1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu hay là sự đấu tranh?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ht2005, 03/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. imurPenny

    imurPenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Cái vấn đề chính là: Anh ta có yêu bạn hay không
    Rồi sau đó thì hãy tính tiếp.
    Bạn nào làm ơn chỉnh lại bài viết, nhìn trang bị kéo dài ra đọc đau mắt quá...
  2. ht2005

    ht2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, em đã có một ngày rất vất vả, đi xa lắm anh ạ, dạo này em đi suốt, em cũng đã thay đổi rất nhiều điều để không phải phiền đến anh, và công việc của em bây giờ rất hài lòng, vì em rất tự tin và thoải mái.Nhưng mà không có anh em rất buồn, có những khoảng không gian trầm lặng, có những lúc em ở trạng thái một mình và em có cảm giác như mình bị bỏ rơi.Nhưng em cũng nhiều khi quên mất một điều là em đã một mình tự rất lâu,và bây giờ thì có thay đổi gì đâu anh nhỉ?Hay là tại anh?
    Có nhiều người thông cảm với em, nhưng có nhiều người cũng trách em, nhưng em biết mọi người đều mong có hướng đi tốt cho em.Nhưng em và anh và cả chị ấy đều là người trong cuộc, em thì đơn giản, vì với tính cách của em, em sẽ vượt qua được mọi chuyện rất đơn giản, vì dù không có anh bên em, cũng không thể bắt em phải ngừng yêu anh được, và có ai bắt em phải không được yêu anh khi anh không còn ở bên em đâu anh nhỉ?Còn chị ấy, em biết chị ấy sẽ trở về bên kia, hoặc đi đâu thật xa để không phải ở lại cái nơi mà chị ấy và anh đã từng sống,chị ấy nhạy cảm, nhưng không yếu đuối, còn em, tuy có vẻ mạnh mẽ nhưng em lại là người yếu đuối đúng không anh?Bây giờ em nhìn thấy anh là người đau khổ nhất, anh luôn muốn mọi chuyện trọn vẹn và hoàn hảo, nhưng có bao giờ mọi chuyện như ý đâu đúng không anh?Trong công việc mình có thể trọn vẹn được, nhưng trong tình yêu làm gì có cái gì là hoàn hảo.Em biết anh tham, nhưng mà không sao, nó cũng xuất phát từ cái tâm.Anh đã dạy em sống thật và dạy em sống khôn ngoan, thì em cũng phải cảm nhận được anh sống như thế nào chứ.Nhưng anh thật sự là ngừơi rất khó xử trong tình huống này.Giờ này anh đang làm gì, đang nghĩ gì?Có lẽ anh nghĩ em không như thế này đâu nhỉ?Vì anh luôn thấy xung quanh em có bao nhiêu người luôn sẵn sàng đi chơi cùng em, nên anh không bao giờ nghĩ là em tránh tất cả đâu anh nhỉ.Em đã từng hỏi sao anh không tin em có thể yêu anh rất nhiều, và sống như anh mong muốn, dù điều này khác hẳn tính cách của em,Anh ghen à, và anh trả lời anh ghen đấy không được à?Em cũng ngạc nhiên với câu trả lời của anh, em không ghen vì anh có chị ấy thì thôi, sao anh ghen với em làm gì?
    Lúc này đây, ngồi lại một mình và nhìn nhận mọi nhận xét của mọi người, em nghĩ là em đã không đúng khi yêu anh, nhưng em không trách gì cả, vì những gì xảy ra cũng xảy ra rồi đúng không hả anh?Em cũng sắp về lại nơi em đã sống, và em nghĩ em sẽ gặp lại anh trong một hoàn cảnh khác.Lúc đó có thể em và anh đã trở thành quá khứ, cũng có thể là hiện tại, nhưng em chỉ mong chúng ta ai cũng phải sống cho vui vẻ là được.Anh hãy cố lên anh nhé.Hãy sống thế nao để luôn vui vẻ anh nhé.Em biết những điều em viết trên topic này anh sẽ không bao giờ đọc được nhưng em vẫn mong anh sống hạnh phúc.Chúng ta sẽ cùng nỗ lực để tìm hướng giải quyết đơn giản nhất anh nhé.Hoàn hảo như anh mong muốn.
  3. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Khi ta yêu, ta chỉ mong người yêu ta được hạnh phúc, đó là mong muốn lớn nhất. Ta có thể chịu đựng được nhiều điều tưởng chừng như không bao giờ chịu đựng được.
    Yêu em yêu thêm tình phụ
    Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ

    Chẳng phải Trịnh đã viết những câu như vậy ư. Trước tôi không tin nhưng hình như tôi cũng vừa trải qua những giây phút như vậy. Công bằng hay không cần công bằng mà chỉ cần hy sinh vì người mình yêu? Thế nào cũng đúng cả, còn tuỳ vào hoàn cảnh của mỗi người, sức chịu đựng và niềm tin vào thành công của mình trong tương lai đối với chuyện tình cảm của người ấy, và muôn vàn những thứ khác...
    Có thể bạn yêu, có thể bạn chấp nhận được nhiều điều. Nhưng cá nhân tôi khuyên bạn hãy tỉnh táo suy xét xem liệu anh ấy có tình cảm với bạn hay không, liệu anh ấy có thể thực sự rời bỏ chị kia để đến với bạn hay không. Nếu có thì bạn hãy chờ và hy vọng. Còn nếu không thì hãy dừng lại bạn nhé, trước khi bạn bị tổn thương quá nặng nề...
    Bạn đã nghe chuyện những lỗ thủng trên hàng rào chưa. Vẫn biết rằng cái gì rồi cũng sẽ qua đi. Những cái đinh sau khi đóng vào rồi lại có thể rút ra, nhưng cái gì còn lại? Đó là những lỗ thủng trên hàng rào mà không bao giờ có thể hàn gắn được. Đừng để có những lỗ thủng ấy hoặc ít ra đừng để lỗ thủng ấy quá sâu bạn nhé. Chúc bạn tìm được con đường đi đúng cho mình.
  4. ht2005

    ht2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn rất nhiều, tôi chợt nghĩ, nếu tôi cứ cố gồng mình lên để quên anh ấy đi thì có lẽ không bao giờ tôi quên được, tốt nhất là tôi chọn cách sống chung với nó, thì tôi sẽ thanh thản hơn.Hơn nữa, từ trước đến giờ, tôi dù có những vết thương về tình cảm, nhưng không bao giờ tôi nghĩ quá nhiều đến nó, tôi còn nhiều việc phải làm hơn, có rất nhiều người yêu quý tôi và mong tôi sống hạnh phúc, nên tôi không bao giờ phụ lòng người ta cả.Tôi biết tình cảm của mình không phải xây dựng trong một sớm một chiều, cũng không phải tự dưng mà có, nên tôi không cố làm nó mất đi, vì nếu không để nó cứ nhạt dần đi, thì tôi sẽ nhớ đến nó rất nhiều.Nhiều khi tôi mong nó chỉ là một cơn say nắng, nhưng có lẽ say nắng xong sẽ đến bão lòng sao?Trêu bạn một chút thôi, chứ tôi phải tự mình đứng lên bằng chính chân của mình, và tôi phải yêu thương bản thân chứ.Bạn thấy đó, tất cả những gì tôi làm là tôi được nói lên điều tôi suy nghĩ.Và tôi đã nhận được nhiều sự ủng hộ.Cám ơn bạn nhiều lắm.Tôi rất vui.
  5. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Dám sống chết cho tình yêu quả là một chuyện dễ dàng, đặc biệt với 1 tình yêu mà 90% người ngoài cuộc cho rằng mình là người sai trái. ht2005 ạ, thực sự khâm phục bạn đấy, nếu tôi là cô vợ kia hẳn rất đau lòng vì có một địch thủ quyết tâm như vậy, nhưng xét cho cùng hạnh phúc đâu có dễ dàng, muốn có được nó phải đấu tranh thôi. Đâu phải khi cưới được anh ta rồi là sở hữu anh ta 100% đâu, phải không?
    Trong trường hợp của bạn, bạn may mắn vì đã sinh ra và lớn lên ở cái nơi mà giá trị cá nhân được đề cao hơn cả, nên ít phải suy nghĩ dằn vặt với các giá trị đạo đức mà cả xã hội phương Đông áp đặt cho nó (rằng n ta chỉ nên có 1 vợ 1 chồng và sau khi xây dựng gia đình là ko thể xâm phạm). Tuy rằng, cũng ko hiểu được rồi bạn sẽ vượt qua được bao lâu trong tình yêu ấy, với sự chia sẻ của anh ấy với 2 n đàn bà. Khổ cái, những lúc mình cần người ấy không thể đến ngay bên mình như những người tự do được. Bạn có thấy đắng lòng ko khi vô tình gặp vợ chồng n ta tay trong tay đi ăn tối, đi dạo phố.
    Con tim chẳng có lỗi và có những lý lẽ riêng, rồi đến ngày tình yêu làm cho bạn thấy muốn ích kỷ, muốn anh ấy là của riêng mình thôi - điều này chắc là anh ấy ko làm được, lúc đó thì .... Đúng là khi yêu mà cứ tính toán nói rằng :"mình sẽ đau khổ, sẽ thiệt thòi thế này, thế kia khi yêu anh ấy" thì cũng chẳng hay ho gì và đặt vị trí vào vai trò của n đàn ông đó bạn cũng chẳng thể dễ dàng hay nhanh chóng tìm được cách để nói với vợ mình (bạn gái mình) sau bao nhiêu năm chung sống rằng "anh ko còn yêu em nưa, anh y n khác rồi, mình chia tay thôi", rồi thì thương, rồi lấn lá...
    Còn bạn, có đủ sức vượt qua được mọi phút đắng lòng khi người ta bên nhau, có đủ mềm dẻo để giữ chân người đàn ông ấy, có đủ thời gian chờ đợi hay ko?? (mà ko biết họ có con với nhau chưa, nếu có rồi lại càng phức tạp) mệt đấy bạn ạ. Sợi dây gia đình tưởng là yếu ớt mỏng manh mà chẳng dễ cắt đâu.
    Anyway, nếu bạn đã định hướng và quyết tâm ko hối hận, xin hãy đi đến cùng con đường mình đã chọn, cũng để xem cái hạnh phúc mình miệt mài tranh đấu có ngọt ngào lắm ko??
  6. ht2005

    ht2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,có lẽ bạn chỉ đọc lướt qua những gì mình viết.Hai người đó không phải là vợ chồng, họ chỉ là những người sắp bước vào cuộc sống hôn nhân.Nhưng mình không quan tâm,vì mình sẽ đi trên con đường mình đã chọn, dù một mình hay không.Chỉ may mắn là hiện tại dù làm việc tại VN, nhưng mình không ở HN nên không bao giờ mình bắt gặp họ tay trong tay.Hơn nữa,cũng rất khó gặp khi mình ở cùng thành phố của họ, vì những chỗ họ đi thì chẳng bao giờ mình đến chỉ vì quanh mình lúc nào cũng có người đi kèm ( như kiểu trẻ con vậy???).Khi anh chị ấy còn ở bên kia,họ đã sống cùng nhau, điều này quá đơn giản đúng không?Còn mình thì cũng vô tình sau này làm việc cùng anh ấy và gặp giữa bạn bè thôi.Sau đó, chúng mình gọi điện thoại là chủ yếu, chứ cũng không được gặp nhau nhiều lắm.Thảng chăng là những lần có hội nghị hay hội họp gì đó.Thời gian gặp nhau ít, nhưng phải chăng,ngọn lửa nhỏ đã bị gió thổi bùng lên một tình yêu lớn.Nói đúng hơn, dù hiện tại có yêu thương nhau như thế nào đi nữa, thì mình và cả anh như hai người bạn tri kỷ của nhau.
    Nhân bạn nói đến chuyện hai người đã là một gia đình, và đã có con, mình cũng muốn được tham gia một vài câu.Ví dụ anh chị ấy đã kết hôn và có con, thì điều đó thật tệ, nhưng không biết cho họ , hay cho mình??????Mình biết khi đó mọi chuyện thật sự rất phức tạp, nhưng thật sự ở bên VN khác hẳn nơi mình sống nói riêng và phương Tây nói chung.Vì bên này kể cả bố mẹ có ly hôn, con cái sống rất vui vẻ, giữa môi trường mà bố mẹ là bạn.Rồi nếu bố hoặc mẹ có bạn trai hoặc bạn gái mới, bọn trẻ con cũng là người rất vui vẻ được giao tiếp với những người đó.Còn ở VN thì như mình thấy bố mẹ thường xem nhau như kẻ thù, và vô tình gieo vào đâu trẻ con những điều không nên, trẻ con như tờ giấy, viết gì ra đấy.Nên muốn trẻ con sống vui vẻ thì bố mẹ phải biết tôn trọng lẫn nhau.Mà hình như điều này ở VN ai cũng biết nhưng áp dụng hơi khó.Mình thì nghĩ là kể cả họ có con rồi, mà cuộc sống như địa ngục, một người vợ suốt ngày phải suy nghĩ xem chồng mình như thế nào, có quan hệ với ai không?Rồi tự làm khổ mình thôi.Còn người đàn ông kia, thì dù có cơm lành canh ngọt, nhưng cuộc sống không còn êm đềm như ngày xưa được nữa rồi, chắc chắn sẽ có sự so sánh dù mọi sự so sánh đều khập khiễng.Mà sống như thế thì tự làm khổ nhau quá, bằng gì ly hôn cho thoải mái, còn có cơ hội làm lại từ đâu.Nhưng mình nghĩ mà thương đứa con hơn.Chắc chắn nó vô tội, nhưng bố mẹ phải vì nó mà sống cùng nhau thì liệu khi lớn lên trong môi trường giả tạo đó nó có hạnh phúc không?Đây chỉ là ý kiến của riêng mình nói về một vấn đề nhạy cảm của xã hội thôi.Người Á Đông nói chung và VN nói riêng đều có cảm nhận là kết hôn xong là xong, sống trong cuộc hôn nhân vững chãi.Nhưng ở đời làm gì có cái gì là vững vàng đến mức lâu dài đâu đúng không bạn?
    Hôm nay chủ nhật rồi, hi vọng một ngày đầu tuần của mình sẽ làm được nhiều việc hơn.Còn chuyện nhớ anh hay không nhớ anh con tim sẽ tự nó biết xử lý.Nhưng hôm nay mình thấy vui hơn.Dù rằng mình đang nhớ anh ấy đến quay cuồng.
  7. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Cố quên tức là vẫn còn nhớ. Không nghĩ đến nữa thì mới thực sự là quên ht2005 ạ.
    Nếu bạn thực sự muốn quên thì hãy làm gì đó thật sự có ý nghĩa cho bản thân bạn. Mỗi người chúng ta đều có những mơ ước, mỗi ngày bạn hãy đều cố gắng cho những mơ ước của mình. Rồi cái gì đó cũng sẽ tự nhiên trôi vào quên lãng một cách vô thức. Có một ngày, khi bạn đã vươn tới thành công và có được hạnh phúc thực sự, bạn sẽ chợt quay đầu lại, nhìn về con đường đã qua và tớ tin lúc đó bạn sẽ mỉm cười, cho những kỉ niệm đẹp đã qua, cho thành công của mình trong hiện tại và cho....nhiều thứ khác.
    Hãy để những nỗi đau cuốn đi cùng gió, chỉ giữ lại những kỉ niệm đẹp về nhau để lòng thanh thản mà bước tiếp, để mỗi khi nhớ đến nhau đừng gay gắt mà hãy nhoẻn miệng cười. Chúc bạn vui.
  8. ht2005

    ht2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mình cám ơn bạn rất nhiều, mình không cố gắng gì quá đâu.Mình sẽ làm mọi chuyện để được thoải mái nhất mà Hoa bat tu.Mình cũng có đọc topic của bạn.Bạn cũng cố lên nhé.Chỉ người trong cuộc mới biết mình cần gì, mình không biết bạn có như mình không, nhưng mình nghĩ bạn sẽ vui vẻ hơn nhé.
  9. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Mình cám ơn bạn rất nhiều, mình không cố gắng gì quá đâu.Mình sẽ làm mọi chuyện để được thoải mái nhất mà Hoa bat tu.Mình cũng có đọc topic của bạn.Bạn cũng cố lên nhé.Chỉ người trong cuộc mới biết mình cần gì, mình không biết bạn có như mình không, nhưng mình nghĩ bạn sẽ vui vẻ hơn nhé.
    [/quote]
    Cảm ơn bạn. Mình sẽ vui hơn mà. Nếu muốn và cảm thấy phù hợp thì bạn hãy sang Topic của mình chơi nhé. Mình rất vui nếu có ai đó cùng chí hướng, cùng đi trên một con đường để cùng chia sẻ và động viên nhau. Có muốn đi cùng mình trên con dường ấy không?
  10. ht2005

    ht2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn. Mình sẽ vui hơn mà. Nếu muốn và cảm thấy phù hợp thì bạn hãy sang Topic của mình chơi nhé. Mình rất vui nếu có ai đó cùng chí hướng, cùng đi trên một con đường để cùng chia sẻ và động viên nhau. Có muốn đi cùng mình trên con dường ấy không?
    [/quote] Có thể cùng chí hướng, cùng đi trên một con đường nhưng không cùng nội dung cũng được Hoabattu nhi.Minh muon pm cho ban nhung lau qua khong dung nen khong biet the nao nua.

Chia sẻ trang này