15/12/2008
  5. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên thật bình tâm lại suy nghĩ về tất cả nhé, về người mới thì có thể là do tình cảm mới nên bao giờ cũng thấy háo hức, mong chờ nhưng rồi 3 năm nữa thì sao nhỉ? Ai cũng có khuyết điểm bạn ah
  6. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    ối, báo lá cải Dân Trí
  7. buon789

    buon789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    ghét nhất là lắm vẹo, hết yêu thì nói là hết yêu, vòng và vòng vèo. Nói sớm để anh kia đi tìm người khác.
    hôm trước có người còn kể em là có đọc chuyện gì mà kể về 1 cô gái ngồi bên người yêu trong 1 quán cafe xem bóng đá, rồi bất ngờ phải lòng 1 chàng khác (cũng đang ngồi cùng người yêu). Cô gái sau 1 quãng thời gian đấu tranh tâm lý đã không sao yên được với tình cảm đó và quyết định chia tay người yêu cũ, dù anh chẳng có lỗi gì, há hốc mồm chữ O mắt chữ A hỏi tại sao... và nguời con gái đi tìm người con trai kia. Kết thúc mở.
    trong tình yêu mà nói đúng sai thì vô vàn lắm, quan trọng là thành thật với nhau.
  8. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    4 năm qua đi,kô biết là có sai kô nhỉ?chỉ biết đôi lúc thấy hối hận vì đã yêu.
  9. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cô bé! Tâm trạng đã đang "chơi vơi" như thế, lại gặp ngay quả bài viết lá cải này "xúc tác" hỏi sao không nghĩ ngợi lung tung.
    Tớ xin quote nguyên cái câu gần kết bài này ra đây:
    Nếu đúng là như này thì người viết bài quả là nông cạn, ích kỷ và thiếu trách nhiệm. Nếu yêu mà cứ "duy tình cảm" như này thì có mà chia tay nhau hết ráo rồi. Cái cảm giác khi gặp được người mới kia, rất có thể chỉ là cảm giác say nắng. Mà hỡi ôi là khi say thì có mấy ai còn biết "một cộng một trừ một" thì còn bao nhiêu nữa đâu!
  10. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên, ngu mất 5s mới hiểu hết cái "một cộng một trừ một"
    Thứ hai, thật bạn chủ topic, bạn chia tay anh chàng này đi, chả phải nghĩ gì đâu, người ta đau khổ một tí rồi, cùng lắm là 1năm rồi thôi. Sẽ kiếm được người khác yêu họ hơn bạn yêu họ. --> anh chàng này sẽ hạnh phúc thôi
    Mặt khác, bạn nên suy nghĩ cho kĩ. Tớ sợ sau ngày người hối hận là bạn đấy. Bình yên hạnh phúc không muốn, đi theo cái say nắng nhất thời rồi sẽ nhanh chán lắm.
    Nói chung ai nói bây giờ cũng không thay đổi được quyết định của bạn này đâu. Thương cho bạn sắp mất đi một người tuyệt vời

Chia sẻ trang này