1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu hay là sự đấu tranh?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ht2005, 03/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goup

    goup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    hihihi...ht ạ, em nói nghe rất là đã, cứ y như là nổ la phan vậy. A đã nói là a ko chấp cô bé như e. A cũng chẳng thèm tranh luận với e làm gì. Ai đúng , ai sai trong câu chuyện của e, tự bản thân e sau này sẽ rõ, afraid rằng lúc đó hối thì ko kịp, ht ạ.
    Hỏi tuổi a làm gì vậy? đã nói là ko chấp cô bé mà, hỏi tuổi để có thêm thông tin để..chửi tiếp hả...hihihi...A chắc chắn một điều, cô bé nhỏ hơn a nhiều nên suy nghĩ mới còn ngây thơ như vậy: tin vào tình yêu một cách mù quáng, điên dại và...stupid.
    Tiếp tục đi ht, cứ chửi tiếp đi, một lúc nào đó, e sẽ thấy , những lời đó là dành cho mình.
    Ngày mai a có thể vào coi tiếp , xem thử trình độ nhận thức của e đã đi đến đâu, nhá.
  2. ht2005

    ht2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em thất vọng quá, những gì em được nghe và được thấy không như em nghĩ.Thà rằng em tự dối mình còn hơn em biết sự thật không mấy vui như thế này.
    Công việc và thay đổi nhân sự cộng với tất cả mọi điều làm cho một con bé như em phải gồng mình lên, những lúc này anh ở đâu, dù em có cố gắng đến đâu em cũng là một đứa con gái không hơn không kém.Bây giờ em mới biết là công việc ở Việt Nam quá phức tạp và con người sống với nhau cũng rất phức tạp.Họ sẵn sàng lừa lọc nhau, bán lẫn nhau để đạt được mục đích.Vị trí ngồi của em dù là em phấn đấu được nhưng mà để trụ được không dễ dàng gì.Anh đi khỏi công ty, ra HN quản lý một chi nhánh, còn em, cả công ty rộng lớn một mình em quản lý.Sắp tới em về nước, quản lý mới sẽ sang nhưng một năm ở lại VN cũng đủ làm em mệt mỏi.Em phải học tiếp thôi, trở về cuộc sống sinh viên của mình.Có những người mình không biết người ta nhưng người ta cứ biết mình và tìm cách nói xấu mình, họ được cái gì anh nhỉ?Em không chấp loại người đấy, nhưng em chỉ trách là sao họ sống thiển cận quá thế anh nhỉ?Còn anh nữa, anh tin ai trong số những người bạn của anh, những con người mà theo như em thấy họ chỉ lợi dụng anh mà thôi.Nhưng thôi đó không phải chuyện của em nên em không tham gia nhiều làm gì,vì tính em cũng đâu có thích xâm phạm đời tư người khác, nhưng anh đã từng nói em xem lại bạn bè của mình thì em cũng chỉ nói với anh như thế mà thôi.
    Hôm nay em đúng là thất vọng về anh, những gì anh nói về công việc, và mối quan hệ trong bạn bè làm em thấy tổn thương, vì anh chưa tìm hiểu rõ mọi chuyện đó anh đã nói, em cảm thấy hình như em hiểu anh nhưng anh không hiểu em thì phải.Em đã mất một đêm để tìm ra sự thật nhưng sau đó em phát hiện ra là em đang thật sự tìm lại được chính mình.Có thể em luôn tìm cho ra sự thật, nhưng đó là cách duy nhất em có thể chứng minh được mọi chuyện với anh.Chuyện hôm nay em cũng thấy được rất nhiều điều.Nếu không có chuyện hôm nay chúng ta có lẽ sẽ không nói rõ quan điểm như thế.
    Hi vọng anh dù không hài lòng với những gì em đã làm, nhưng phải biết tôn trọng cá tính của em, còn đối với những người ở Việt Nam đã làm những việc như vậy , thì em không sống bên họ nên em không truy cứu nữa.Thôi thì mình sống thế nào người ta sẽ biết.Cái TÂM của mình như thế nào thì ai cũng biết, không cần phải nói nhiều anh nhỉ?
  3. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    ht 2005 ạ, vậy thì tốt quá rồi, anh ấy của ban và chị kia chẳng có gì ràng buộc ngoài thời gian sống với nhau, chắc đã từng sống trong môi trường tự do chị kia cũng hiểu là không nên níu kéo khi ko còn tình yêu. Vậy thì sao anh chàng của bạn vẫn sống cùng người ta, vẫn ríu rít cùng người ta trong khi có thể chạy ngay đến với bạn mà không ai trách cứ nhỉ? tớ cứ tưởng còn ràng buộc gì đó người ta mới nấn ná..
  4. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    @ Goup: Nếu anh đã tự nhận ra anh là đồ bỉ ổi thì tôi cũng vui mừng cho anh vì điều anh nhận ra là đúng rồi đấy. Hơn nữa tôi còn bảo cho anh biết anh là một kẻ rỗng tuếch mà lại "nổ". Quả thực các cụ ta nói chẳng có sai tý nào: "Thùng rỗng kêu to". Anh nói về tình yêu như một kẻ từng trải nhưng là sự từng trải của một kẻ ty tiện. Anh nói về sự giành giật trong tình yêu và so sánh với việc anh bị cướp mất điện thoại di động....Thật tôi cũng chẳng còn biết dùng lời nào để nói về anh. Thật đáng thương hại cho cái thân anh. Một kẻ như anh thì không có tư cách để nói về chuyện tình cảm hay bất cứ chuyện gì khác. Hãy liệu mà sửa cái bản thân mình trước khi quá muộn.
    @ ht2005: Bạn à, trong tình yêu không có sự giành giật, chỉ là sự đấu tranh với bản thân để chọn một trong hai con đường thôi, phải không bạn. Người ta bảo, yêu một người thì phải làm mọi cách để có được người ấy. Liệu có phải thế không? Cá nhân tớ nghĩ rằng, tình yêu phải đến từ hai phía, đến với nhau với tất cả tấm lòng, không cần giành giật và cũng không bao giờ giành giật. Nếu yêu nhau thật sự thì tự khắc sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau, còn nếu không yêu thực sự thì níu kéo cũng chả ích gì.
    Dĩ nhiên, trong cuộc sống có nhiều điều cản trở người ta đến với nhau. Tình cảm thì đa chiều nhưng cũng không nên như vậy mãi. Phải chọn cho ta một con đường mà đi phải không bạn. Đó là cách tốt nhất, cho cả ta và cho cả người ấy. Bạn là người trong cuộc, chắc bạn biết tôt nhất là nên chọn con đường nào. Mong bạn vui và vững bước trên con đường mình đã chọn.
    Những kẻ như Goup kia chẳng bao giờ hiểu được điều ấy phải không bạn. Đừng để ý đến anh ta làm gì, bạn nhé.
  5. ht2005

    ht2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hoa bất tử ơi, bạn không thấy anh Goup nói gì sao "em làm sai 10/10 ", bạn có thấy không là 10/10=0 mà, phép toán quá đơn giản.Tức là mình không làm sai cái gì hết đúng không?Chuyện của mình mình biết mình sẽ đi theo con đường mình đã chọn, đúng và sáng suốt, vì mình biết trước mắt mình còn nhiều điều phải làm hơn đúng không?
    Bạn cũng vui như mình nhé?
  6. ht2005

    ht2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ni ni ơi, người VN mình sống tình cảm mà, nên người ta sẽ không như ht nghĩ, về VN họ lại không sống cùng nhau, nhưng cái nghĩa thì người ta giữ.Có lẽ giữa họ có cái gì đó họ không thể giải quyết được.Mình thì cũng rất yêu anh, nhưng mình sẽ không làm thêm một điều gì đó để phải làm bản thân buồn nữa đâu Ni ni à.Có những người bạn như bạn thì thật là một điều đáng hãnh diện.Mình đã quyết định sẽ xem chuyện này như một kỷ niệm đẹp, một quá khứ đáng trân trọng.Vì mình luôn biết có một câu nói là : CUỐI MỖI CON ĐƯỜNG, LUÔN LUÔN CÓ MỘT CON ĐƯỜNG KHÁC.Nên mình tin là mình yêu anh ấy thì trước sau gì anh ấy cũng sẽ tìm mình.Vì duyên phận mà.Nhưng hình như mình cũng hơi yêu bản thân bạn nhỉ?
  7. goup

    goup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    to hoabattu: hahaha...cậu cũng to mồm lắm đấy, chú em ạ. Cậu là phái nam chứ hả, sao lại nhiều chuyện giống đàn bà vậy chú em? Chú em chọn giống cho mình là phái nam, vậy mà chẳng cần nói lý lẽ gì với a cả, chú em tuôn ra một tràng nào là bỉ ổi, ty tiện (từng trải ty tiện...hahahaha....) a làm gì chú em mà chú nói a là từng trải ty tiện hả? Được, chú em muốn biến topic này thành chiến trường với a fải ko? Vậy thì a chiều chú.
    A nói về giành giật ty như chuyện mất dt...Chú em quá thiển cận, tầm suy nghĩ "ko cao hơn ngọn cỏ" (hihih...trả lễ cho chú em đó), sao lại cứ lấy nghĩa đen xì của việc giật đt ra để liên tưởng hả? Chú ko có được sự liên tưởng nào hay ho hơn sao? Đúng là ...bull****.
    Thương hại thân a? sao lại thương hại thân a? A làm chú cảm động thế kia à? Ôi giời ơiiiii, rơi nước mắt đấy. Từ trước tới giờ, a với chú chưa hề có lời chào qua lại vậy mà chú đã thương hại cho a...Hic..hic...Thương thay cho chú, lo cho ng khác quá. Thương hại thay cho chú, hoabattu ơi là hoabattu...huhuhu...
    Một kẻ như a ko có tư cách nói chuyện về ty hay bất kỳ chuyện gì khác? Thế sao chú nói a thế? nói lý chút coi, chú em. Sao chú hằn học với a thế, a dẫm lên đuôi chú à? hay là chú phải ra oai với ai trong này hả? nhóc con?
    À , nhân tiện cho a hỏi, chú có tư cách ko? nói a nghe thử nhá.
    Hãy liệu bản thân mà sửa... Ôi lời lẽ có vẻ hăm doạ quá, chú em liệu mà cẩn trọng lời ăn tiếng nói đó, trước khi quá muộn.
    to ht: trời ạ, em vẫn vậy, ăn nói thì ngang ngược, chuyện của mình thì mình biết đúng sai?! Sai tè le ra đó mà còn chướng. Đúng rồi đó bé, còn nhiều điều phải làm lắm, chẳng hạn như là phải tìm cách giải stress và đau khổ khi trắng mắt ra trong chuyện tình củm này của em. Thế!
  8. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Tui thấy mọi chuyện lúc đầu rất bình thường. Tại sao mọi chuyện trở nên căng thẳng thế nhỉ ??? Có lẽ lúc người ta đau khổ, nóng đầu thì ko giữ được bình tĩnh nữa. Tốt nhất là bro Goup ko nên vào đây nữa. Còn bạn ht2005 cứ post bài theo topic của riêng bạn thôi. Xin mọi người tôn trọng quyền tự do cá nhân của người lập topic
  9. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    BẠN GOUP VIẾT ĐÚNG VÀ TRUNG THỰC ĐẤY CHỨ , CHỈ CÓ ĐIỀU HƠI PHŨ PHÀNG VÀ KHÓ NGHE THÔI, TỚ NGHĨ LÀ MỌI NGƯỜI NÊN BIẾT CHẤP NHẬN THỰC TẾ ĐI
    @GOUP: CỨ PHẢN ÁNH TRUNG THỰC CUỘC SỐNG NHƯ THẾ NHÉ
  10. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    BẠN NÀY ĐÚNG LÀ SẢN PHẨM CỦA NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM, XIN LỖI, BẠN LÀM PHÉP TOÁN ... NGU ĐẾN THẾ LÀ CÙNG, LẠI CÒN CAO GIỌNG ĐƠN GIẢN QUÁ CÒN GÌ
    AI BẢO BẠN 10/10=0 BẠN VỀ HỎI LẠI BỌN LỚP 1 LỚP 2 ĐI NHÁ 10/10=0, ĐÚNG LÀ LẦN ĐẦU TIÊN THẤY ĐỨA NÀO DỐT THẾ, CHẢ TRÁCH NGU DẠI TRONG TY, THẾ THÌ MÃI CŨNG CHẢ KHÔN LÊN ĐƯỢC TẸO NÀO XIN LỖI, BẠN ĂN GÌ MÀ NGU THẾ [r38
    )]

Chia sẻ trang này