1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu gì thế này ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muadongxaxam, 10/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cold_heat

    cold_heat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Bạn không nghĩ là cô bạn Trâm kia đáng ghét là được rồi. Tôi cảm thấy bạn cũng là một người dễ mến đấy chứ. Nhưng có vẻ bạn quá bi quan về tình bạn, về tình yêu. Tôi nghĩ rằng bạn thân là những người bạn không thể thiếu là đúng rồi, nhưng còn những người khác không có cũng chẳng sao như bạn nói là sai rồi. Những người bạn khác, trong một lúc nào đó, họ sẽ là ân nhân của mình.
    Con gái thường là dễ ?ohiểu nhầm?. Bạn kể về mối tình cũ của bạn cho cô ấy nghe, rõ ràng cô ấy sẽ nghĩ rằng bạn rất tin vào cô ấy nên mới đem những chuyện như thế ra tâm sự, mặc dù bạn đã ?ocảnh báo? với Trâm là đừng hy vọng. Nhưng đúng là nếu trong hoàn cảnh của bạn thì thật sự khó xử. Hiện tại, nhờ người bạn thân của bạn mà cô ấy đã nhận ra, bạn cũng nên vui mừng chút ít. Cô ấy nói đúng, một người trong hoàn cảnh như vậy, lại mang tiếng là tự tử không thành, người ta sẽ rất mặc cảm. Nếu bạn bè xa lánh, đặc biệt là bạn, thì có thể cô ấy sẽ làm một hành động nào đấy không hay nữa. Thế nên bạn cứ nói thẳng cho cô ấy biết, nếu cô ấy muốn bạn là 1 người bạn bt, đừng chờ đợi hay quan tâm chăm lo cho bạn quá nhiều như ngày trước, cứ đối xử với bạn như những người bạn khác của cô ấy. Còn nếu không thì sẽ không tồn tại mối quan hệ gì giữa bạn và cô ấy nữa. Chắc chắn cô ấy sẽ đau khổ, nhưng ?omất lòng trước, được lòng sau?. Vì bạn không yêu Trâm, nên bạn thấy rắc rối. Chứ nếu bạn đã tìm được một người bạn thực sự yêu, và người đó cũng yêu bạn, thì mọi thứ ngược lại hoàn toàn. Chắc bạn yêu rồi nên bạn biết điều này hơn tôi ! Chỉ vì bây giờ bạn chịu quá nhiều sức ép, nên bạn thấy vậy.
    Hoàn cảnh của bạn cũng thật buồn. Tôi nghĩ cũng vì thế mà bạn phấn đấu hết mình cho sự nghiệp như vậy. Nếu bạn đã thấy là mình quyết định đúng, hãy cứ làm. Chúc bạn thành công, và chúc bạn sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình !!!
  2. KimSoYoen

    KimSoYoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    bạn bị ảnh hưởng quá nhiều từ gia đình mình đấy; không phải đàn bà ai cũng như vậy đâu bạn ah; bạn cũng là người quá cố chấp trong tình yêu; tiền bạc địa vị là quan trọng---> tât'' nhiên; nhưng bạn vẫn phải cần tình yêu;người yêu sẽ sát cánh cùng bạn, giúp đỡ động viên bạn rất nhiều; bạn sẽ thấy hạnh phúc, do đó sẽ có thêm nghị lực để bước vào cuộc chiến....trường kỳ.
    còn về Trâm;tôi cũng chả có j để nói; tôi ghét nhât những con người yếu đuối; ngốc nghếch như vậy; yêu phải xuất phát từ sự rung động con tim chứ không phải là sự thương hại hay bất cứ cái j khác; bạn không yêu Trâm thì dứt khoát là đúng rồi; không nên để cô ấy hy vọng cũng đúng nhưng.....nói thật là bạn hơi tàn nhẫn nếu không muốn nói là quá tàn nhẫn; hix; bạn nên đến thăm cô ấy một lần(vài lần cũng được) bạn nên giải quyết triệt để nhưng hậu quả mà bạn vô tình gây ra (năm1); là một người đàn ông thực thụ bạn hãy giúp cô ấy lấy lại thăng bằng trong cuộc sống;
    bố me. thương con là đương nhiên; hix; bạn cũng không nên vì ghét ông bố mà lại ghét lây sang Trâm (trâm vô tội mà....)
  3. keepsmile

    keepsmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bạn dứt khoát nói KHÔNG với Trâm khi con tim bạn không rung động<== rất đúng.
    Nhưng bạn cũng là người rất tàn nhẫn đấy, có lẽ bạn chưa từng đau khổ thật sự trong tình cảm? hoặc bạn quá trẻ nên không biết đến nỗi đau là thế nào? Giữa người và người ngoài tình thân ruột thịt, tình bạn, tình yêu, đồng nghiệp,.. còn 1 thứ nữa là TÌNH NGƯỜI. Dù cô ấy có yếu đuối đến đâu nhưng tình yêu của cô ấy đối với bạn đã làm hại bạn chưa?tình yêu đấy có sai ko?
    Bạn tự hỏi bản thân bạn xem bạn có TÌNH NGƯỜI với người ta không?
    Nói KHÔNG có rất nhiều cách, chọn cách nào nói để tránh được sự thương tâm cho người khác?Trong cuộc đời rồi sẽ đến lúc bạn bị tổn thương, lúc đó bạn sẽ biết cảm giác như cô gái tên Trâm này đang trải qua.
  4. muadongxaxam

    muadongxaxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Sự quan tâm của các bạn làm tôi rất cảm động . Thì ra con người không hẳn vô tình với nỗi khổ của nhau .Chuyện của tôi và Trâm chỉ là câu chuyện tình yêu đơn phương và tôi luôn nghĩ dứt khóat là tốt hơn cho cả hai bên , tôi lẫn Trâm . Còn 1 năm rưỡi nữa là ra trường , xảy ra chuyện gì cũng là không tốt cả .
    Có thể tôi còn quá trẻ và quá thờ ơ với nỗi đau người khác nên mới đối xử như thế với Trâm .Chuyện riêng tư cũng không muốn nói làm gì song vì chúng ta không hề biết nhau , nếu có đọc những dòng này cũng không biết tôi là ai , chẳng có gì phải ngại. Tôi không chấp nhận đuợc tình cảm của Trâm vì nhiều lẽ , mất lòng tin vào tình yêu , trâm không thích hợp và hơn hết là tôi không thể yêu ai khác ngòai cô bạn thân mười mấy năm dài . Trước đây tôi từng thử yêu một người khác nhưng rồi nhận ra mình đã sai lầm . Tình yêu không thể lấp đầy bằng một tình yêu khác huống gì chúng tôi đã quá gắn bó , quá thân thiết suốt 15 năm . Mọi vui buồn , suy sụp nhất đều cùng chia sẻ , tôi cứ nghĩ là tình anh em , bạn hữu nhưng chuyển thành tình yêu lúc nào không hay . Mãi tới lúc , nhỏ bạn thân có người yêu , mới đau xót nhận ra mình yêu nó nhiều quá , đến nỗi bây giờ không thể yêu ai khác nổi.
    Bạn KIMSOYOEN trong một cuộc trò chuyện đã khuyên tôi cố quên cô ấy để yêu lại . Nhưng làm sao quên được những kỉ niệm đã trở thành máu thịt , là hơi thở. Khi tôi buồn chỉ có bạn bè , gia đình là một khái niệm xa lạ . Tôi mệt mỏi thì nương tựa vào bạn bè , không có họ tôi đã trở thành thứ gì không biết nữa . giờ ôti không thể phá vỡ tình bạn thiêng liêng ấy bằng một lời nói " Yêu" đơn thuần vì tôi biết sẽ làm tan vỡ tất cả những gì mình dày công vun đắp . Tôi có thể nhẫn tâm , có thể thủ đọan với bất cứ ai nhưng không thể làm tổn thưong bạn bè mình . trong một cơn say , tôi đã lỡ bày tỏ một lần để sau đó là một hố sâu được đào lên giữa cả nhóm , khó khăn lắm mới trở lại được như lúc đầu , sẽ không boa giờ có lần thứ hai.
    Tôi đã cho mình ít nhất là 6 năm để có thể quên , giờ 3 năm rồi mà tình yêu đó vẫn còn tồn tại .Tôi chưa muốn đón nhận một tình yêu nào khác , giả trá để sau đó khổ mình và khổ cả người . 20 tuổi , còn quá trẻ , còn quá nhiều điều phải làm hơn là chuyện yêu đương , thậm chí không có tình yêu cũng được . Bạn xuânđônng nói rằng "Tình cho không biếu không,còn khuyến mãi nữa chứ.Còn chần chờ gì nữa mà không nhào vô.
    Không biết cái cô gái đó,hay là bác nhà ta có vấn đề gì không nữa?" , vâng có lẽ tôi có vấn đề thật song sau khi "nhào vô "rồi tôi sẽ được gì hay còn hổ thẹn với mình hơn . Không lẽ con người không thể có tình yêu thật sự ...........
    Xin lỗi các bạn , tôi mệt quá , ăn nói lung tung , mong các bạn đừng chấp .............

Chia sẻ trang này