1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu giống đồ thị hình Sin?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ashleethai, 20/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ashleethai

    ashleethai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu giống đồ thị hình Sin?

    Đồ thị hình Sin có chu kỳ lên xuống, cứ lên đỉnh rồi lại xuống đáy! Tình yêu của mình cũng giống như thế, có những lúc cảm thấy thật sự hạnh phúc, cảm thấy mình được quan tâm thật nhiều. Nhưng có những lúc cảm giác như mình bị bỏ quên, ko biết mình bị trôi xuống hàng thứ mấy trong số những mối quan tâm của anh. Mới cách đây 1 tuần thì ngày nào cũng gặp nhau, ngày nào cũng gọi điện, lúc nào cũng là những chuyện vui, những câu nói đầy yêu thương. Rồi tự nhiên ko goi điện j cả, mất hút từ sáng đến chiều, mình gọi điện thì toàn thấy tắt máy đi ko nghe (bt anh vẫn nghe hoặc tắt máy đi gọi lại), mãi đến tối mới gọi điện cho mình, nói là cả ngày hôm nay bận quá, rồi sau đó, 1 tuần liền, chẳng gặp nhau, gọi điện thì cũng ít đi, cũng chỉ vài câu hỏi ngắn ngủi.
    Ừ thì mình vẫn biết là anh bận, nhưng chẳng lẽ ko có mấy phút để gọi điện cho mình sao? nhiều lúc làm mình lo quá ko hiểu a có gặp chuyện j ko, gọi điện đến thì lại tắt đi hoặc ko liên lạc đc. Cũng chẳng phải lần đầu như thế, dù mình luôn biết là ko có chuyện j đâu, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng, làm việc j cũng ko yên.
    Giá mà anh gọi cho mình 1 tẹo, để biết là anh vẫn ổn và nghĩ đến mình! hik.
  2. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    cẩn thận ko là nó yêu mấy pé một lúc đấy pé khờ à!
  3. ashleethai

    ashleethai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Có muốn cẩn thận cũng chẳng được, chẳng lẽ lại thuê thám tử? Anh giai chị gái nào kinh nghiệm chỉ cho em với!
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    nếu nó chăn nhiều bé 1 lúc thì sao lại đi tắt máy làm gì? Cái chính là liên tục quá rồi nên cần nghỉ ngơi.. . Bạn cũng tranh thủ chat làm quen với các anh khác đi.. chứ có người yêu mà như ko có thì thà ko có như tớ còn hơn.. he he
  5. tamsha

    tamsha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, cũng phải tìm hiểu đấy lý do của việc tại sao lại giảm sút cường độ quan tâm đấy. Bạn thử xem công việc của anh ấy thế nào, so thời gian này với thời gian trước kia, rồi cũng nên quan tâm tới những mối quan hệ của anh ấy. Không phải là mình tò mò hay thích quản lý v.v.. đâu mà chỉ là để hiểu rõ thêm tâm trạng của người yêu mình thôi. Nếu anh ấy bận thật thì bạn cũng nhẹ nhàng yêu cầu là vì yêu nhau nên bạn rất muốn biết anh vẫn đang khoẻ và không gặp vấn đề gì cả=>> anh ấy nên dành vài phút cho bạn mỗi ngày.
    Tớ rất hiểu tâm trạng của bạn vì cô bạn của tớ cũng đang rơi vào tình trạng của bạn (và kết quả là hoá ra anh chàng vẫn đang còn vương vấn với ex - gf). Tuy nhiên đó chỉ là 1% rủi ro . Chúc bạn may mắn!!
  6. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    thật là 1 cô gái đáng quý!nhưng anh chỉ khuyên em nên cẩn thận thôi!con gái như em bây giờ cũng hiếm lắm fải biết giá trị của mình em nhé!
    chứ tầm này ông ăn chả thì bà ăn NEM nhé
    hị hị đề cao cảnh giác em nhé.nói tóm lại là trong chăn mới biết có rận nhưng vẫn fải đề cao cảnh giác .ah thử xem nó còn yêu em không???đi chơi với anh rồi kể cho nó nghe chẳng hạn .
  7. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Cứ vứt cái ảnh lên đây là ok ngay ý mà, keke
    @boy: kinh kinh, tranh thủ đong đưa con nhà người ta đấy phỏng? Hèn gì, Kre nói Ben cũng hok hiền lành gì
  8. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Bọn con trai là thế. Nên mừng vì mình còn quen được 1 người bận rộn, chứ quen nhằm kẻ ăn ko ngồi rồi suốt ngày hẹn hò thì chết ấy. Đừng lo lắng, con trai có kiểu yêu riêng của con trai mà.
    Được FJX sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 20/03/2006
  9. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    nghĩa nộ òi!thôi vìa nhà ngoan đây!hu hu
  10. ashleethai

    ashleethai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cũng hay đấy anh nhỉ, để em giả vờ thử xem co còn quan tâm nữa ko nhé hihi, cũng buồn cười là mỗi khi goi điện cho em mà thấy em ko ở nhà, lại ko báo trước là em đi đâu là cụ ấy có vẻ ko vui, có vẻ hơi gia trưởng quá nhỉ? thế mà đến lúc cụ ấy đi thì cũng chẳng nói với em, chỉ nói là anh đi có việc, thế mới chán chứ. Em cũng chẳng muốn làm căng thẳng mọi chuyện lên để làm j, hồi trước cứ mỗi khi có chuyện là e lại đòi chia tay, rồi bị anh ấy quát cho 1 trận lại im thin thít, nực cười thật. Ko phải em hiền quá để anh ấy bắt nạt đâu, chỉ vì khi 1 ng cáu lên thì 1 ng phải nhịn thôi, cả 2 mà căng thì đứt phựt ngay. đợi đến lúc nào anh ấy hết cáu thì em cáu bù, hìhì

Chia sẻ trang này