1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu hay chỉ là lấp chỗ trống ????????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kdrongviet, 17/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kdrongviet

    kdrongviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu hay chỉ là lấp chỗ trống ????????????

    Em và người tình cũ mới chia tay nhau được 1 tháng, bọn em yêu nhau 4 năm, tuy chia tay nhưng 2 đứa vẫn yêu nhau, xa nhau vì gia đình ....... cô ấy vào Nam theo gia đình, cách đây 7 tháng nhưng bọn em vẫn liên lạc vẫn yêu nhau nhưng cách đây 1 tháng em đã nói lời chia tay , em suy nghĩ rất nhiều, tốt nhất là giải thoát cho cô ấy, vì có níu kéo cũng chẳng được gì, chỉ làm khổ nhau, hy vọng cô ấy sẽ tìm được người bạn đời hạnh phúc !!!! hiện tại em có một cô khác, 2 đứa đã yêu nhau, em thật ko hiểu đó là tình cảm gì ? vì em mới chia tay được 1 tháng, nhiều lúc người yêu mới của em quan tâm đến em lại làm cho đùa óc em có sự so sánh và nhớ tới những hành động cử chỉ tương tự của người yêu cũ dành cho em ngày xưa !!! em đang rất lo sợ, em rất muốn quên đi hình bóng cũ nhưng nó cứ hiện về tâm trí của em !!! em sợ rằng như vậy sẽ làm cho người yêu mới của em đau khổ, em cảm thấy rất có lỗi với người yêu mới, em phải làm sao đây các bác ?các bác cho em xin một lời khuyên được không ??????????????

  2. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Chà, hỏi thật bạn nghĩ mình yêu người nào? Bạn trả lời được ko? Hay bạn thấy bối rối trong một mớ tù mù?
    - Nếu bạn yêu người cũ nhưng bạn không muốn níu kéo, bạn muốn người ấy hạnh phúc bên người khác... thì bạn im lặng ra đi. Không hối tiếc, không đau lòng, không vấn vương... tgian sẽ giúp bạn quên maybe!
    - Còn người mới. Bạn không muốn có lỗi với người ta nhưng chính bạn đang làm người ta buồn đấy. Đừng so sánh người ta với người cũ, điều ấy tệ lắm!
    Tớ nghĩ điều bạn cần bây giờ là tgian. Vài tháng hoặc lâu hơn, suy nghĩ thật kỹ tình cảm của mình. Bạn đang cần nghỉ ngơi. Bạn không cần thuốc bổ, càng không phải là thuốc giảm đau. Hãy để tình cảm ấy bão hòa rồi bạn sẽ biết mình thật sự cần gì
    Tin tớ đi, giờ tập trung cho 2 trận tối nay. Pháp, Ý hay Rumani sẽ đi tiếp
  3. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Chắc bác chủ topic chưa yêu người mới rồi.
    Tôi thích romania hơn. Pháp với Ý năm nay đá chán!
  4. TAdethuong

    TAdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chia tay thì tốt nhất là cần lặng lẽ 1 thời gian . Cứ lao vào cuộc tình mới như thế sau này tình cảm bị chai đấy
  5. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    chắc bác muốn lấp chỗ trống...đâu bác thử tâm sự với người mới...rồi giãn ra 1 thời gian ngắn xem thế nào....
  6. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    lúc đầu là tâm sự ,chia sẻ ,chuyện trò ,lấp chỗ trống rồi lâu lâu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén .
  7. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Lời khuyên bi giờ là cần có thêm thời gian để quên ex-girl đi đã. 1 tháng thì làm sao đã quên được mà yêu ngay người mới. Có lỗi với cả 2 girls.
  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Bố này mà là con gái thì chết dở
    câu trên vừa bọn em vẫn yêu nhau
    câu dưới thì lại tiếp và bọn em đã yêu nhau
    Nếu cảm thấy nhiệt thì cứ yêu em kia đê, cưới thì nó theo chồng ra Bắc có sao đâu
    còn em này cảm thấy yêu thì hẵng yêu chứ kiểu lửng lơ con cá vàng rồi khổ con gái nhà người ta
    Đàn ông là phải lấy đc người mình yêu
  9. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ yêu đi. Bác cảm thấy có lỗi tức là bác cũng có tình cảm với người mới rồi. Thời gian sẽ chữa lành tất cả mà. Sau này bác sẽ ko còn cảm giác đấy nữa đâu.
  10. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hic, nếu thế thì chỉ làm khổ người mới thôi, mà sao con trai toàn vậy nhỉ ??? Chia tay chưa bao lâu đã thấy tay trong tay với em khác rùi, sau đó vẫn còn kêu được

Chia sẻ trang này