1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu hay là sự đấu tranh?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ht2005, 03/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ht2005

    ht2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu hay là sự đấu tranh?

    Khi yêu anh, em biết anh đã có chị ấy, cả em và anh, đến bên nhau bất chấp mọi thứ, chúng ta như nam châm hút lấy nhau.Để rồi sau đó,em về nhà và sống từng ngày trong ngóng trông và lo lắng.Em không biết là mình đang làm đúng hay sai, nhưng thật sự em rất yêu và mong anh.
    Em biết nói gì khi em đang làm một việc mà em không nên làm?Em có anh, có công việc, và anh ngày càng thu hút em vì tính hài hước, người lớn, và sự lo lắng cho em.Em yêu anh, anh biết không?Điều đó, trước đây em chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng em không biết chúng ta sẽ tiếp tục như thế nào và sẽ phải đối diện mọi chuyện như thế nào?Anh là anh, em là em, chúng ta có hai cuộc đời khác hẳn nhau, chúng ta không thể đi trên cùng một con đường sống, nhưng có lẽ chúng ta sẽ cùng nhau đi trên con đường sau này anh nhỉ?Em hi vọng, và em rất mong đó là sự thật, dù rằng hiện tại trong em, hai con người và hai tâm trạng khác nhau trong mọi chuyện.Em không biết em sẽ cố gắng như thế nào.Nhưng em tin là em sẽ không phải mệt mỏi trong cuộc sống vì em đã có anh.
  2. goup

    goup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp cho bạn....lại thêm một thiêu thân lao vào chuyện tình cảm 3 người...(thở dài)...sao phụ nữ dễ mềm lòng và....stupid như vậy nhỉ. Sao lại cứ tin vào lời đường mật của đàn ông rằng : anh yêu em, anh chỉ có mình em, rằng hãy tin anh....đại loại như thế...
    Thôi đi cô bé, đang bị thằng sở khanh nó lừa tình đấy, nó chỉ cần có cô bé là một nhân tố làm thi vị hoá cuộc sống thôi. Tôi là đàn ông , tôi hiểu mà. Này, lo mà tỉnh ngộ ra đi, đến khi nó chán chê hết rồi, con ong tỏ đường đi lối về, nó bỏ đi rồi thì đừng hòng mà lấy được tấm chồng đàng hoàng cho nhé.
    Chán thiệt, sao phụ nữ....stupid như thế?!
  3. ht2005

    ht2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn rất nhiều, chuyện này tôi hiểu rõ nhưng tôi vẫn cám ơn cuộc đời đã đem anh ấy đến cho tôi.Vì từ anh tôi học được cách sống cho riêng mình.Yêu hay không đối với tôi không quan trọng, tôi chỉ quan trọng cảm giác của tôi thôi.Còn tôi lúc nào cũng mong anh hạnh phúc.
  4. ht2005

    ht2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chị ấy gọi điện nói chuyện với em, em cũng rất quý chị ấy, chỉ vì em yêu quí anh, nhưng em không biết làm gì với chị ấy, anh và chị ấy là chuyện hai người phải giải quyết, sao lại đưa em vào chuyện 2người làm gì.Mà em cũng chưa từng được thấy ai ghen như chị ấy, mà càng ghen thì anh lại càng xa chị ấy hơn.Giữa hai người dù có thế nào đi nữa, tình cảm đâu có còn như xưa.Và liệu chị ấy có tiếp tục sống vui vẻ như xưa khi chị ấy tự đặt mình vào quá nhiều tình huống như thế không anh?
    Em cũng đáo để thật, em cũng là một đứa con gái thẳng tính, em cũng chẳng sợ gì mà không nói ra những điều mình nghĩ, nhưng em nghĩ khi cơn ghen đến người ta nói chuyện để tìm đồng minh, chứ ít ai muốn được dạy những điều như thế cả anh nhỉ?Mà anh cũng không nói được chị ấy thì em biết anh cũng chán lắm rồi, nhưng lúc như thế này em thương anh ghê cơ,em không biết làm gì để giúp anh nữa nhưng em nghĩ là một người phụ nữ như thế sẽ không phải là người trợ giúp anh về mọi mặt được.Sống nhạy cảm quá cũng không tốt anh nhỉ?Nhưng em biết cái gì cũng có hoàn cảnh của nó, chị ấy không sống được như em vì chị ấy đã chịu quá nhiều thiệt thòi, nhưng em cũng phải chịu thiệt thòi đấy chứ, có điều em luôn tìm cách vượt qua và vươn lên, còn chị ấy thì đem cái thiệt thòi của mình ra để tìm sự đồng cảm của người khác.Em cũng mong chị ấy cứng rắn lên, nhưng đúng như chị ấy nói, mỗi người mỗi tính cách, em làm sao khuyên được chị.
    Hôm nay thời tiết mưa rất nhiều, trời buồn,em lại càng nhớ đến anh, và càng mong là anh hãy vui vẻ lên, từ từ rồi tìm nút gút mà gỡ anh nhé, em vẫn luôn đi bên anh mà.
  5. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ hờ,..........
    hờ hờ hờ...........
    Lại chuyện tình tay ba.
    Chán!
    Thất vọng!
    Đời còn nhiều người thế này thật!
    Ko còn gì để nói!!!!
    Hix...........
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Người đến sau bao giờ cũng là người thiệt nhiều nhất . Bạn cần tỉnh táo . Theo mình bạn nên dút khoát chia tay anh ta đi .
  7. TayMonKhanh-FTU

    TayMonKhanh-FTU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0

    Sao ai cũng khuyên ht2005 rút lui thế. Tất nhiên là chả dễ chịu gì khi involve vào chuyện 3 người, nhưng mọi người cũng thừa hiểu rằng nếu không rối rắm phức tạp thế thì đã không phải là chuyện tình cảm.
    Mình thì khuyên ht2005 hãy đi tới cùng. Khi mà sự việc đã đến mức cô gái kia gọi cho bạn thì nó đã đi xa lắm rồi. Và việc 2 người họ trở lại như ngày xưa là rất khó. Thế nên sao bạn không vững vàng với tình yêu của mình.
    Ai cũng sợ đau đớn. Nhưng thà sẵn sàng chịu đau đớn để tâm hồn được hoàn toàn thanh thản, khi mình biết rằng mình đã làm tất cả có thể cho tình yêu. Dù bạn thắng hay thua trong cuộc đấu tranh này, hãy đi đến cùng để không phải hối tiếc về sau.

  8. Minhvatoi

    Minhvatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn lại không nghĩ sẽ đến lúc bạn rơi vào hoàn cảnh như chị ấy. Một người đàn ông như người đàn ông của bạn thì điều đó có gì đảm bảo là sẽ không xảy ra.Bạn là người rất hiếu thắng mình chỉ sợ rằng khi bạn rơi vào hoàn cảnh như chị ấy thì bạn sẽ khó vượt qua lắm. Bạn không nói rõ là tại sao anh ta lại không bỏ chị ấy khi đã đến với bạn, họ đã là vợ chồng sao và bạn hy vọng anh ta sẽ bỏ chị ấy để đến với bạn. Bạn thật là mù quáng và chị ấy thật là đáng thương, chỉ có người đàn ông ở giữa 2 người đàn bà là ngư ông hưởng lợi thôi. Bạn hãy nhìn thẳng vào sự thật đi hãy đặt vấn đề một cách thẳng thắn với người đàn ông của bạn, anh ta chỉ được chọn một hoặc là bạn hai là chị ấy. Còn nếu bạn không làm được hoặc anh ta cũng không chọn lựa được thì chắc chắn bạn phải chấp nhận mình mãi mãi là người thứ 3 thôi, chỉ có vậy thì bạn mới có được anh ta
  9. ht2005

    ht2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã ủng hộ mình, nhưng mình không bao giờ để thua cuộc ,mà thực sự đây đâu phải là cuộc đua nên mình không muốn ai là người thắng cuộc, mình là người dĩ hoà vi quí, sở dĩ rơi vào tình trạng này vì cuộc đời có nhiều điều mà mình không nói trước được, trước đây mình cũng rất ghét dính vào chuyện tay ba, nhưng tình yêu nó đâu có tha cho mình.Nhưng dù sao đến giờ phút này anh ấy vẫn chưa hề lợi dụng mình một điều gì cả, và anh ấy chưa đòi hỏi một điều gì để gọi là có lợi cho anh ấy cả, những gì anh ấy đem lại chỉ là cái lợi cho chính mình.Anh ấy đã cho mình rất nhiều và đem lại cho mình nhiều cách nghĩ và làm mà trước đây mình không hề nghĩ là làm như thế sẽ tốt hơn.Mình biết không ai ủng hộ mình, nhưng mà con đường mình chọn mình phải biết có chông gai hay trải thảm đỏ để đi đúng không bạn?Mình rất cám ơn bạn đã quan tâm đến những gì mình nói.
  10. ht2005

    ht2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ không bao giờ cư xử như chị ấy khi mình rơi vào tình trạng này.Nếu anh ấy đã có người khác, mình không bao giờ tìm đến người thứ ba nói chuyện, nói cách khác mỗi người mỗi tính cách, mỗi cách nhìn, mỗi cảm quan về mọi chuyện khác nhau.Mình yêu anh ấy một cách khác và mình mong anh ấy hạnh phúc.Dù biết anh ấy có thể quên hết những gì gọi là quá khứ có bóng dáng mình hay không nhưng mình tin rằng không người đàn ông nào mong muốn được đổ vỡ để lại nhận đỗ vỡ.Và cũng không người con gái nào không biết nâng niu tình cảm, cái chính là nâng và hứng như thế nào thôi.Ở đời, "lạt mềm buộc chặt".Đừng để vấp thì không bao giờ phải hối hận.Cuộc sống mà. Muôn điều khó khăn.

Chia sẻ trang này