1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu giống đồ thị hình Sin?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ashleethai, 20/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Bọn con trai là thế. Nên mừng vì mình còn quen được 1 người bận rộn, chứ quen nhằm kẻ ăn ko ngồi rồi suốt ngày hẹn hò thì chết ấy. Đừng lo lắng, con trai có kiểu yêu riêng của con trai mà.
    Được FJX sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 20/03/2006
    [/QUOTE]
    Đồng ý với ý kiến của FJX,nhưng không chắc phải là kiểu yêu riêng đâu,có lẽ cũng cần phải biết cân bằng tình yêu và công việc.Với người đàn ông thì xây dựng tương lai cho mình và người ấy cũng chính là mình đang thể hiện tình yêu đấy chứ.
    Hồi còn đi học,Thầy giáo mình cũng thường bảo :cuộc sống là một đồ thị hình sin(mình là dân điện tử viễn thông mà),hồi đó không tưởng tượng ra thế nào cả.Giờ lâu lâu ngẫm cũng đúng,không hạnh phúc nào không phải chịu chút khó khăn,giày vò,đau đớn ;mà có khi chính những thăng trầm đó lại tạo nên giá trị của hạnh phúc,chính xác hơn là nó chính là hạnh phúc đấy.Cố lên bạn,đừng vì chút khó khăn mà lo lắng ,sờn lòng nhé(có khi có cái để mà lo lắng,có người để mà lo lắng,chăm sóc cũng là hạnh phúc đấy)
  2. camellia0906

    camellia0906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    " Tình yêu" của bạn giống hệt mình. Cái từ "ty" mình fải để trong ngoặc kép bởi mình đã wá mệt mỏi với nó rồi, và mình đã quyết định chia tay với cái "ty" đó. Bạn biết ko, " ng yêu" mình cũng có cái kiểu Bận giống như ng yêu bạn như đúc. Có lúc thì ngọt ngào lắm, nhưng rồi tự nhiên cả ngày ko nt, ko goi diện, hỏi thì bảo là a "bận" wá ( cứ làm như chỉ có mình ông ý bận còn tất cả ng khác ko bận ko =, nghe mà tức lộn ruột). Mình cũng đã từng tin như bạn, tự nghĩ hộ cho ông ý là ù thôi công việc của ông ý có nhiều việc wá, ko nên ích kỷ đòi hỏi ng ta lúc nào cũng fải nhớ đến mình. Thế nhưng nhiều lúc mình có cảm giác mình chả là cái j quan trọng với ngta cả, bởi vì khi ng ta có bạn bè rủ đi hay công việc thì ng ta ko hề nhớ tới mình, nhưng chỉ khi ngta hoàn toàn rảnh rỗi mới tìm đến mình. Mình cứ như là chỗ "giải trí" của ng ta vậy. Cứ nghĩ đến điều đó mình thấy tủi thân lắm. Nhưng rồi cũng bỏ wa. Thê rồi đến 1 ngày buổi tối muộn ( k 10h) ông y wa nhà mình( thực ra là vì mình bảo đèo thằng e họ mình đến chơi nên ông ý mới đến). Tối đấy ông ý bảo bận đi ăn đầy tháng con ông anh nên ko đi chơi với mình đc, khi nào về ông ý đến. Tối đấy ô ý đến minhf vô tình đọc tn của ông ý thì fát hiện ra là trong outbox có mấy cái tn viết cho con khác theo kiểu " A hẹn chúng nó k 7h, có muôn ko e?" nhưng trong inbox thì ô ý đã xoá hết những tn đứa đấy gửi đến. Lúc đấy quả thực mình ko ngờ........Thế mà lúc mình hỏi là sao sáng a ko nt cho e thì ôy bao la sáng a bận wa ko nt dc. BẬN thật sao? BẬN mà vẫn có thể nt cho con kia đến 6, 7 cái tn mà ko thể nt cho mình dù là 1 cái sao?????????????
    Tớ đã hỏi, đã thắc mắc nhưng ô ý luôn cho rằng tớ wá trẻ con, luôn nhõng nhẽo mấy cái vớ vẩn đấy, giọng ô y nói với tớ theo kiểu là a bận thế e fải thông cảm cho a chứ, rồi cứ lamh như mình rỗi hơi lắm lúc nào cũng kiểm soát ô ấy vây.
    Tớ xin khẳng định là tớ ko hề kiểm soát ô ý tí nào vì thực ra kiểm soát bọn con trai đâu có hay ho j chứ. Thế mà lúc nào ô ý cũng nghĩ tớ là ko hiểu cho ô ý. Hiểu ntn đây, fải thông cảm cho a là a bận wá a ko nt cho e dc nhưng a vẫn nt cho con khác đc chú j? Fải hiểu là lúc nào a thích đi chơi, gọi điện cho e thì gọi còn lúc a BẬN những " việc khác của a" thì a ko cần fải quan tâm tới e chú j? Nên hiểu như thế hả anh???????
    Thế rồi mình giận ô ý, mọi lần giân nhau là khi về ô y gọi điện cho mình luôn, nhưng lần này thì ko hề gọi điẹn hay nt, thậm chí thái đọ của ô ý còn như là chính mình mới là ng có lỗi vậy. Thật sự mình đã wá mệt mỏi với cái "ty" đó rồi. Đã mất lòng tin vào ng yêu thì sao có thể tiếp tục yêu và coi như ko có j chứ? ko thể nào. mình ko chấp nhận cái kiểu BẬN wá đáng như thế đc.
    Thử hỏi các bạn trai trong này con trai có fải BẬN như thế ko??????????????????
  3. ashleethai

    ashleethai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Uh, mình cũng đang bối rối lắm, ko hiểu là bận kiểu j. Mà có bận thật thì cũng ko thể lấy đấy làm lý do được. Ở hoàn cảnh như bạn, tuy có đau lòng khi biết được sự thật, nhưng mình thấy ko biết còn tồi tệ hơn. Mình cũng muốn biết lý do lắm, chứ cứ ngồi suy diễn thế này còn mệt hơn!
  4. camellia0906

    camellia0906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật là cái kiểu mập mờ nửa tin nửa ko thế này bực mình lắm. Mình ko chấp nhận cái cảm giác đó, nó khó chịu kinh. Thế cho nênmình mới quyết định chia tay. Dứt khoát hẳn cho đỡ mệt. Con gái khó mà biết đc con trai nói dối ntn.
  5. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    anh vẫn giữ lời hứa đấy đi thì nt Y! nhé hi hichẳng lẽ em kém tự tin đến thế sao???
  6. cunconcuame261

    cunconcuame261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang trong tình trạng này. Cũng mệt mỏi và đau đầu lắm muốn dứt ra rồi nhưng lại cảm thấy tiếc. Hồi trước thì k thế đâu nhưng lần cãi nhau này thì mình cảm thấy wá mệt mỏi và có lẽ người ta cũng thế. Mình đã cố gắng làm lành rồi nhưng người ta cứ như là k thấy ý. Rủ đi chơi thì kêu anh mệt, anh có việc. Biết là chẳng có người khác đâu nhưng mà cảm thấy tủi thân và nản thật sự. Có lẽ người ta cũng mệt rồi.
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    đồ thị hình Sin nhưng mà chu kỳ điều hoà còn dễ chịu chứ còn biến thiên loạn tùng bậy thì mệt lắm.. hic nguời k yeu bao giờ là nguời suớng nhất... vô tư
  8. ashleethai

    ashleethai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    hihi, nếu ko yêu là sướng nhất thì ai muốn đâm đầu vào yêu để làm j, cái j cũng có 2 mặt của nó, yêu thì đau đầu, mà ko yêu thì nhiều lúc cũng buồn lắm chớ, chạnh lòng lắm khi thấy người ta có đôi có lứa, còn mình vẫn thui thủi 1 mình. Biết là bạn bè luôn ở cạnh, nhưng ko thể thay thế người iu đc!
    Mình đang thử 1 tuần ko chủ động gọi điện thoại trước nữa, hôm nay là ngày thứ 2 rùi, người ta vừa gọi điện bảo mình bận rộn quá, chẳng thấy gọi điện j cả, chẳng lẽ mình lại bảo : thấy anh bận nên em cũng bận...
    Bận là một lý do củ chuối nhất!!!
  9. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    pé khờ đáng iu!bận??bận cái j??bận đi chơi với mí 1 pé khác à???
    mà theo như quan điểm của em chắc là YÊU để lấp khoảng trống.thấy người ta có mình cũng có"nên nó méo mó "mà méo mó còn hơn ko?? em nhờ!
  10. ashleethai

    ashleethai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    anh ơi yêu mà chỉ để lấp khoảng trống thì chẳng mấy chốc lại thay miếng vá mới! Có người thế này, có người thế khác, mỗi người sống theo cach riêng của mình, người khác yêu thế nào em ko care, em chỉ biết là em ko muốn lãng phí thời gian và phung phí tình cảm của mình.
    Có người nói với em rằng với người iu của mình thì kiên quyết phải giấu (thế mới gọi là người iu dấu ơi) còn với những cô mình thích thì nói thật ra là anh có người yêu rồi, nhưng anh rất muốn ở bên cạnh em, và kiên quyết ko dẫn cô này về nhà gặp bố mẹ vì bố mẹ biết cô kia rồi (pó tay).
    Trưa nay sau khi nói được mấy câu, ng ta nt nói rằng : dạo này em khác nhỉ! em đã nt lại cho người ta "...lý do bận để ko gọi điện thoại em thấy không hợp lý, và nếu a cho rằng việc anh làm em ko cần biết là đúng thì em ko còn j để nói nữa, như thế đủ biết tình cảm của anh với em ntn. E ko muốn kiếm soát anh, e chỉ muốn quan tâm, chia sẻ..." ... đến giờ vẫn chưa thấy hồi âm! Không biết mình đã làm đúng hay sai, chỉ biết rằng ko thể im lặng mãi được.

Chia sẻ trang này