1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu hay là sự đấu tranh?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ht2005, 03/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sea_Pink

    Sea_Pink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã vô tình làm kẻ thứ ba trong mối quan hệ vợ chồng của anh và chị .Mình yêu anh như 1 con thiêu thân ( mặc dù trước đó chưa bao giờ mình nghĩ sẽ yêu anh). Anh giỏi, anh tâm lí, anh cũng đẹp trai nữa. Những tháng ngày bên anh mình cảm thấy hạnh phúc, nhưng ngay sau đó lại dằn vặt chính bản thân mình. Mình biết mình đã sai, mình biết mối quan hệ này chẳng đi đến đâu cả. Mình không bao giờ muốn chen chân vào gia đình người khác. Bao nhiêu lần mình đã quyết định sẽ đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này. Nhưng khi đứng trước anh, mình thấy mình nhỏ be, không thể từ chối được những đòi hỏi từ nơi anh. Mình yếu đuối quá.
    Khi anh nói với mình anh không hạnh phúc với vợ .Mình đã ngây thơ tin vào cái lời than thở ấy. Anh bảo anh yêu mình vì anh thấy mình trong sáng và yêu dữ dội quá. Mình đã tin, tin vào tất cả những điều ấy. Mình đã có những lúc nghi ngờ anh, nghĩ rằng đây chỉ là cái bẫy của bọn đàn ông có vợ đi để đi lừa phỉnh những cô gái trẻ, ngây thơ. Mình cũng hỏi anh những điều như vậy. Anh bảo" Em ngốc lắm. Anh yêu em thật mà". Rồi mình lại tin. Mình đẫ từng yêu anh hơn cả bản thân mình.
    Cái gì đến nó sẽ phải đến. Một ngày khi nhận ra mình không phải là con bé duy nhất anh nói lời yêu ngoài vợ anh. Mình đã chết lặng đi trong đau đớn. Mình không hề nghĩ một người có địa vị như anh lại có thể có tư cách đạo đức tồi đến như vậy. Mình đã cố gắng quên anh, vậy mà mình vẫn thất bại. Đôi khi vô tình gặp anh mình chỉ muốn lao vào vòng tay của anh, thèm những nụ hôn ngọt ngào nơi anh. Mình đang làm sao thế này?..................
  2. ht2005

    ht2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Rất thông cảm với những gì bạn nói nhưng mình nói thật là số bạn không may gặp sở khanh, còn mình thì khác bạn, mình nhìn nhận mọi chuyện rất rõ.Và mình cũng luôn nói thẳng, anh không nên có quan hệ với bất cứ người đàn bà nào khác ngoài em trong lúc này.VÌ nếu không anh cũng tự làm khổ anh thôi.Bạn đã thoát ra được rồi thì bạn đừng dính vào nữa.Cuộc đừoi có nhiều ngừơi tốt hơn người đàn ông của bạn, nhưng đã là quá khứ thì bạn đừng làm gì nữa cả.Hãy để nó ngủ yên đi.Dù sao bạn đã từng yêu anh và tình yêu đó cũng không xấu quá.Chúc bạn vui.
  3. ht2005

    ht2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật của em cũng không thoát khỏi công việc, những tưởng nhờ nó em sẽ không nghĩ đến anh nhưng em nhầm rồi anh ạ.Càng nhiều viết thì thời gian em lướt qua nghĩ đến anh càng nhiều hơn.
    Anh có biết không?Dù một mình em tự giải quyết tất cả công việc thì em vẫn thấy thiếu,thiếu ý kiến của anh.Trước đây, em làm việc gì đều có anh ủng hộ.Nhưng bây giờ em đứng một mình và công việc dù trôi chảy em vẫn cứ phải gồng mình lên.Lúc này đây, em nhớ anh kinh khủng nhớ đến nao lòng.Biết là mình yếu đuối nhưng em cũng không biết phải giải quyết như thế nào.May mà em và anh hiện tại ở xa nhau quá không thể tìm đến nhau ngay, chứ không thì em không biết là mọi chuyện sẽ như thế nào?Em biết em sẽ khó quên anh, quên một người đàn ông có nụ cười sảng khoái.Một con người hài hước, nhưng không kém phần nghiêm khắc.Nhưng dù thế nào đi nữa em vẫn thấy em yêu anh.Và em cũng không có ý định em sẽ ngừng yêu anh.Chị ấy đang có anh nhưng chị ấy có giữ được phần hồn anh không?Em hơi ích kỷ đúng không?nhưng em nghĩ khi yêu chẳng ai có thể không ích kỷ được.Em cũng không tránh khỏi.Thời gian em ở VN còn ít quá , không biết khi nào mới quay lại ,nhưng em nhớ HN của em, nơi em và anh đã có thời khắc hạnh phúc.Em biết anh cũng như em, anh sẽ về lại bên kia, nhưng khi nào anh đi, anh sẽ tự mình quyết định cho mọi chuyện ở lại.Còn em, thì vì anh, và hạnh phúc của anh em mới phải ra đi.Nếu đây là nơi em sinh ra lớn lên thì em đã rất buồn.Nhưng em vẫn còn may mắn,là mọi người vẫn đang chờ đợi sự trở về của em.Và em mong là em đã quyết định đúng.Một ngày mới lại bắt đầu.Anh hãy thư thả đón nhận mọi chuyện anh nhé.Chuyện gì cũng có cơ hội và giá của nó anh à.Em ủng hộ anh mà.
  4. goup

    goup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi nha ht, lại vào topic để viết những lời mà cô bé ko hài lòng, nhưng a phải nói lần nữa e ạ: em ngốc lắm (mà cứ tự cho mình là biết suy xét), em làm sai 10/10 (mà cứ cho là mình làm đúng)!
    Trả lời câu hỏi này đi cô bé: em có tư cách gì để giành tình yêu với ng kia??? Em chỉ là kẻ thứ ba ngốc nghếch bị gã đàn ông lợi dụng. Xin lỗi cô bé, em nói cho a nghe, khi em bên cạnh gã kia, hai ng chỉ hoàn toàn nói chuyện ko thôi chứ???? Gã kia chỉ hoàn toàn nhìn vào mắt em và chỉ nói chuyện suốt buổi thôi chứ????Khờ quá ht ạ, chính sự mới lạ từ con ng em ( hay nói trắng ra là từ ...cơ thể em-xin lỗi phải nói ra một cách thô bỉ như vậy) đã làm cho gã say mê, quyết tâm dụ dỗ em mà quên đi ng hiện tại bên cạnh. BẢn chất đàn ông là tham lam và bần tiện như vậy cô bé ạ. Anh trong phe đó, a hiểu mà.
    Gã kia có nói với em là gã ko hạnh phúc với ng hiện tại ko? có hả? vậy em chửi hắn cho a: biết ko hạnh phúc sao lại kéo ng ta vào tròng rồi thì bây giờ nói là ko hạnh phúc??? Thực ra sau một thời gian , khi gã đàn ông hèn hạ chán chê rồi (ko còn đam mê nữa) thì sẽ cho ng con gái đang bên cạnh mình là làm phiền mình, làm mình khó chịu và như vậy là mình ko hạnh phúc được.
    Cô bé có nghĩ là (sau khi giành được tình cảm của thằng tồi đó) sau một thời gian, e cũng bị chính thằng tồi đó nói với một cô bé khác rằng : cô ta làm anh ko được hạnh phúc...
    Tỉnh dậy đi ht, em ko đúng một chút nào, sai hoàn toàn, gã kia chỉ là thằng bỉ ổi.
    Còn những ng khác, đừng khuyên ng khác sống trái đạo làm ng, đừng nguỵ biện rằng đó là tình yêu gì gì đó. Có thứ tình yêu hèn hạ (đi cướp của ng khác) như vậy sao???
    Nếu cô bé quyết tâm tìm đến hắn (cái gã bỉ ổi đó đó), vậy thì hai ng phải đến với nhau một cách quanh minh chính đại. Có nghĩa là hắn phải chia tay, dứt khoát với ng kia rồi hãy đến với cô bé. Nếu ko làm được như vậy thì rõ ràng là hắn đang dụ dỗ em thôi.
    Còn em nữa, có hạnh phúc không khi nhân danh tình yêu để đi ăn cướp tình yêu của ng khác hả? Nếu ng ta ko giữ được tình yêu vì lý do của họ thì họ phải chịu số phận của họ, còn nếu chỉ vì em giành lấy thì...em có khác nào một tên cướp cạn ngoài đường chuyên đi giật điện thoại di động của ng khác (a bị giật mất dt motorola A780 rồi, a căm lắm, đúng là bọn cướp hèn hạ).
    Còn những cô bé, cậu bé chưa trưởng thành khác, ráng mà suy nghĩ tình yêu đích thực là gì. Cứ sống và yêu theo bản năng thì các người còn làm hại nhau dài dài...
  5. ht2005

    ht2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chào anh, tôi không biết nên gọi anh là gì?Kẻ phá hoại hay là người đàn ông tồi tệ.Vì thật sự những gì anh viết ra anh cứ cho anh là người từng trải và biết nhiều, nhưng thật ra anh chỉ là một đứa trẻ con không hơn không kém.Tôi đủ lớn và đủ khôn để anh không phải dạy tôi.Nhưng khi tôi đọc những lời anh viết tôi cứ buồn cười,vì anh thật sự không biết mình viết gì.Tôi cần gì phải dành với ai,tôi tránh không hết, thì dành để làm gì?Khi người nào đó cần mình người ta sẽ tự tìm đến mình anh có hiểu không?Điều cơ bản và đơn giản đó, anh không hiểu thì bài viết của anh coi như là không có chút giá trị nào.Xin hãy cẩn thận hơn khi nói một điều gì, vì sẩy tay, sẩy chân còn đỡ được chứ sẩy mồm không ai đỡ được đâu.Tôi không cần thanh minh với anh, tôi chỉ nghĩ, một kẻ hiếu thắng và thiếu suy nghĩ như anh không nên yêu ai, vì anh tính toán quá, và như thế sẽ làm khổ người anh yêu.Rất tiếc là đáng ra tôi không nên nói quá lên như thế, nhưng tôi không nghĩ là trên ttvnol có những người vô duyên như anh.
  6. goup

    goup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đang làm việc, nhưng biết thế nào cô bé cũng chửi mình nên vào để coi.
    Ko sao đâu ht, em cứ nói quá như thế đi, phản ứng của em như vậy là bình thường, ko phản ứng "quá lên như thế" mới là lạ em à.
    A chẳng phá gì em cả (a có phải là ng theo đuổi em đâu mà phá với chả phách). Em đánh giá a sao cũng được vì em có biết gì về a mà đòi đánh giá. Mà thôi, chẳng chấp em làm gì, cô bé ngốc nghếch ạ.
    Này nhé, a cũng chẳng cần tranh luận gì với em vì topic này là của em và chẳng có gì phải tranh luận cả. A khuyên e, nên suy nghĩ cẩn trọng về chuyện e đang làm. Và, đừng bao giờ lớn lối là "tôi tránh còn ko hết, giành với ai làm gì"...hì hì...chỉ có các em bé mới tự hào như vậy . Trên thế gian này, những ng như em đó'' (tránh còn ko hết) nhiều lắm em àh, ko loại trừ ..cả a ...hihi
    Mà thôi, e quá nông nổi và bồng bột, đừng viết suy nghĩ ngớ ngẩn ra nữa nhé, ko thôi, a sẽ lại tiếp tục cảnh tỉnh e đó, cô bé ạ.
  7. ht2005

    ht2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh đã cảnh tỉnh tôi, nhưng tôi thấy nực cười cho anh, vì anh gọi người khác là cô bé, trong khi anh bị gọi là đồ trẻ con như một cách trả đũa.Anh bao nhiêu tuổi?Anh tự cho mình là lớn hả?Có thể anh nhầm.Nhưng tôi không tranh cãi với anh, người như anh tôi không chấp, vì anh đã nói:"Đang làm việc biết thế nào cũng bị chửi nên vào xem "Như thế là anh đã tự khẳng định anh chưa lớn nổi, vì người ta nói Lớn rồi thì biết kết quả những gì mình làm không tốt thì không nên đâm đầu vào, anh chỉ muốn khiêu khích tôi, nhưng có lẽ kết quả anh nhận được rồi đấy, không có gì cả.Người ta nói thêm bạn bớt thù, một người ăn mày mình cũng có thể cho tiền được huống gì là người mình đối thoại cùng mà không biết tên đúng không?Tôi nghĩ anh đừng vỗ ngực khoe khoang nữa.Chiều nay đang làm việc tôi cũng đã mất thời gian trả lời anh rồi đấy còn gì.Tôi thấy tội nghiệp cho anh lắm Goup ạ.
  8. ht2005

    ht2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày nhiều việc đối với em, công việc bận rộn cũng làm em thấy thoải mái hơn vì không phải nghĩ nhiều đến anh, nhưng sáng nay bạn anh gọi cho em , nói rất nhiều.Nhưng những gì em muốn nghe không phải là những điều như thế.Em mong muốn được nghe anh vẫn vui vẻ, vẫn thoải mái chứ không phải là anh đang như thế?Anh quên lời hứa rồi sao?
    Có một số người gọi em là kẻ phá hoại, một số người đồng cảm, nhưng em biết em cân bằng được mọi thứ, em biết những gì em làm, và em luôn tự mình quyết định mọi chuyện đúng không anh, và thật sự em chưa quyết định sai chuyện gì bao giờ anh nhỉ?
    Công việc chung của hai đứa mình bây giờ một mình em giải quyết, trước đây, dù sao cũng có anh trong mọi buổi họp, trên bàn tiệc hay bất cứ đâu.Còn bây giờ mọi người ái ngại cho em, đối tác hỏi thăm anh, nhân viên sợ em làm việc quá sức,nhưng em thì vẫn thế, dù có gầy đi nhưng vẫn thấy mình chưa đến mức gồng mình lên, vì em biết anh vẫn đang từ xa chỉ đạo những việc cần anh, dù không trực tiếp nói với em.Email của anh gửi cho em em vẫn đọc dù không trả lời anh câu nào.Chưa bao giờ em thấy mình nhẫn tâm như bây giờ, điện thoại không nghe, email không trả lời.Anh đã điện cho Ba má em đúng không?Ba điện cho em, nói rất nhiều, nhưng biết làm sao khi em rất thương chị ấy và em cũng không muốn mình tiếp tục đi trên hai con đường như thế.Thời gian sẽ trả lời tất cả, và em biết anh cũng sẽ biết anh cần gì.Thời gian này, em tập trung sức lực vào để trước khi về nhà với Ba má, em còn có thời gian để thư giãn nữa chứ, nếu không trên đường về em kiệt sức mất.Anh có nghĩ thế không?
    Em biết anh sẽ về sau em 3tháng, nhưng em đã quyết định đồng ý với chỗ làm mới dù nơi đó làm em xa anh thêm mười mấy giờ bay.Và em nghĩ thời gian này, mọi thứ sẽ làm em quên hết dù có những điều em không thật sự muốn quên.Em nghĩ em đã làm đúng , nhưng anh cứ yên tâm nhé.Lời hứa em sẽ luôn bên anh em sẽ vẫn làm dù với cách này hay cách khác.Chị ấy sẽ rất vui khi biết rằng em sẽ đi rất xa.Nhưng chị ấy đâu biết, chị ấy cũng khổ vì anh rất nhiều.Hãy nâng niu những gì anh có anh nhé?Dù đó chưa phải là điều anh mong muốn có nhất?
  9. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Người ta có câu " tình yêu là mù quáng"
    Phải chăng khi yêu thì người ta chỉ yêu bằng trái tim mà không phải bằng lý trí. Hi vọng thời gian sẽ hàn gắn vết thương trong tâm hồn bạn.
    Ý kiến riêng : Tôi nghĩ anh ta không xứng đáng với tình yêu của bạn
  10. ht2005

    ht2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mình lại nghĩ khác bạn, Tình yêu không có cân đo đong đếm hay được mất, chỉ là yêu hay không yêu.Và trong thời điểm này có thể mình nghĩ là yêu như vậy không nên, có thể hối hận nữa, nhưng mà biết đâu được, con tim đâu có đi theo lý trí đúng không?Mình nghĩ xứng đáng hay không xứng đáng thì cũng đã yêu nhau rồi.Và mình chấp nhận trạng thái hiện tại , chứ không phải người ta.Người ta cũng đã từng nói em yêu anh làm gì khi anh không thể thay đổi được hiện tại ,và em sẽ thiệt thòi.Nhưng thật sự là không yêu anh nữa mình cũng đâu có yêu ai ?Và anh như một người bạn lớn rồi.Đừng nghĩ mình bào chữa nhé, đó là cảm nhận của riêng mình?Đôi khi mình cũng hòai nghi và nghĩ có lẽ anh không xứng đáng thật.Hi hi.Nhưng khi ai yêu mình đừng nói thêm gì vào, vì họ sẽ tự biết đường rút lui.Còn nói thêm bớt vào thì người trong cuộc sẽ bướng bỉnh hơn mà thôi.

Chia sẻ trang này