1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu giữa Ỉn và Ỉn.....liệu có trọn vẹn !?

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi haibinh2911, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chủ quan quá !
    Looking
  2. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết rằng bằng tuổi nhau có rất nhiều thuận lợi để đi đến tình yêu vd:
    - Cảm thấy hợp rơ trong mọi câu chuyện phiếm.
    - Có thể dễ dàng hiểu được cảm xúc của nhau. (ít nhất có thể).
    - Dễ dàng gặp được nhau.
    Thế nhưng để đi đến một chuyện Lâu Dài thì... e rằng... không nên. (hic... nói ra điều này sao đau lòng quá nhưng sự thực là vậy). VD:
    - Con gái thường có suy nghĩ chín chắn hơn con trai bằng tuổi rất nhiều. (cái này tui trích dẫn từ một tờ báo KH).
    - Khi 2 người đạt đến số tuổi 40 thì người phụ nữ ... không còn như xưa nhưng người đàn ông thì vẫn phơi phới tuổi xuân => chắc chắn không hạnh phúc (cái này tui được giáo huấn bởi người từng trải) Chỉ có vài dòng muốn tham gia. Cám ơn đã đọc.
    "I am the best of the best" (Man In Black)
  3. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Hê hê...wildgirl cũng đồng ý và hông hề phủ nhận ý nì của you, nhưng mè....you có bít tại seo mè đàn ông ở cái tuổi 40 họ dzẫn còn phơi phới như you nói hông? Tại dzì họ là đàn ông á! Đàn ông thường đâu có wan tâm đến chuyện nhà như phụ nữ đâu?! Đàn ông nói cho cùng có nhìu cơ hội tiếp xúc với mọi người ngoài xã hội hơn là phụ nữ. Dzì dzậy mè...để wildgirl cũng...bắt chước you mè...dzí dzụ một cái nha!...Chẳng hạn như...hôm ni, trong nhà có chuyên bùn, lục đục gia đình, thía là cái...thèng đàn ông í...bùn bực, bỏ nhà đi...nhậu cùng bạn bè đồng nghiệp luôn! Rùi trong những lúc như thía, đàn ông mí phát hiện ra: Ôi cuộc đời seo đẹp lạ!...Dzậy thì cớ gì ta phải bùn chán chứ?!... Vậy đó, đàn ông là thế, còn phụ nữ ở cái tuổi nì hả? Chà chà...nào là con cái đang ở tuổi trưởng thành, bổn phận làm mẹ thì hông lo seo được? Ba chúng nó đã vậy, chẳng lẽ mình cũng bỏ mà về nhà mẹ ruột hay...đi chơi đâu đó như..."ổng" seo? Dzậy thì còn gì là nề nếp gia đình nữa?...Trong nhà có lửa, thì cần phải có đồ chữa lửa chứ? Chứ...phụ nữ mà...châm dầu dzào lửa là...khỏi phải chê luôn á! Hihihi...Dzậy mí bít, đàn ông và phụ nữ, ai có thể kiềm chế, giải wuyết được chuyện gia đình êm xuôi hơn á!...Bảo vệ được hạnh phúc gia đình, đa số cũng do phụ nữ mang lại mà thui... Mà nói cho cùng, theo wildgirl thì...đàn ông hay phụ nữ gì cũng dzậy cả, đến cái tuổi 40 gì đó thì...hình như ai cũng..."phơi phới" cả mừ! Dzậy các nhà tâm lí học, chúng ta mí có thể công nhận rằng: Đây là thời điểm "hồi xuân" của con người á!...
    Í mè...mèn đéc ui...! Hình như wildgirl lo..."tán" cái nì từ nãy tí giờ nên...hơi lạc đề so với nội dung của topic rùi thì phải?! Túm lị thì...wildgirl cũng thí rằng: Chuyện tình củm hông hề có phân biệt tuổi tác. Hihihi...Bằng tuổi hay hông bằng tuổi cũng hông là dzấn đề đáng nói trong chuyện tình củm nam nữ cả! Có điều...một khi đã xác định được mức tình củm của mình dành cho đối phương, cũng như đối phương dành cho mình tốt đẹp đến mức nèo rùi thì...việc phát triển nó, bảo vệ được nó mí là wan trọng á!

    Ngày tình iu tìm đến chúng ta, em nào đâu có hay...

    Được wildgirl832003 sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 11/04/2003
  4. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Chí lý !!! Phải nói zằng ai cũng công nhận - Tình yêu là không khoảng cách.
    "I am the best of the best" (Man In Black)
  5. Cay-cot-den

    Cay-cot-den Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Mọi người muốn túm lại è ! thế thì tui túm dùm cho hén : ...
    Nơi ni ... tại cái chuồng ỉn .... có bầy ỉn ..... nói chuyện chú ỉn ỉn ỉn cô ỉn ..... nhưng mọi người có bít ko .... ở đây chả có ai đã từng ỉn ỉn ỉn !!! thế mới nói ..... người mù thì hay khen vũ trụ vĩ đại và đẹp đẽ ...... ỉn tui cũng hết bít seo lun. ....
    lethanhchuong@yahoo.com
    AOL :meetthinksad
    4 bis Phan Văn Trị BT
  6. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu gì cả !
    Còn chuyện ỉn với ỉn,tớ cho là....ok ! ]
    Baby,let me not live a life that's way too free,hihihi...
  7. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    tuổi tác đâu thành vấn đề... ba tui sinh năm 58... má tui sinh năm 52 ==> không thành vấn đề!!!
  8. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ko biết mọi người thấy sao, chứ M thấy con trai tới tuổi này vẫn còn con nít hơn con gái nhiều. Bạn bè M thấy đứa nào cũng siêng ăn, lười làm, hay phê bình cả. Tóm lại là có thể ra oai với mấy em gái nhỏ, chứ toàn bị bạn cùng tuổi sai vặt, "dặn dò, dạy dỗ" thôi M thì ko anti chuyện bằng tuổi, nhưng khó mà tìm được ai suy nghĩ chín chắn hơn mình để tin cậy được lắm.
    http://www.vnntu.com to you I belong
  9. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Ơ kìa, "em" cũng ở đây cơ à :-)
    Nếu "em" nói thế thì kiếm cái thằng hay sai vặt, "dặn dò, dạy dỗ" mấy thằng bạn cùng tuổi là đủ tiêu chuẩn rồi :-)
    Bàn tay cũng có ngón ngắn ngón dài mà phải ko "em", đừng quơ đũa cả nắm thế chứ :-p
    .:: If you can understand the me than I can understand the you ::.
  10. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, hôm nay là lần thứ hai vào gia đình 83 đây. Sweet thấy trong vấn đề nhạy cảm nì thì cũng khó nói lắm ạ. Trong tình yêu thì không có khoảng cách phân biệt, nó thuộc về con tim mờ, khi nào biết thổn thức thì thánh cũng đành bó tay thui. Nhưng đôi khi Sweet thấy tụi bạn cùng tuổi sao mà còn con nít lắm, hình như mình "già" hơn nó thì phải.. Điều quan trọng là trong quan niệm của người con gái, hết 99 % yêu người mà mình kính nể, có cái gì đó để mình tin tưởng và tìm thấy sự chia sẻ, chở che. Vậy thì tình yêu giữa ỉn và ỉn có được lâu dài ko nhỉ, điều đó phụ thuộc vào bản lĩnh của mỗi người mà thui.
    Ừm, mà ở gia đình của sweet cũng hay nói về vấn đề này lắm, nhất là mẹ lúc nào cũng bảo quen người cùng tuổi sẽ khổ cho con gái vì phe ta sẽ chóng già hơn phe hắn, vân vân và vân vân...

Chia sẻ trang này