1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu hay là sự đấu tranh?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ht2005, 03/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocha_ay

    ngocha_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    thật tội nghiệp cho người chị ấy ,đã đau khổ vì bị phản bội lại còn bị người ta coi thương nữa.Tự nhận là mình sẽ thiệt thòi tại sao bạn lại xen vào chuyện tình của người ta làm gì để rồi lại đau khổ.tại sao ban có thể biết được rằng anh ta đã chán chị kia .bạn hãy suy nghĩ thật kĩ xem liệu người con trai mà ban rất yêu có thực lòng với mình hay chỉ là những choáng ngợp trước một điều mới lạ.con trai thường hay thích những cái khác với những gì anh ta từng có ,thích khám phá những điều mới lạ.Bạn đã từng nghĩ đến việc khi anh ta biết rõ về bạn rồi thì anh ta sẵn sàng đối sử với bạn như với người kia ko? có những con trai khó hiểu lắm nhiều khi họ rất ích kỉ và cũng tham lam nữa,để rồi ccuối cùng chỉ có người con gái phải khổ đau thôi.Bạn cũng đừng quá hi vọng và tin tưởng vào anh ta để rồi sau này bạn sẽ rất thất vọng .Liệu bạn có thể vượt qua được ko?
  2. ht2005

    ht2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đúng như TÂY MÔN KHÁNH nói anh ạ, không dễ chịu gì khi dính vào chuyện 3người.Ngay từ ngày đầu gặp anh, em đã loại anh ra khỏi tầm ngắm, khi biết anh đã là người không còn dành cho em, em cũng không thèm nhìn anh , không thèm biết anh là ai, cũng đã nói thẳng thừng : Anh không dành cho em, nên anh không được cho vào danh sách.Mà thật sự lúc đó, giữa bao nhiêu người bên em, anh không phải là đối tượng của em.
    Nhưng đúng là chuyện đời không như bài thơ, và tình yêu thì nào ai biết đúng không anh?Em không ngờ, anh toàn nhìn lén em, và em biết lúc đó, anh cũng không bao giờ cho em là đối tượng của em, phải chăng lúc đó, anh đang xem em làm cái gì?Nhưng đến khi chúng ta ngồi bên nhau uống cafe thì mọi chuyện đã khác, em đã nói với anh rất nhiều về những điều mà em hầu như chưa bao giờ nói với ai trong lần gặp đầu tiên.Và là người mà em không thích.Nhưng lúc đấy trông anh thật cuốn hút.Và trong em bây giờ mọi chuyện vẫn vẹn nguyên,cảm giác dành cho anh cũng thật vẹn nguyên.Em yêu anh.
    Chiều nay, trong lúc làm việc, em đã nghĩ đến chị ấy rất nhiều, em thương chị ấy, rất thương, nhưng em chợt nghĩ sao chị ấy không tỉnh táo lên, không làm những điều mà chị ấy vẫn đọc được trong báo, cần gì phải gào thét lên là Em giúp chị kéo anh ấy về bên chị, mà quên mất một đìêu là làm gì có ai có thể giúp chị ấy kéo được ngoài bản thân chị ấy.Nhưng có một điều, khi tình yêu đã ra đi, thì dù có cố gắng hàn gắn thì nó cũng chỉ là một chút tình nghĩa và tình thương, còn tình yêu khó tồn tại khi hai con tim không còn tìm được sự đồng cảm.Em cảm thấy thương chị, vì ngày xưa hai người có quá nhiều khó khăn dể đến được bên nhau, nhưng sao chị không như ngày xưa để anh ấy không tìm đến người con gái khác.Chị có bao giờ nghĩ đến chị cũng là nguyên nhân không?Em thì khác.Em yêu anh, nhưng em không bao giờ dành giật anh, vì em biết anh cũng khổ lắm rồi, nên mọi điều em làm chỉ làm anh ấy mệt mỏi thêm mà thôi.Em cũng mong anh luôn vui, vì nụ cười của anh luôn là niềm tin của em, em luôn biết anh thoải mái khi anh cười thật sảng khoái.Công việc đã chiếm mất anh rồi, thì những giờ phút hiếm hoi em muốn anh được thoải mái.Nhưng có ai biết lúc đó anh đang nghĩ gì về chị?
    Có một điều có lẽ chị không bao giờ biết được là anh rất thương chị, hay nghĩ về chị, cho dù anh bây giờ anh yêu em, và bây giờ em chỉ cần được ở bên anh thôi, còn em không cần có anh làm gì.Chị đang giữ phần xác, em giữ phần hồn, nhưng thật ra hai chúng ta dều thất bại ,vì anh ấy không thuộc về ai toàn vẹn cả.Và cả hai chúng ta vô tình sẽ rất mệt mỏi.Em đã từng nói anh hãy bằng lòng với cái anh có, nhưng anh không trả lời gì cả.Em cũng đã từng nói em sẽ đi bên anh nhưng rất xa, anh không với tới, không thấy được, nhưng em vẫn rất vui.Nhưng có một điều anh luôn sợ em thiệt thòi, sợ em ghen tị ,khi anh đi với chị, nhưng em thì không bao giờ quan tâm đến điều đó, chỉ vì em biết em cần gì, hay chính ra em sống ích kỷ.
    Có một lần anh đi cùng em đến một nhà hàng ăn cơm tối, một buổi tối thật tuyệt vời, sau đó anh cũng đi cùng chị đến chỗ đấy, vô tình ăn cùng tất cả các món em đã gọi, và sau đó kể cho em nghe, nhưng em cảm thấy tim nhói đau.Và em cố hỏi xem hai người đã nói chuyện gì, bữa tối thế nào.Nhưng câu em không muốn nghe nhất anh đã nói : Dù thế nào cũng không thể có cảm giác như anh ngồi với em, dù có vô tình chị gọi đồ ăn giống em nhưng vẫn không như với em được,đó là điểm khác nhau em biết không?
    Chị ơi, dù thế nào thì đây không phải là cuộc chiến, nhưng em biết giữa hai người đã có vết rạn trứơc khi anh gặp em, nên em chỉ là một nguyện nhân rất bé thôi.Nếu chị tỉnh táo chị sẽ hiểu điều em muốn nói.Hãy tự mình xem lại mình chị nhé..
    Anh thương yêu, em biết câu chuyện mình còn tiếp diễn, dù không muốn, dù xa nhau nhưng em vẫn bên anh, vẫn đi sát anh, lo lắng cho anh.Em hôm nay nhớ anh kinh khủng, muốn gọi điện về cho anh nhưng em đã kịp thời không làm điều đó, sau khi nhắn cho bạn anh là giúp em gửi tin nhắn này cho anh.Nhưng như thế không có nghĩa là em không yêu anh.
  3. ht2005

    ht2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã nghĩ giúp mình ,nhưng mình biết chuyện rõ hơn bạn và nhũng gì mình viết ra đây chỉ là mình thoải mái chứ không muốn bạn chỉ trích mình, không ai muốn làm người thứ 3, cũng không ai muốn đánh mất người yêu.Mình càng không muốn chia sẻ tình cảm, nhưng thần tình yêu gọi ai thì người ấy DẠ thôi.Mình tin duyên số sẽ là bà mối tốt nhât.Mình không hi vọng gì anh ấy cả, vì những điều anh ấy cho mình nhiều hơn mình cho anh ấy.nên mình nghĩ chuyện gì cũng có cái giá của nó.Mình có làm có chịu ,chỉ tiếc chuyện của hai người không phải do mình mà ra.
  4. nguamom

    nguamom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì nói hay và có vẻ hiểu biết lắm (!)...Cá tính lắm (!)
    Nhưng còn có câu "Khôn ko đến trẻ, khoẻ ko đến già" !!!???
    Mà bạn thì tôi nghĩ còn lâu mới đến tuổi để ''bị'' coi là ko còn trẻ nữa !!!
    Cái gì cũng có giá của nó !!!
    Chúc bình an !!!
  5. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Có thể bây giờ bạn nghĩ thế và bạn tự tin vào điều mình nghĩ (tốt thôi). Nhưng bạn cũng đã thừa nhận rằng trong bạn có 2 con người và tôi tin rằng 2 con người ấy luôn đấu tranh trong bạn. Như thế cũng không mấy dễ chịu phải không?
    Bạn cho rằng bạn chỉ ở bên anh là đủ ư? Không đâu, rồi bạn sẽ thấy, càng yêu, bạn sẽ càng mong ước nhiều hơn thế và rồi từ người thứ 3 sẽ phải thành người thứ 2 hoặc về số 0. Bạn không thể là người thứ 3 mãi, bạn không thể cùng anh ấy đi ăn rồi lại nghe anh ấy kể rằng đi ăn với vợ cùng nhà hàng ấy, cùng những món ăn ấy nhưng cảm giác không giống đi ăn với bạn. Bạn sẽ còn nghe những việc gì nữa anh ấy làm với vợ không có cảm giác giống như với bạn???
    Bạn cho rằng bạn sẽ không cư xử như vợ anh nếu một ngày bạn ở vào địa vị ấy ư (cầu mong bạn sẽ không phải rơi vào trường hợp ấy)? Trước đây bạn có nghĩ rằng bạn sẽ yêu anh đâu, bạn đã từng nghĩ rằng anh không trong tầm ngắm của bạn đấy thôi. Nhưng rồi bạn đã yêu anh....
    Tôi rất buồn vì vẫn thấy có nhiều câu chuyện 3 người quá. Những người phụ nữ cứ lao vào như những con thiêu thân. Vợ anh đã gọi cho bạn rồi, có lẽ cũng không lâu nữa đâu...
    Hãy nhìn vào sự thật, đừng tự lừa dối bản thân nữa. Tôi nghĩ rằng bạn cũng biết, chuyện gì sẽ xảy ra.
    Mong bạn đủ sức mạnh và tỉnh táo để ra khỏi hoàn cảnh này!
    Ai biết ngày mai sẽ có những gì
    Người đổi thay, năm tháng cũng qua đi...
  6. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang làm đúng đó ! Nếu bạn thực sự yêu và tin tưởng 2 người sẽ đi đến bến bờ hạnh phúc thì phải đấu tranh bạn ạ. Đấu tranh cho chính mình và cho anh ấy nữa nhưng vấn đề là sẽ làm thế nào. Mình đã từng tỏ ra là một con người cao thượng trước một cuộc tình tay ba như thế rồi nhưng sau này mình đã ân hận... giá như lúc đó mình quyết tâm hay ích kỉ hơn chút ìt thì cô ấy có lẽ đã không khổ sở như bây giờ. Bạn có quyền và nên làm điều này nhưng hãy đấu tranh làm sao cho nó người lớn, cho nó đẹp và cũng cần sự quyết tâm của 2 người nữa. Cần thiết bạn nên nói thẳng với anh ấy xem anh ấy quyết định thế nào- liệu có dám cùng bạn hay cứ lững lờ con cá vàng. Trường hợp người con trai không rõ ràng thì bạn nên dừng lại đi, những lúc khó khăn thế này anh ấy đứng ngoài cuộc thì bạn chả hy vọng được cái gì tương lai đâu.
  7. ht2005

    ht2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng biết nói với tôi cái gì cũng có cái giá của nó mà, nên chuyện đó đâu có gì đâu.Tôi chỉ làm những gì tôi nghĩ là đúng thôi.Tôi biết tôi cá tính hay sống mạnh mẽ, sống ở nước ngoài một mình từ lâu nên tôi không biết người trẻ tuổi ở VN như thế nào , nhưng tôi nghĩ mọi người cũng như tôi thôi.Sẽ sống hết mình và phấn đấu hết mình.Tôi thì không trẻ không già, nhưng ở nơi tôi ở bạn đã 18 tuổi bạn đã phải chịu trách nhiệm những gì bạn làm.Chúc bạn vui, và khoan đánh giá người khác vội vàng, vì biết đâu bạn cũng có lúc như tôi bây giờ, tôi sợ bạn cũng sẽ xử lý như tôi thôi.
  8. ht2005

    ht2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhầm rồi, hai anh chị đó chưa phải là vợ chồng, họ chưa kết hôn và tôi không chờ đợi cơ hội cho tôi, vì tôi không phải típ người mong muốn kết hôn.Có thể cuộc sống đã dạy tôi nhiều điều,và tôi cũng bị ảnh hưởng cách sống nơi tôi sống quá nhiều, nhưng thú thật trước đây khi quen bạn trai mà nghe anh ấy xin cưới là tôi rất sợ,có thể tham vọng trong công việc của tôi quá lớn, mà cũng có thể tôi không tin cuộc hôn nhân bền vững và tình yêu lâu dài.Tôi chứng kiến bạn bè tôi ra toà quá nhiều nên tôi rất sợ.Hai người bọn họ , ở cùng nơi với tôi, sống khác vùng tôi sống, chị ấy đã từng là bạn tôi trước khi tôi quen anh ấy, và tôi cũng không bao giờ nghĩ hai người họ là của nhau đến khi ngày đâu tiên tôi gặp anh ấy, và vì thế tôi không bao giờ cho phép mình đi quá giới hạn.Chúng tôi luôn biết điểm dừng, nên khi tôi khuyên chị ấy hết lời tôi đã nói với anh chúng ta không nên tiếp tục mối quan hệ này, nhưng thật bất ngờ, người không đồng ý là anh ấy.Tôi bây giờ cũng không nghĩ gì nữa.Chuyện này chưa qua, nhưng tôi sẽ không bao giờ vì một người đàn ông mà hi sinh mình quá nhiều, và không bao giờ tôi làm một người khác phải suy nghĩ qua nhiều về mình.Cuộc sống của tôi luôn luôn là như thế, tôi yêu và rất rõ ràng trong mọi chuyện,tôi không bao giờ đánh đồng quan điểm yêu là phải ở bên cạnh người mình yêu hoặc như thế nào.Tôi chỉ mong tôi yêu là vui vẻ, còn nếu cả hai đều buồn thì có lẽ nên kết thúc.Kỳ quặc quá đúng không?Nhưng ích kỷ cũng có lý của nó mà.Tôi không lao vào như con thiêu thân, mà tôi chỉ làm theo đúng những gì con tim mách bảo.Nhưng dù bạn có muốn bênh chị ấy như thế nào, thì tôi nghĩ,nếu bạn trai hay chồng mình đã có người phụ nữ bên ngoài, thì mình nên làm việc đầu tiên là xem lại mình, và tìm nút thắt để gỡ,và nên cám ơn người thứ ba đã cho họ cơ hội đánh giá lại mọi chuyện.Nhân nào quả nấy, muốn người khác yêu thương mình thật sự thì mình phải yêu người ta thật sự bạn ạ.
  9. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Bạn cũng biết nói với tôi cái gì cũng có cái giá của nó mà, nên chuyện đó đâu có gì đâu.Tôi chỉ làm những gì tôi nghĩ là đúng thôi.Tôi biết tôi cá tính hay sống mạnh mẽ, sống ở nước ngoài một mình từ lâu nên tôi không biết người trẻ tuổi ở VN như thế nào , nhưng tôi nghĩ mọi người cũng như tôi thôi.Sẽ sống hết mình và phấn đấu hết mình.Tôi thì không trẻ không già, nhưng ở nơi tôi ở bạn đã 18 tuổi bạn đã phải chịu trách nhiệm những gì bạn làm.Chúc bạn vui, và khoan đánh giá người khác vội vàng, vì biết đâu bạn cũng có lúc như tôi bây giờ, tôi sợ bạn cũng sẽ xử lý như tôi thôi.
    [/quote]
    Đọc đến đấy thì tôi bắt đầu hiểu được vấn đề và cũng ... không có ý kiến. Có lẽ bạn đúng, chúng tôi không như bạn, không sống ở nước ngoài để trở về và có cách xử sự như bạn. Tôi cũng đã nghe bạn nói đến luật nhân quả, tôi nghĩ bạn chưa "Tây hoá" lắm. Tôi chỉ thấy mọi người chỉ muốn nhấn mạnh ở chữ "Tâm" khi nói với bạn thôi.
  10. ht2005

    ht2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đấy thì tôi bắt đầu hiểu được vấn đề và cũng ... không có ý kiến. Có lẽ bạn đúng, chúng tôi không như bạn, không sống ở nước ngoài để trở về và có cách xử sự như bạn. Tôi cũng đã nghe bạn nói đến luật nhân quả, tôi nghĩ bạn chưa "Tây hoá" lắm. Tôi chỉ thấy mọi người chỉ muốn nhấn mạnh ở chữ "Tâm" khi nói với bạn thôi.
    [/quote]
    Ở đâu không quan trọng, tôi vẫn là người Việt Nam, nhưng tôi không phải không có tâm.Vì nếu không có tâm, tôi đã bảo thẳng là ừ, tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu tôi đây.Tôi không nghĩ như tôi là không có tâm, vì chữ tâm cũng có rất nhiều kiểu nghĩ, và nhiều kiểu thể hiện.Tôi không xâm phạm tình cảm của hai người, chỉ tiếc là mâu thuẫn của hai người mà không giải quyết được, đến khi tôi xuất hiện nó mới vỡ tung ra.Tôi không cần ai bênh vực tôi, chỉ muốn mọi người nhìn mọi chuyện nó thoáng ra một chút, vì mọi chuyện chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng cả.Tình cảm là một điều thiêng liêng, và nó chỉ tồn tại với ai biết trân trọng nó,và đã nhắc đến tâm thì tôi nghĩ hãy dùng tâm để sống và đấu tranh để dành lại tình yêu chứ không nên dùng nó để dạy đời ngừơi khác khi mà mình đã làm hết sức mà không bảo vệ được tình yêu của mình.Rất cảm ơn bạn đã nhắc đến vấn đề mà mình không nghĩ đến.

Chia sẻ trang này