1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu gì thế này ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muadongxaxam, 10/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadongxaxam

    muadongxaxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu gì thế này ?

    Tôi và cô ấy chẳng là gì của nhau nhưng bạn bè trong trường cứ gắn ghép và cô ấy luôn săn sóc ,quan tâm đến tôi .Tôi càng lạnh lùng thì cô ấy càng kiên nhẫn , bảo rằng sẽ chờ tôi . Thú thật tôi không thể yêu lúc này sau khi mối tình đầu không thành . Người yêu cũ và tôi chia tay cũng vì tôi quá nhiều tham vọng và hoài bão mà tuổi xuan cô ấy thì chỉ có một thời , không thể chờ đợi . Giờ trâm lại bảo Trâm sẽ chờ tôi , nghe thật mỉa mai
    Nếu cứ như thế sẽ chẳng có vấn đề gì để nói nếu ba cô ấy không đếm tìm tôi . Tôi tuy còn trẻ , còn nhiều tham vọng , tay trắng nhưng tôi ghét nhấT LÀ NGƯỜI KHÁC NHÌN MÌNH BẰNG CẶP MẮT THƯƠNG HẠI . Ông ta nói như thể một kẻ ban ơn , bảo rằng nếu tôi chịu đính hôn , RA TRƯỜNG CƯỚI ÔNG ẤY SẼ LO MỌI CHI PHÍ CHO TÔI ĂN HỌC THÀNH TÀI , TỐT NGHIỆP SẼ CÓ SẴN MỘT CHỖ TRONG ĐOÀN LUẬT SƯ , SỰ NGHIỆP RỠ RÀNG . Thật tình tôi bị sốc sau câu nói đó . Tôi đã sống tự lập không phải vì gia đình không lo được mà mọi người đều có cuộc sống riêng , họ không cần phải lo cho một thằng đã qua 20 tuổi . Tuy sống chung với thằng bạn thân không mấy đàng hoàng nhưng xưa nay tôi không hề bị ai coi thường và cũng không có ý định bám váy đàn bà mà làm nên sự nghiệp . Tôi nhiều tham vọng thật nhưng không làm tất cả để đạt được nó , cô ta nói là yêu tôi mà không hiểu được những điều đó , có lẽ cũng không cần thiết để duy trì một tình bạn miễn cưỡng . Tôi nói thẳng với cô ta , chấm dứt mọi quan hệ mặc cô ất thanh minh rằng mọi chuyện đều vì ba cô quá thưong con mà làm thế . Thật lòng tôi cũng không phải là kẻ cố chấp , bỏ qua thì cũng được thôi nhưng rồi cô ấy sẽ tiếp tục hy vọng , cũng chẳng đến đâu . Tôi không thích phiền phức vì một người không yêu mình mà bận tâm .
    Điều tôi không ngờ là cô ta lại uống thuốc tự tử. Không chết nhưng tinh thần bị suy sụp nặng và trong lá thư tuyệt mạng gửi cho tôi , cô ấy mong tôi tha thứ và hãy nhớ đến cô ấy . Tôi đã không đến thăm trong những ngày cô ta nằm viện dù thầy chủ nhiêm , bạn bè và thậm chí cha mẹ cô ta đều nói tôi hãy cho cô ta một chút hy vọng để không nghĩ đến chuyện dại dột nữa . Tôi căm ghét sự thưong hại và cũng không muốn thuơng hại ai , càng không thể cho ai một hy vọng . Mục tiêu của tôi là sự nghiệp , tôi phải có những cái mình muốn trước khi quá già . chuyện tình cảm không muốn nhắc tới đúng hơn là không thể yêu khi không có gì trong tay . Tôi muốn ngưòi yêu của mình sẽ là vợ và khi về với nhau , tôi là người bảo bọc cô ấy suốt đời . Muốn vậy phải có tiền và địa vị . Muốn có tiền và địa vị thì phải làm việc .
    MỘT CÂU HỎI THẬT LÒNG TÔI CÓ TÀN NHẪN VÀ CỐ CHẤP QUÁ KHÔNG ? CHỈ CÓ THẾ , MONG CÁC BẠN HỒI ÂM !
  2. ladidas

    ladidas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà phải có tiền bạc và địa vị thì nghe cũng .. cố chấp quá đấy. Nhưng nếu bạn không yêu Trâm, thì tốt nhất đừng cho cô ấy hy vọng. Tôi cũng chúa ghét cái kiểu xử sự của cô ấy. Vừa yếu đuối vừa ngu xuẩn. Vote cho bạn một phát nhé.
  3. hanhdb

    hanhdb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cái người mà đã tự tử một lần vì tình thì sẽ có lần sau đấy. Mà có thể cô ta doạ bạn thôi, tại sao không chết nhỉ? .Nếu đã định tự tử để mà chết thì dễ ợt - Kệ cô ta thôi, thời gian sẽ xoá tất cả. Bạn là một thằng đàn ông mà! Hiểu không?
  4. ddcd

    ddcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    To nghe chuyen cua ban thay sao ma y chang kich ban phim truyen hinh Han Quoc. Kể ra thì bạn cũng lạnh lùng và nhẫn tâm đấy (nếu như đây là chuyện thật). Nhưng mà dù sao thì vẫn phải hành động như bạn thôi. Vì nếu làm như mọi người mong muốn thì chả giải quyết được vấn đề gì. Moi chuyen lai tai dien y nhu the lan nua. Rot cuoc thi kho co y, kho bo me co y, kho ban. Nói chung là chẳng có phương cách nào là hoàn hảo cả. Trong những cái tồi tệ ta đành phải chọn cái ít tồi tệ nhất vậy
  5. muadongxaxam

    muadongxaxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ cũng có người bình chọn cho tôi . Chuyện như phim hàn quốc đấy nhỉ , tiếc rằng phim hàn quốc thì gã con trai thường ngã lòng và sau đó được cả hai người , người yêu mình và người mình yêu . Như vậy cũng diễm phúc chán . Tôi thì không có cảm giác gì , gần như là vô cảm trước những tình cảm của phụ nữ . Họ xem tôi là một người mẫu mữc , họ thích tôi vì tôi khá hoàn hảo trong mắt họ , chứ họ đâu thích tôi vì czái bên trong của tôi . Người duy nhất ảnh hưởng đến tôi là tên bạn thân chơi từ nhỏ, đến nay đã là 20 năm . Thực tế chuyện của trâm không ảnh hưởng gì đến tôi lắm , ai muốn nói gì cũng được nhưng khi hắn nói với tôi " mày hơi tàn nhẫn" thì tôi bỗng giật mình .Thế mới biết mình không phải là không có điểm yếu . Hỏi hắn phải làm sao thì hắn lại bảo " Vào bệnh viện thăm cô ta , sau đó tát cho cô ta một cái cho tỉnh lại , còn đỡ hơn là im lặng như vầy ...."
    Giờ mói thấy đuợc rắc rối của tình cảm . chẳng biết sau từ ngày vào ĐH tới giờ , người ta chú ý tới tôi nhiều quá như thế . Lúc học phổ thông , người khác bảo giống con gái giờ thì lại nói có vẻ thư sinh dễ mến . Học hành thì cũng như xưa nhưng không chỉ bạn bè mà thầy cô cũng chú ý quá mức . Tôi không sợ áp lực , chỉ ghét người ta nhìn mình dò xét , nhất là sau sự việc của Trâm . Còn gọi là sở khanh nữa , nghĩ rằng sau khi yêu nhau tôi bỏ rơi vì chán cô ấy . Năm 3 rồi thật sự chỉ muốn yên ổn , yêu đương chỉ làm mệt óc ..........
  6. cold_heat

    cold_heat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là con gái, nhưng tôi không thể chấp nhận được cách cư xử của cô bạn Trâm kia. Có thể bạn không yêu cô ta sẽ làm cô ta đau khổ thật, nhưng tìm đến cái chết để giải quyết thì thật không tốt, cả cho cô ấy, gia đình cô ấy và cả cho bạn nữa. Tất cả đều mang tiếng. Bạn nên đến thăm cô ấy lần cuối, và nói thẳng cho cô ấy biết rằng bạn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương gì bây giờ, vì bạn đang có mục tiêu lớn hơn là sự nghiệp. Nếu cô ấy là cô gái có lòng tự trọng thì cô ấy sẽ hiểu. Vả lại, cô ấy sẽ đau khổ, nhưng sẽ có người đàn ông khác đến với cô ấy và yêu cô ấy. Bạn lạnh lùng cũng không đúng, bởi vì sự việc vẫn còn nhập nhằng. Hãy làm cho nó thật rõ ra. Bạn hãy khẳng định là bạn không yêu cô ấy, bạn cần phấn đấu cho sự nghiệp hơn.
    Nhưng bạn ạ, bạn cũng đừng để sự nghiệp lấn át hết cả con tim của bạn. Đối với đàn ông, có thể sự nghiệp quan trọng hơn tình yêu thật, nhưng nếu bạn bỏ lỡ tình yêu thì mai sau sẽ có lúc bạn cảm thấy hối hận đấy. Hiện tại, bạn còn trẻ và còn mang tính cố chấp của tuổi trẻ. Và có những việc chỉ khi trưởng thành người ta mới nhận ra cái sai, người ta sẽ tiếc tại sao không làm nó. Hi vọng bạn sẽ dung hoà được cả sự nghiệp và tình yêu. Chúc bạn vui vẻ !!!
    Hehe, thêm nữa, cái chữ kí của bạn hay phết nhờ
  7. muadongxaxam

    muadongxaxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Gửi cold_heat : Tôi đã từng nói thẳng với Trâm về suy nghĩ của mình , kể luôn cho cô ấy nghe về chuyện tình cũ của mình để cô áy đừng hy vọng . Nhưng Trâm vẫn bảo sẽ chờ tôi . Tôi có cảm giác mình đang bị ràng buộc về trách nhiệm và rất khó chịu . Thật tình Trâm khong có điểm gì đáng chê trách và tôi có thể hiểu vì sao cô ấy lại hành đong như thế . Trâm là con gái nhà giàu , được cưng chiều và giáo dục kỹ lưỡng , thuộc tuýp người phụ nữ phương đông truyền thống , rất đáng yêu . Cô ấy có lẽ thích tôi , yêu tôi vì lúc năm 1 tôi có những hành động khiến cô ấy hiểu lầm tình cảm trong khi tôi chỉ xem cô ấy như một người bạn bình thường. Xưa nay tôi vốn không để ý những hành đông như chép bài hộ , đến giảng bài giúp cho một bạn bị bệnh , hỏi tham vài câu vu vơ về sức khoẻ lại mang hậu quả đến như vậy . Trâm ngộ nhận , nghĩ rằng tôi cũng như một số nam sinh khác cũng thích cô ấy nên mới có những hành động đặc biệt chăm sóc đến như thế và cô ấy chọn tôi , đáp lại tình cảm của tôi.......Đúng là một hiểu lầm tai hại nhung xưa nay với bạn nữ nào cũng thế , anh trai và ba tôi đều dạy đàn ông phải cho ra đàn ông , biết quan tâm phu nữ một chút , đương nhiên không phảii bạn gái nào cũng thế song cứ ngộ nhận như vầy này chắc tôi sẽ không dám quan tâm đến một ai là nữ nữa.
    Ba Trâm là một người có thế lực và ông ta đã nói nếu Trâm có mệnh hê gì tôi cũng sẽ không yên .Đó là điều tôi ghét nhất ở ông ta và cũng là một bước ngăn tôi đến thăm cô ấy .Con người tôi càng bị hăm doạ càng muốn xem nguời ta thực hiên lời hăm doạ đó như thế nào . đó là một điểm cố chấp rất lớn trong con người tôi . Tên bạn thân của tôi đã đến thăm Trâm chiều qua , không biết hắn nói gì mà sáng nay cô ấy gọi điện cho tôi bảo sẽ không bao giờ như thế nữa , chỉ mong là bạn bè và tôi đừng lánh mặt cô ấy . Một người bạn ư ? Cả đời tôi chi có 3 người bạn thân không thể thay thế còn bạn bè thuờng thì chỉ là mối quan hệ xã giao , có cũng được , không có cũng chẳng sao . Học chung lớp mà nhìn mặt nhau gưọng ép thì cũng không nên , song tôi lại không muốn tiếp tục rắc rối, dây dưa . Có lẽ nên nói rõ những điều ấy .......
    Chưa yêu mà đã rắc rối thế này , vướng vào yêu thì còn gì mà nói nữa . Tôi không cực đoan sự nghiệp , chỉ là muốn có một nền tảng vững chắc , chín chắn trước khi bước vào tình yêu , có một gia đình của riêng mình . Do đó sự nghiệp là quan trọng , không tiền bạc , không địa vị tình yêu sẽ không đẹp như ta tưởng tuợng ban đầu . Cha mẹ tôi là một điển hình sinh đông , với tình yêu mười mấy năm dài chiến tranh nhung chỉ sau mười năm sống cực khổ , mẹ tôi đã bỏ đi vì không chịu được cảnh nghèo . Chua chát lắm bạn à . Từ nhỏ cả ba anh em tôi đều bị ám ảnh bởi đièu đó > Tiền bạc không mua được hạnh phúc nhưng tiền bạc giúp vun đắp hạnh phúc . Thời đại một túp lều tranh , một quả tim vàng chỉ còn là cổ tích , bụng đói thì không thể yêu và cũng không thể dẫn người yêu đi chơi với cái túi rỗng không. Đúng không các bạn ???
  8. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Tình cho không biếu không,còn khuyến mãi nữa chứ.Còn chần chờ gì nữa mà không nhào vô.
    Không biết cái cô gái đó,hay là bác nhà ta có vấn đề gì không nữa?
  9. ladidas

    ladidas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    To Muadongxaxam:
    Tình yêu đâu phải lúc nào cũng triệt tiêu sự nghiệp nhỉ? Từ hồi còn học cấp III, có anh chàng nọ vì yêu mình (đơn phương) và chắc cũng vì tự ái học dở hơn mình, nên đã quyết tâm thi vào ĐH Kiến trúc. Giờ thì hắn đã là nhà thầu, dưới tay có một đám lính, dĩ nhiên là giàu hơn mình...
    Rồi đến anh người yêu đầu tiên, học lực trung bình khá, suốt ngày ở trong ban nhạc và đội bóng đá của trường. Thế rồi yêu nhau, năm sau đạt loại giỏi và được học bổng, chỉ có điều nhiều hôm phải bỏ ăn chơi với đội bóng (tình nguyện thôi nhé).
    ...
    Người iu thứ hai, đã tâm sự, tham khảo ý kiến của mình rất nhiều cho ý tưởng của công ty trong mơ, cho đến tận bây giờ cũng vậy, khi công ty trong mơ đã thành hiện thực, và hắn đã có gia đình, có con...
    Chỉ có mình, qua 2 cuộc tình mà vẫn không khá lên được mấy. Chỉ thấy mệt người. Biết đâu triết lý của bạn lại đúng...
  10. thichdulich

    thichdulich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    To Muadongxaxam:mình nói thì chắc cũng như các bạn kia thôi! Nhưng HÃY LÀ CHÍNH MÌNH! Good luck!
    Ai nói câu này đấy "Sugar you you go, sugar me me go." nghe sến lắm! Nghe như one dollar u come, no dollar u go !
    Thân ái !

Chia sẻ trang này