1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU HAY CHỈ LÀ SỰ THƯƠNG HẠI ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi babo1609, 03/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babo1609

    babo1609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thanks, tôi không hề phật ý khi bạn nói bi quan thế vì bạn có lí của bạn. Có lúc tôi muốn buông xuôi tất cả, muốn xa rời cô ấy nhưng tôi không thể. Giờ đây tôi biết mình phải làm gì, mọi chuyện vẫn chưa nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, còn nước, tôi sẽ còn tát (nếu khô rồi thì đổ vào tát tiếp ).
    "Anh chịu được"... "Em sẽ cố".... nghĩa là sao nhỉ? Nghĩa là còn một chút hy vọng, thế nghĩa là còn cơ hội. Trong tình yêu, nhất cự li nhì tốc độ. Cự li thì quá xa, tốc độ thì 5 năm rồi. Nhưng tôi còn cơ hội, tôi biết rõ điều đó.
    "Em sẽ mãi là của anh"_ Cô ấy đã ôm tôi và nói như thế khi chỉ có 2 người ở bãi biển Nha Trang trong chuyến đi du lịch. Và cô ấy sẽ mãi là của tôi, dù sau này có thể chỉ ở trong tiềm thức. Ngủ ngon, cưng nhé . Anyway, cố gắng lên nào.... Hôm nay mình đã tươi tỉnh lên chút ít, tinh thần cũng khá hơn, tối qua ngủ ngon quá, đẫn 2 viên xeduxen không ngủ mới là chuyện lạ. Hôm nay chả cần dùng thuốc nữa. Đi ngủ đây, bb cả nhà. Có tin gì mới vào kể tiếp cho các bác nghe nhá
    To Bongxinh : Cảm ơn vì những gì bong đã viết, nó gíup babo lấy lại niềm tin rất nhiều. "babo = ngốc (tiếng Hàn đấy, nàng đã đặt cho tớ như thế). Ôi mình đúng là ngốc thật.
    Ngày mai trời lại sáng, em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên...(TCS)
  2. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Babo cố lên nhé! So với thời gian mấy năm trước thì tình hình với cậu là tốt đẹp hơn rất nhiều đấy chứ! Tớ đang nghĩ có lẽ cậu hơi bị ác cảm bởi câu "sẽ cố gắng" của cô ấy mà thôi! Tình yêu quan trọng không phải là từ lời nói mà là từ cử chỉ, hành động, ánh mắt . . . . Với lại các cụ có câu: "đẹp giai không bằng trai mặt" Cậu hãy cứ chân thành hết mình! Chắc chắn cô ấy sẽ cảm nhận hết được tình cảm chân thành của cậu và sẽ rất muốn đón nhận nó! "Mưa dầm thấm lâu" cũng là vậy mà. Khi cậu đạt được những gì mà cậu khó khăn lắm mới có được thì không thể phá vỡ một cách dễ dàng đâu! Một ngày nào dó cô ấy sẽ nhận ra được rằng sống không thể thiếu cậu! Hạnh phúc xây dựng trên nền tảng lâu dài mà! Gook luck!
    PS: Thà thức đêm còn hơn phải huỷ hoại mình bằng nhũng viên thuốc ngủ! Hy vọng cậu bỏ được cái thói quen dùng thuốc ngủ!
  3. HarmOniLover

    HarmOniLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghĩ về cách mà ta đối xử với những người con gái thích ta mà ta lại không thích người đó. Trong khi ta (một người đàn ông chân chính :-)) có thể tự hào mình đã cư xử rõ ràng để người con gái yêu ta không nuôi một ảo tưởng mà đi tìm hạnh phúc mới thì tại sao lại dằn vặt về cái sự người con gái ta yêu không đáp lại tình cảm? Họ càng cư xử đúng mực, không lợi dụng ta thì ta lại càng yêu họ... và như thế họ cũng xứng đáng được yêu, được tôn trọng lắm chứ? Cũng như người con gái yêu ta sẽ mãi tôn trọng ta sau khi họ tìm được hạnh phúc của mình.
    Hãy yêu nàng sao cho suốt đời này không phải hối tiếc vì ngày ấy đã để nàng đi qua cuộc đời ta dễ dàng như thế. Tột cùng của điều ấy là khi ta có thể mỉm cười thanh thản chứng kiến nàng tìm thấy hạnh phúc thật sự của đời mình. Người ấy có thể là ta, hoặc không phải là ta. Đó không phải là tiểu thuyết về lòng cao thượng mà là tận cùng của sự chân thành, không phải vì nàng... mà hơn hết là vì chính bản thân ta.
  4. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ, chuyện cậu mất cô ấy có thể vì cậu...vì 2 người ở bên nhau mà cậu không làm gì (đừng nghĩ tôi bậy, và ích kỷ).
    Tai sao những có những người con gái, yêu đương say đắm, mê muội những thằng đểu?
    Một người bạn tôi kể rằng, anh ta yêu rất nhiều, nhưng với một người con gái mà anh ta thích thực sự, đi chơi vơi nhau rất nhiều, một buổi tối, khi có 2 người bên nhau, mà anh ta không dám hôn, vì anh ta quá yêu, và sợ làm điều đó quá vội thì sẽ mất cô ấy. Nhưng sau đó cô gái ấy bực bội bỏ về, và sau buổi đó, thì mất nhau mãi mãi.
    Tôi đã đọc bài ?oNgười quân tử cuối cùng? trên trang www.tintucvietnam.com, khi cô gái nói ?oI want you?, nếu người đó vứt quách cái ?oNHƯNG lương tâm và trách nhiệm của một người đàn ông (lại là người đàn ông rất mực yêu em) tôi đã giữ cho em được vẹn nguyên?, thì anh ấy sẽ có người mình yêu suốt đời.
    Bản thân tôi, cũng đã hành động như cậu và kết quả thì rồi chúng tôi cũng không giữ được nhau. Chúng ta thường cầu toàn, nghĩ rằng mình làm điều tốt đẹp cho bạn mình, nhưng cuộc sống đâu có giống như những gì chúng ta nghĩ. Cái mà chúng ta được chỉ là một lời khen ?ongười quân tử? hay người tốt, nhưng lại mất đi người mình yêu. Bạn chọn cái nào giữa 2 điều trên?
  5. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một ý kiến, mình cũng nêu ý kiến của mình ra cho bạn tham khảo vậy. Có lẽ mình nói ra ý kiến của mình khi ở cương vị cũng là một người đi học xa nhà, xa tổ quốc.
    Khi đi xa, thường con người ta bị áp lực rất lớn vì công việc hay học hành, bị áp lực từ cuộc sống mới, cuộc sống mà ta bắt đầu làm quen, xung quanh là những người lạ, không hiểu phong tục, tính cách, ngôn ngữ của nhau, rất cô đơn và lạc lõng, mỗi ngày là một sự cố gắng, cố gắng để thích nghi , để sống tốt hơn, và thường lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi,nhất là thời gian mới sang ấy. Trong hoàn cảnh ấy, sự quan tâm của bạn làm cô ấy cảm thấy mệt mỏi. Cho dù bạn không quan tâm tới cô ấy nhiều thì cô ấy cũng thấy mình phải có nhiệm vụ quan tâm tới bạn, phải gửi mail, gọi điện cho bạn. Những điều ấy làm cho cô ấy thấy rằng có tình cảm ở cái thời điểm này là không thích hợp, nó không làm cho cô ấy cảm thấy yêu đời hơn mà ngược lại trở thành một gành nặng mà cô ấy cảm thấy không còn sức để mang theo.
    Đấy có lẽ là những diễn biến tình cảm mà mình nghĩ. Còn nên làm gì thì có lẽ bạn nên nói với cô ấy nghỉ ngơi một thời gian, xem 2 người như 2 người bạn thân, cô ấy không phải quan tâm tới bạn như là một người yêu. Bây giờ bạn nói nhiều với cô ấy có lẽ cũng chỉ làm cô ấy mệt mỏi thêm thôi. Theo như bạn nói và ý kiến mọi người thì có vẻ cô ấy yêu bạn, nếu như vậy thì chỉ cần 1 thời gian, qua cơn khủng hoảng này cô ấy lại trở về bên bạn thôi.
    Hy vọng ý kiến của mình có ích cho bạn, chúc vui !!!

Chia sẻ trang này