1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU GIỮA CHÀNG TRAI VIỆT VÀ CÔ GÁI NHẬT.......

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi Banker, 08/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện buồn quá. Banker này, năm mới sắp đến rồi, hãy gửi cho nàng bài hát "Auld Lang Syne" đi. Dù sao thì cũng vẫn có thể giữ lại tình bạn được mà, for the sake of the olden days - phải vậy ko:
    For auld lang syne, my dear
    For auld lang syne
    We'll take a cup of kindness yet
    and days of auld lang syne"
    Chúc vui.
    Alcatel - một người cũng yêu nước Nhật vì ... một người Nhật :-).
    I love therefore I am
  2. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Nước Nhật xa quá, mà 5 năm rồi..... thứ ba tới người con gái Nhật ấy sẽ qua Paris?
    Quen nhau đã là hạnh phúc, dẫu không trọn vẹn cũng đủ để nhớ về nhau......
  3. horahoramae

    horahoramae Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2012
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    hãy coi nó như là một tình yêu đẹp.Bởi vì chỉ không có được nhau mới nhớ nhau ca cuộc đời thôi.Hãy tin rằng đó là định mệnh dành cho bạn.Và hãy trân trọng điều đó bạn nhé!

Chia sẻ trang này